Con người của bạn đáng giá bao nhiêu?

18:55 | 11/06/2021

|
Có một thanh niên nọ luôn nghi hoặc bản thân, hay than vãn không hiểu vì sao mình mãi vẫn chưa giàu, lúc nào cũng rầu rĩ, cau có.
Con người của bạn đáng giá bao nhiêu?

Một hôm, một cụ già vô tình gặp anh ta, cất tiếng hỏi: Anh bạn trẻ, sao không vui?

- Cháu không biết vì sao mãi chẳng thoát nghèo? - Người thanh niên đáp.

- Nghèo ư? Tôi thấy cậu thật giàu có đấy chứ! - Cụ già tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Cụ nhìn vào đâu mà nói như vậy ạ? - Chàng thanh niên cảm thấy khó hiểu.

- Vậy giả sử bây giờ chặt đứt của cậu 1 ngón tay sau đó cho cậu 1 triệu đồng, cậu có làm không? - Cụ già hỏi.

- Không làm - Người thanh niên trả lời.

- Vậy chặt một bàn tay và cho cậu 10 triệu đồng, cậu có làm không?

- Không làm.

- Giả sử làm cho cậu mù hai mắt và cho cậu 100 triệu đồng, cậu nghĩ sao?

- Không làm.

-Nếu bây giờ biến cậu thành một ông lão 80 tuổi, cho cậu 1 tỷ đồng, cậu làm hay không?

- Không làm.

- Vậy, nếu cậu chết ngay bây giờ và cho cậu 10 tỉ đồng, cậu có chấp nhận không?

- Không.

- Đúng thế, vậy là cậu đã có nguồn tài sản lên đến hơn 10 tỉ đồng rồi đó thôi, sao còn oán trách bản thân nghèo khó? Chàng thanh niên như tỉnh ngộ, trong tích tắc, anh ta hiểu ra tất cả.

Lời bàn:

Hãy trân trọng hạnh phúc của bản thân, bởi đôi khi nó đơn giản lắm, đơn giản đến mức mình vô tình quên hoặc chẳng thể nhận ra. Hãy luôn tâm niệm một điều: Bất cứ lúc nào cũng không được phép ám thị tiêu cực lên bản thân. Thêm nữa, hãy truyền cảm hứng cho những người khác thể hiện bản thân và sống trung thực với chính mình!

Nguồn: Con người của bạn đáng giá bao nhiêu?

Diệu Linh

https://dulich.petrotimes.vn/