Cao nguyên Vân Hòa, “nàng thơ” của xứ hoa vàng cỏ xanh

15:08 | 29/03/2022

|
Cao nguyên Vân Hòa nằm ở vị trí địa lý trung tâm của tỉnh Phú Yên, bao gồm một phần huyện Sơn Hòa và một phần huyện Tuy An, với độ cao trung bình khoảng 400m so với mực nước biển, khí hậu khá ôn hòa.

Đường lên cao nguyên Vân Hòa

Cao nguyên Vân Hòa, “nàng thơ” của xứ hoa vàng cỏ xanh
Đường ĐT643 ở đoạn gần thị trấn Sơn Định. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Ra khỏi thành phố Tuy Hòa về phía Bắc, tới ngã ba Hòa Đa, rẽ trái vào đường ĐT643 là du khách sẽ thẳng tiến lên cao nguyên Vân Hòa.

Con đường được đầu tư lớn, rộng rãi phẳng lỳ uốn lượn theo các triền núi thấp gần đồng bằng, và dốc dần lên về phía Tây, theo sườn dãy Trường Sơn.

Cao nguyên Vân Hòa, “nàng thơ” của xứ hoa vàng cỏ xanh
Con đường bê tông phẳng lỳ rộng rãi. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Hai bên đường là bạt ngàn màu xanh của ruộng vườn, rừng cây, xen lẫn màu đỏ nâu đặc trưng của đất bazan. Những khoảng ruộng thường trải dài theo triền đồi hoặc nằm lọt trong các thung lũng nhỏ, xung quanh là trập trùng núi xanh.

Cao nguyên Vân Hòa, “nàng thơ” của xứ hoa vàng cỏ xanh
Những khoảng ruộng nhỏ trải theo triền đồi. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Từ đoạn bùng binh giao với đường ĐT648, đường ĐT643 được trải nhựa, cũng rộng rãi và phẳng lỳ. Nếu theo đường ĐT648 sẽ gặp QL25, theo đường ĐT643 đi tiếp sẽ gặp đường QL19C. Bốn con đường này gần như ôm trọn lấy cao nguyên Vân Hòa.

Cao nguyên Vân Hòa, “nàng thơ” của xứ hoa vàng cỏ xanh
Ruộng lúa nằm lọt thỏm giữa thung lũng nhỏ hẹp. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Những địa điểm nhớ ghé thăm khi đến cao nguyên Vân Hòa

Ở xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa có đền thờ Bác Hồ tọa lạc ngay bên đường. Đây là nơi cán bộ, nhân dân các dân tộc vùng căn cứ Sơn Hòa lập nhà thờ và tổ chức truy điệu Bác vào tháng 9-1969 khi được tin Bác mất.

Đền thờ Bác Hồ nay thành một di tích lịch sử, gắn liền với những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân Phú Yên.

Cao nguyên Vân Hòa, “nàng thơ” của xứ hoa vàng cỏ xanh
Đền thờ Bác Hồ ở thôn Hòa Bình, xã Sơn Định, Sơn Hòa, Phú Yên. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Trên đất An Xuân, huyện Tuy An, nằm ngay bên cạnh con đường 650, có một di tích lịch sử đặc biệt: địa đạo Gò Thì Thùng - được nhân dân các xã An Xuân, An Định, An Nghiệp chung sức xây dựng vào tháng 5-1964. Hệ thống địa đạo Gò Thì Thùng được hoàn thành sau một năm.

Cao nguyên Vân Hòa, “nàng thơ” của xứ hoa vàng cỏ xanh
Hệ thống địa đạo Gò Thì Thùng ở An Xuân, Tuy An. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Một địa điểm tuyệt đẹp không thể bỏ qua trên cao nguyên này chính là hồ Vân Hòa, nằm ngay gần ngã ba giữa đường ĐT643 với ĐT648. Mặt hồ phẳng lặng soi bóng rừng cây xanh mướt và những bãi cỏ kéo tới sát mép nước. Đây sẽ là địa điểm lý tưởng để tổ chức những buổi dã ngoại cắm trại bên hồ.

Cao nguyên Vân Hòa, “nàng thơ” của xứ hoa vàng cỏ xanh
Hồ Vân Hòa với rừng cây và bãi cỏ xanh mướt kéo tới sát mép nước. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Và cuối chiều, trên đường trở lại thành phố Tuy Hòa, khi gần về tới ngã ba Hòa Đa, du khách sẽ được chiêm ngưỡng núi Chóp Chài và thành phố Tuy Hòa dưới ánh nắng chiều tuyệt đẹp.

Cao nguyên Vân Hòa, “nàng thơ” của xứ hoa vàng cỏ xanh
Núi Chóp Chài và thành phố Tuy Hòa xa xa dưới ánh nắng cuối chiều. Ảnh: Ngô Hòa Nam
Cao nguyên Vân Hòa, “nàng thơ” của xứ hoa vàng cỏ xanh
Vị trí cao nguyên Vân Hòa (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps

Nguồn: Cao nguyên Vân Hòa, “nàng thơ” của xứ hoa vàng cỏ xanh

Ngô Hòa Nam

Sài Gòn Tiếp thị