Chiếc bánh mỳ và luật nhân quả

10:02 | 22/07/2021

|
Một người phụ nữ có thói quen mỗi sáng đều đặt một cái bánh mỳ bên ngoài cửa sổ cho người nghèo đi qua dễ lấy.
Chiếc bánh mỳ và luật nhân quả

Ngày qua ngày, có một ông lão gù đến lấy bánh, nhưng thay vì nói lời cảm ơn, lão chỉ lầm rầm nói như niệm chú:

“Việc xấu ngươi làm thì ở lại với ngươi, việc tốt ngươi làm sẽ trở lại với ngươi”.

Việc này diễn ra liên tục, khiến người phụ nữ bực bội: “Nhận bánh không biết cảm ơn còn lải nhải mấy lời khó chịu”.

Rồi một hôm, chịu hết nổi, bà tự nhủ: “ Ta sẽ làm cho lão mất dạng”.

Bà bỏ thuốc độc vào chiếc bánh mỳ, run run đặt lên thành cửa sổ, bỗng hốt hoảng: “ Ta làm gì thế này?”.

Bà ném vội chiếc bánh có thuốc độc vào lò sưởi và thay chiếc bánh khác. Như mọi khi, ông lão gù đến lấy bánh, rời đi mà không hề biết trong lòng người phụ nữ vừa trải qua một trận chiến dữ dội. Buổi chiều, cậu con trai đi làm xa lâu ngày chẳng có tin tức gì, bất ngờ xuất hiện ở cửa, gầy xọp, xơ xác thảm hại.

Thấy mẹ, anh ta nói :“ Mẹ ơi, con về được đến nhà quả là một phép lạ. Khi con mệt, đói, không đi nổi nữa, một ông già gù đi qua cho con một chiếc bánh mỳ rất ngon và chút nước. Ông ta còn nói: “ Đây là thứ cứu đói tôi mỗi ngày, nhưng hôm nay tôi cho anh vì anh cần nó hơn tôi”.

Bà mẹ biến sắc mặt. Nếu bà không ném chiếc bánh mỳ có thuốc độc vào lửa thì con trai bà đã chết rồi.

Lời bàn:

Trong cuộc sống luôn tồn tại luật nhân quả. Những việc làm hôm nay có thể là căn nguyên cho những việc sẽ đến trong tương lai. Nhân thiện sinh quả thiện, nhân ác sinh quả ác. Bởi vậy, sống tốt sẽ nhận lại may mắn!

Nguồn: Chiếc bánh mỳ và luật nhân quả

Diệu Linh

dulich.petrotimes.vn