Hàn Quốc theo bước Nhật Bản: Niềm tự hào châu Á
Điều kỳ diệu World Cup 2022: Nhật Bản không chỉ có Tsubasa |
Người dân Nhật Bản ăn mừng đội nhà trở thành niềm tự hào châu Á |
World Cup 2022 không phù hợp với những người yếu tim. Điều đó rõ ràng. Sau màn kết kịch tính tại bảng E, khi Nhật Bản ngược dòng đánh bại Tây Ban Nha để giành vé vòng 1/8, đồng thời tiễn Đức về nước, đến lượt bảng H rượt đuổi khó tin.
Kịch bản 90 phút cuối trong hai trận đấu bảng H đủ để viết thành sách và lưu giữ cho các kỳ World Cup trong tương lai rất xa.
Hàn Quốc quật ngã Bồ Đào Nha |
Hàn Quốc noi gương Nhật Bản bằng tinh thần chiến đấu quả cảm, ngược dòng đánh bại Bồ Đào Nha để từ vị trí chót bảng vươn lên đoạt tấm vé vào vòng 16 đội mạnh nhất.
Trước hơn 44.000 khán giả trên sân Education City, HLV Fernando Santos cất một số trụ cột cho vòng knock-out như Ruben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix. Dù vậy, Bồ Đào Nha vẫn là tập thể có nhiều ngôi sao đối đầu Hàn Quốc.
Chất lượng của đội bóng vô địch châu Âu 2016 được thể hiện sau 5 phút. Pepe phát động pha bóng từ sân nhà, Diogo Dalot băng lên tốc độ rồi kiến tạo để Ricardo Horta ghi bàn.
Horta ra mắt World Cup với bàn thắng ngay từ tình huống dứt điểm trúng khung thành đầu tiên.
Hàn Quốc không phụ thuộc vào bản thân ngay cả khi giành chiến thắng. Khả năng đi tiếp của đội tuyển xứ kim chi còn được định đoạt bởi cuộc đối đầu giữa Ghana và Uruguay - trận đấu gợi lại tứ kết năm 2010.
Bất chấp điều đó, những chàng trai Hàn Quốc vẫn không gục ngã khi bất lợi chồng thêm bất lợi. Họ tiếp tục tập trung để làm công việc của mình. Họ thành công với bàn gỡ hòa 1-1 sau 27 phút.
Hiệp hai trận đấu giữa Hàn Quốc và Bồ Đào Nha bắt đầu được 6 phút 35 giây trước khi trận đấu còn lại diễn ra.
Son Heung Min cùng đồng đội thi đấu tự tin và bình tĩnh |
Bất lợi vẫn nghiêng về Hàn Quốc. Dù phải ghi bàn, đội quân của HLV Paulo Bento không tấn công ào ạt. Chiến thuật của đội là gây bất ngờ cho người Bồ Đào Nha bằng những pha phản công nhanh, dựa vào nguồn cảm hứng của Lee Kang In hoặc Son Heung Min.
Cho đến phút chính thức cuối cùng, kết quả vẫn là 1-1. Cách đó 25 km, trên sân Al Janoub, Uruguay vẫn dẫn Ghana 2-0 và nụ cười xuất hiện trên môi Luis Suarez theo tiếng tíc tắc đếm ngược thời gian của đồng hồ.
Kịch tính và niềm tự hào châu Á
Sau 90 phút chính thức đi qua mà không định đoạt được kết quả, cuộc chiến trở nên hấp dẫn cho 6 phút bù giờ mang tính quyết định.
Trong tình huống chống phạt góc, Hàn Quốc hóa giải thành công nguy hiểm. Ngôi sao lớn nhất của đội, Son Heung Min, phát động tình huống phản công nhanh.
Son Heung Min thực hiện màn solo trên nửa phần sân trống. Trong một vài khoảnh khắc, chỉ có Son và Palhinha cố gắng phòng ngự.
