Cảnh sát Capitol bị thương trong bạo loạn đã chết, liên bang Mỹ mở cuộc điều tra giết người
Các quan chức thực thi pháp luật Mỹ cho biết, một cảnh sát của Điện Capitol đã chết vì những vết thương trong vụ bạo loạn hôm 6/1 ở Washington, D.C. Vụ việc có thể được các công tố viên điều tra theo tội danh giết người và coi là vụ án liên bang.
Cảnh sát Brian D. Sicknick đã qua đời vào khoảng 9:30 tối thứ Năm 7/1 (theo giờ địa phương), Cảnh sát Capitol cho biết trong một thông báo. Ông ấy đã làm việc cho cơ quan này từ năm 2008.
Cảnh sát Sicknick đã tới để ứng phó với các cuộc bạo động xảy ra vào hôm thứ Tư 6/1 và "đã bị thương trong khi giao tranh với những người biểu tình" ủng hộ Tổng thống Donald Trump, theo cơ quan này cho biết. Ông đã bị đánh vào đầu bằng một bình chữa cháy, sau đó đã gục xuống bởi những vết thương nghiêm trọng khi trở về đơn vị của mình và được đưa đến bệnh viện địa phương.
Những người ủng hộ Tổng thống Trump xông vào Điện Capitol để phản đối hôm 6/1. Ảnh: CNN
Cái chết của cảnh sát Sicknick đang được phòng chuyên án giết người thuộc Cảnh sát Đô thị Washington DC, cùng Cảnh sát Capitol và các cộng sự liên bang tiến hành điều tra.
Các công tố viên thuộc Văn phòng Công tố viên liên bang Washington D.C. đang lên kế hoạch mở cuộc điều tra tội danh giết người liên quan đến cái chết của Brian Sicknick.
Chỉ huy Cảnh sát Quốc hội Steven Sund đã gửi đơn từ chức. Ngày 7/1, ông báo cáo rằng người biểu tình đã "chủ động tấn công" cảnh sát và các lực lượng chấp pháp bằng ống kim loại và một số vũ khí khác. "Họ quyết tâm xông vào Điện Capitol bằng cách phá hoại nghiêm trọng. Vụ tấn công vào Điện Capitol không giống với bất kỳ sự kiện nào tôi đã từng đối mặt suốt 30 năm làm việc trong lực lượng chấp pháp ở Washington D.C.", ông nói.