Chuyển "nhà" ra đảo

21:06 | 15/06/2022

|
Ở các đồn Biên phòng tuyến đảo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, mỗi lần đi địa bàn hay tổ, chốt dài ngày, cán bộ, chiến sĩ tổ công tác thường mang theo tư trang và các vật dụng sinh hoạt như: bếp núc, xoong chảo, giường, tủ súng… Theo cách ví tếu táo của lính trẻ thì đó giống như một lần chuyển về nhà mới.

Từ đảo lớn, chuyển “nhà” qua đảo nhỏ rất vất vả. Nhưng vượt lên mọi khó khăn và bằng ý chí, bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Kiên Giang luôn nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo quê hương.

Ngày 12-6, phóng viên Báo Biên phòng đã chứng kiến và ghi lại hình ảnh cuộc chuyển "nhà" từ quần đảo Hải Tặc sang đảo nhỏ Hòn Giang (thành phố Hà Tiên, Kiên Giang) của tổ công tác địa bàn Đồn Biên phòng Tiên Hải, BĐBP Kiên Giang.

Chuyển
Thiếu tá Danh Niệm, Đội phó Đội vũ trang Đồn Biên phòng Tiên Hải với ba lô, tư trang trước giờ lên đường ra đảo.
Chuyển
Chuyển
Tổ công tác chuyển các vật dụng công tác, sinh hoạt xuống thuyền, chuẩn bị ra “nhà mới”.
Chuyển
Tổ công tác kiểm tra hành lý lần cuối trước khi hành trình “từ đảo ra đảo”.
Chuyển
Thượng tá Nguyễn Tiến Sự, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tiên Hải động viên tổ công tác ngay trên đường “hành quân”.
Chuyển
Tổ công tác 3 người ngay khi vừa đặt chân đến “nhà mới” tại ấp Hòn Giang, xã Tiên Hải, thành phố Hà Tiên, Kiên Giang.
Chuyển
Thượng tá Nguyễn Tiến Sự gặp mặt cán bộ địa phương và quán triệt, giao nhiệm vụ cho tổ công tác.

Nguồn: Chuyển "nhà" ra đảo

Đăng Bảy

bienphong.com.vn