Máy dò kim loại là thủ phạm gây thêm chia rẽ trong Quốc hội Mỹ
Quyết định đặt máy dò kim loại trong tòa nhà Quốc hội Mỹ khiến cho nhiều nhà lập pháp tức giận, đặc biệt là các thành viên Cộng hòa.
Quyết định yêu cầu các thành viên Quốc hội phải đi qua máy dò kim loại gợi lại cuộc bạo loạn chết chóc vào tuần trước, đã làm gia tăng thêm căng thẳng trên Đồi Capitol, đôi khi dẫn đến các trận đấu khẩu giữa thành viên Đảng Cộng hòa và Cảnh sát Capitol.
Các thành viên của cả hai đảng bày tỏ sự thất vọng vào tối thứ Ba 12/1 trước những đoàn người phải xếp hàng dài phía trước lối vào phòng nghị viện. Nhiều đảng viên Đảng Cộng hòa coi biện pháp này là xâm phạm, nhưng một số đảng viên Dân chủ gọi chúng là cần thiết khi họ ngày càng coi các đồng nghiệp của mình là mối đe dọa về an ninh. Và tất cả những điều đó đều góp phần tạo ra không khí giận dữ sôi sục trong Quốc hội trước cuộc bỏ phiếu luận tội gay gắt diễn ra vào thứ Tư 13/1.
Một số người rất tức giận vì phải đi qua máy dò kim loại đặt trong tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: CNN
Hạ nghị sĩ Lauren Boebert của Colorado, một đảng viên Đảng Cộng hòa mới tuyên thệ nhậm chức, người phần lớn tham gia vào một thông điệp nhấn mạnh cam kết của bà đối với các quyền của Tu chính án thứ hai và đã khoe khoang về mong muốn mang vũ khí lên Đồi Capitol. Giữa bà và các cảnh sát đã xảy ra một cuộc đấu khẩu, lý do là ngay từ đầu bà từ chối cho cảnh sát kiểm tra túi của mình. Sự việc xảy ra vào tối thứ Ba 12/1. Cuối cùng bà cũng được phép vào phòng họp.
"Thật xấu hổ khi bà Nancy Pelosi đang cố gắng tước vũ khí của các thành viên Quốc hội ở chính nơi cần được bảo vệ nhiều hơn trong ngày 6 tháng 1", bà tuyên bố. "Rõ ràng là máy dò kim loại sẽ không ngăn cản được các hành vi bạo lực mà chúng tôi đã chứng kiến; trò hề mang tính chính trị này rõ là chẳng có tác dụng gì để cải thiện sự an toàn cho các thành viên trong khu phức hợp nhà Quốc hội"
"Chuyện này thật là hết sức vớ vẩn tào lao", Andy Biggs, hạ nghị sĩ của Freedom Caucus, một đảng viên đảng Cộng hòa của bang Arizona, người đã gọi những chiếc máy dò kim loại là "thứ ngu ngốc nhất" khi ông phải đi qua chúng.
Steve Womack của Arkansas và Markwayne Mullin của Oklahoma, cả hai đều thuộc Đảng Cộng hòa, đã vô cùng tức giận với Cảnh sát Capitol. "Tôi đang bị khống chế!", ông Womack hét lên. "Đó là quyền thuộc hiến pháp của tôi!", Mullin gào lên. Hạ nghị sĩ Illinois Rodney Davis, cũng là một đảng viên Cộng hòa, nói với Mullin không được hét vào mặt Cảnh sát Capitol. Ông Davis nói: “Đây không phải lỗi của họ, họ chỉ đang làm công việc của mình thôi".