Mùa sứa đỏ – đặc sản Hà Nội gọi hè về
Mỗi độ xuân qua hè tới, khi cái nắng đầu mùa bắt đầu len lỏi khắp các con phố, người Hà Nội lại có dịp “săn lùng” một món ăn đặc trưng, dân dã nhưng đầy cuốn hút – sứa đỏ.
![]() |
Sứa đỏ không chỉ là món ăn giải nhiệt hiệu quả mà còn mang theo hương vị rất riêng, gợi nhớ về nét tinh tế của ẩm thực miền Bắc. Ảnh Internet |
![]() |
Sứa đỏ không phải là món ăn có thể tìm thấy quanh năm. Loài sứa này thường chỉ xuất hiện từ tháng 3 đến tháng 5, khi biển Bắc bước vào mùa sứa. Sau khi được ngư dân đánh bắt ở các vùng biển như Hải Phòng, Quảng Ninh, sứa được đưa về Hà Nội và trải qua quá trình sơ chế công phu. |
![]() |
Để có được những miếng sứa đỏ đẹp mắt, sứa phải được ngâm qua nước lá vối, lá riềng, lá hẹ để khử độc, khử nhớt, đồng thời tạo màu sắc đỏ đặc trưng. Lát sứa sau khi thái mỏng có độ trong, giòn nhẹ, mềm mát – một cảm giác rất đặc biệt khi đưa vào miệng. |
![]() |
Món sứa đỏ khi ăn thường được bày cùng các nguyên liệu dân dã như đậu phụ mơ chấm nước mắm nhạt, dừa tươi thái sợi, rau kinh giới, tía tô và đặc biệt là mắm tôm đánh bông. Ảnh Internet |
![]() |
Mỗi nguyên liệu đều góp phần tạo nên sự hòa quyện giữa các tầng vị: thanh mát, chát nhẹ, béo bùi, mằn mặn – đậm chất Hà Nội. Ảnh Internet |
![]() |
Không giống những món ăn no bụng, sứa đỏ là món ăn nhẹ nhàng, dùng để thưởng thức, để giải nhiệt trong tiết trời nóng nực, hay đơn giản là một cái cớ để hẹn nhau dạo phố và nhâm nhi chút hương vị mùa hè. Ảnh Internet |
![]() |
Vào mùa sứa, chỉ cần dạo qua vài con phố như Hàng Chiếu, Nguyễn Thiện Thuật, chợ Ngô Sĩ Liên, Đồng Xuân…, không khó để bắt gặp những hàng quán nhỏ bày bán sứa đỏ. Ảnh Internet |
![]() |
Có quán bán mang về, có nơi bày bàn ghế đơn sơ để khách ăn tại chỗ. Dù không cầu kỳ, nhưng không khí giản dị, bình dân ấy lại làm nên một phần hồn cốt của món ăn này. Ảnh Internet |
![]() |
Giá một suất sứa đỏ dao động từ 30.000 - 50.000 đồng, tùy quán và khẩu phần ăn. Ảnh Internet |
![]() |
Sứa đỏ không chỉ là một món ăn, mà còn là một phần của mùa, của ký ức Hà Nội. Mỗi năm chỉ có vài tháng ngắn ngủi để thưởng thức, nhưng cũng đủ để khiến nhiều người mong ngóng, nhớ thương. Nếu có dịp ghé Hà Nội vào những ngày cuối xuân đầu hè, đừng quên dừng chân bên một gánh hàng nhỏ, gọi một phần sứa đỏ mát lành – để cảm nhận hương vị rất riêng của thủ đô khi vào mùa. Ảnh Internet |
Nguồn:Mùa sứa đỏ – đặc sản Hà Nội gọi hè về
Vân Giang
kienthuc.net.vn
-
Hoa hậu Ý Nhi tự tin xuất hiện trên kênh tin tức lớn của Ấn Độ
-
HLV Popov nói điều bất ngờ về trận thua Hoàng Anh Gia Lai
-
Tử vi tuần mới (12-18/5/2025): Tuổi Tý phát triển rực rỡ, tuổi Ngọ khẳng định tài năng
-
Thùy Dương học hai đại học vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024
-
Ferran Torres tái lập hat-trick kiến tạo của Messi ở Barca
-
Hendrio lấy tên độc lạ sau khi có quốc tịch Việt Nam?
- Món ngon ở Tây Ninh làm du khách mê mẩn
- Khám phá Bãi Rùa “viên ngọc thô” giữa biển trời Ninh Thuận
- Đến Đà Lạt tìm yên bình, đừng bỏ qua 5 địa điểm này
- Tọa độ “sống ảo” đẹp mê mẩn không thể bỏ lỡ ở Quy Nhơn
- Mèn mén và hương vị đậm đà của núi rừng Quản Bạ
- Ngắm biển Đồng Châu “ảo diệu” trong ánh bình minh
-
Hang Rái – Khúc giao hòa kỳ ảo giữa đá và sóng
-
Ngắm biển Đồng Châu “ảo diệu” trong ánh bình minh
-
Hàng trăm doanh nghiệp "đổ bộ" Triển lãm Kho vận và Tự động hóa Việt Nam
-
F88 chính thức trở thành công ty đại chúng
-
Lâm Đồng: "Lát gạch xanh" trên bản đồ cà phê bền vững
-
Vinamilk – điểm tựa đáng tin cậy của hàng triệu gia đình Việt
-
Trợ lý CLB Công an Hà Nội lao vào tranh cãi, cầu thủ phải can ngăn
-
HLV Vũ Hồng Việt nói về cuộc đua vô địch V-League
-
PV Power đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng: Chủ động bắt nhịp xu thế xanh