Nghệ thuật câu cá có một không hai của người dân miền đảo
Trong ánh hoàng hôn lấp lánh phía chân trời, những chiếc cà kheo đơn sơ giữa biển khơi tạo nên hình ảnh vô cùng đẹp và độc đáo. Trên mặt biển thanh bình, những chiếc cà kheo được dựng kiên cố trên lối đi quanh đường viền biển tạo nên những điểm câu cá lý tưởng. 4 giờ chiều, ngư dân làng chài Galle tập trung tại vùng biển này để chuẩn bị đánh bắt.
Các ngư dân ở Kathaluwa bắt đầu sử dụng đôi tay rắn chắc vượt qua những con sóng, gió mạnh để đến vị trí câu cá của họ. Cây cà kheo có chiều dài khoảng 2m. Các ngư dân ngồi trên thanh chéo có tên là petta gắn vào một chiếc cột thẳng đứng cắm vào rạn san hô. Họ dùng một tay để bám vào cà kheo và tay kia để câu với hy vọng câu được cá trích hoặc cá ngừ nhỏ. Cá bắt được sẽ được giữ trong túi ni lông buộc chặt quanh thắt lưng hoặc quanh cột.
Câu cá trên cà kheo là một truyền thống lâu đời của khoảng 500 gia đình ngư dân ở Tây Sri Lanka, quận Galle, đặc biệt là xung quanh Kathaluwa và Ahangama. Không ai có thể cho bạn biết nguồn gốc chính xác của hoạt động này. Theo một số ngư dân lớn tuổi, cách đánh cá này được tạo ra sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Khi đó, họ ngồi trên những mỏm đá nhô ra biển để câu cá. Họ sử dụng những thanh sắt còn sót lại sau Thế chiến và cắm chúng vào các rạn san hô. Sau đó, khi những thanh sắt bắt đầu hiếm dần, họ chuyển sang những thanh, trụ bằng gỗ mà họ thấy rất phù hợp để thay thế những trụ sắt đã hoen gỉ.
Một số người khác tiết lộ rằng cách đánh cá thú vị này là ý tưởng bắt ngồn từ việc ngư dân thời xưa quá nghèo không thể mua tàu đánh cá. Họ nghĩ ra cách câu cá trên cà kheo và truyền kỹ thuật này từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Một lý giải khác là những người dân địa phương ở đây lo lắng đến vấn đề môi trường. Họ cho rằng việc sử dụng lưới sẽ làm xáo trộn cá và có thể chúng sẽ không quay lại vùng biển này trong nhiều năm. Vì vậy, người dân địa phương kiên nhẫn chờ đợi trên những chiếc cà kheo của họ cho đến khi bắt được cá.
Đến nay, câu cá trên cà kheo đã trở thành hình ảnh đẹp của các vùng biển ở Sri Lanka. Ngồi trên những chiếc cà kheo giữa trời nước, hòa mình trong ánh hoàng hôn đỏ rực, gương mặt rạng ngời soi bóng sóng lướt và hàng dừa cao vút đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên nổi bật và đẹp hiếm có.
Nguồn: Nghệ thuật câu cá có một không hai của người dân miền đảo
Trúc Quỳnh
dulich.petrotimes.vn
- An Giang: Quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội
- Cà Mau: Phát huy vai trò người cao tuổi làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia chuyển đổi số
- Bến Tre: Bình Đại tập trung phát triển kinh tế thủy sản bền vững
- Đà Nẵng: Trải nghiệm các món ăn địa phương tại "Mặn mà Đà Nẵng"
- Cà Mau đứng hạng 32 Chỉ số Cải cách hành chính
-
Bến Tre: Nhiều giải pháp giúp bưởi da xanh Mỹ Thạnh An vượt qua hạn mặn
-
Một ngày ăn ngon chơi đã khắp Ninh Bình dịp nghỉ lễ 30.4
-
MB Ageas Life: Doanh thu bảo hiểm giảm nhưng vẫn lãi đậm nhờ hoạt động tài chính
-
Hỗ trợ lãi suất 2%: Kỳ vọng rất lớn, kết quả rất thấp
-
Xuất khẩu hàng hóa dự báo sẽ bứt phá trong quý II và cả năm 2024
-
Bao lâu rồi bạn chưa nghỉ phép và tại sao phải "ngại"?
-
U23 Indonesia hạ Úc và "canh bạc triệu đô" của bóng đá Việt Nam
-
Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Hà Nội nắng nóng diện rộng, trên 36 độ C
-
Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024: Hà Nội đêm mưa, ngày nắng nóng dịp cuối tuần