Bằng kinh nghiệm của Vua phá lưới Premier League 2021-22, Son Heung Min khiến Palhinha bị loại bỏ. Anh chọc khe tinh tế giữa lúc các cầu thủ Bồ Đào Nha khác áp sát để Hwang Hee Chan di chuyển vào vòng cấm ghi bàn quyết định.
Trong hai trận đầu tiên, Hàn Quốc thi đấu khá tốt nhưng thiếu may mắn nên chỉ giành 1 điểm.
Hàn Quốc tiếp nối niềm tự hào châu Á |
Lần này, những sai lầm không xuất hiện và Hàn Quốc chiến đấu với tinh thần tốt hơn rất nhiều. Sự tự tin và khát vọng chiến thắng giúp Son Heung Min cùng các đồng đội thành công trong việc ngược dòng.
Bữa tiệc chậm lại vì hiệp hai trận đấu giữa Ghana và Uruguay kéo dài thêm 8 phút. Ngồi trên chiếc ghế bành trong khu VIP, Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, thích thú nhìn vào màn hình điện thoại di động.
Sau cùng, những tin tức từ Al Janoub cũng xuất hiện. Tại đó, Luis Suarez rơi nước mắt nói lời chia tay World Cup. Trên sân Education City, các cầu thủ và người hâm mộ Hàn Quốc ăn mừng đầy cảm xúc.
Hàn Quốc tiếp bước Nhật Bản thể hiện tinh thần chiến đấu ngoan cường của châu Á, thu hẹp khoảng cách với bóng đá thế giới.
Không tính Australia gia nhập AFC (LĐBĐ châu Á), lần đầu tiên trong lịch sử có hai đội bóng thuộc các quốc gia châu Á lọt vào vòng 1/8 World Cup.
Thách thức vòng knock-out rất lớn (Hàn Quốc gặp Brazil). Tuy vậy, đây là lúc tận hưởng niềm vui và bóng đá, trước khi chuẩn bị cho các bất ngờ khác.
Nguồn: Hàn Quốc theo bước Nhật Bản: Niềm tự hào châu Á
Ngọc Huy
vietnamnet.vn
- Đội tuyển Anh hướng tới EURO 2024: Bellingham có gánh nổi hàng thủ có vấn đề?
- VFF gấp rút tìm HLV trưởng cho U23 Việt Nam
- Chia tay HLV Troussier, đừng để bóng đá Việt Nam đi chệch hướng
- HLV Troussier: ‘Tôi đã đóng cửa đầu óc mình với truyền thông. Tôi thất bại. Tôi nhớ Việt Nam’
- 3 câu hỏi cho bóng đá Việt Nam khi chia tay HLV Troussier
- Phản ứng của Quang Hải sau trận thua Indonesia
- Đội tuyển Việt Nam mất gì khi thất bại ở vòng loại World Cup 2026?
- HLV ngoại đến rồi đi, người Việt Nam chịu trách nhiệm với nền bóng đá của mình
- Tuyển Việt Nam thụt lùi dưới thời HLV Troussier
- Ngay sau trận Việt Nam - Indonesia 0-3: Chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier
- Vết gợn sau phong độ hủy diệt của Ronaldo
-
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội có Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng mới
-
Hà Trí Quang - Thanh Đoàn xuất ngoại chụp ảnh cưới, tiết lộ kế hoạch hôn lễ hoành tráng
-
PV GAS DISTR vận hành Hệ thống cấp bù LPG để đáp ứng nguồn khí thấp áp cho khu vực Bắc bộ
-
3 mẫu người tài giỏi, có tố chất ở nơi làm việc, đáng để bạn kết giao
-
Lợi nhuận của gã khổng lồ CNOOC của Trung Quốc giảm mạnh vào năm 2023
-
Thị trường nhà ở cao cấp và xu hướng ngôi nhà bền vững
-
Bến Tre: Tăng cường các giải pháp ứng phó với cao điểm xâm nhập mặn
-
Dự báo thời tiết ngày 23/3/2024: Hà Nội mưa phùn, gió đông nam cấp 3
-
Mẹ ruột Lương Bằng Quang tiết lộ bí mật về Ngân 98, làm rõ mối quan hệ hiện tại