20/11 - Ngày gửi gắm lời tri ân

Mùa này, lòng người chợt xôn xao, nao nức như ngầm chuẩn bị cho một ngày thật đặc biệt - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây không chỉ là dịp để những cô cậu học trò bày tỏ lòng biết ơn mà còn là dịp để mỗi người chúng ta, khi nhìn lại quãng đường đã qua, nhớ về bóng dáng người thầy, người cô đã dìu dắt mình trưởng thành.
Trong đời mỗi người, hai tiếng “thầy cô” đã trở thành điều thiêng liêng, thân thương biết mấy. Đó là những người không quản gian khó, ngày ngày âm thầm chuẩn bị bài giảng, nghiên cứu tài liệu, miệt mài soạn từng trang giáo án. Từng lời giảng, từng trang sách, từng bài tập đều mang theo trọn tâm huyết, mong sao học trò mình lớn lên không chỉ hiểu biết mà còn thành nhân, vững bước vào đời. Dẫu không cùng huyết thống, nhưng thầy cô lại thương yêu, tận tâm dạy dỗ học trò như chính con ruột của mình, từng chút một dẫn dắt các thế hệ học sinh vượt qua những khó khăn ban đầu để bước đến tương lai.
Những người thầy, người cô ấy có thể chẳng bao giờ trực tiếp nói lên những gian lao của mình, nhưng tất cả sự tận tụy ấy hiện lên rõ nét trong từng hành động, từng lời khuyên nhủ. Có những đêm muộn, dưới ánh đèn khuya, thầy cô vẫn miệt mài bên trang giáo án, lo lắng từng điểm số, từng sự tiến bộ hay chểnh mảng của học trò. Còn đâu bóng dáng người thầy trên bục giảng, kiên nhẫn giảng đi giảng lại từng câu, từng chữ cho đến khi mọi học trò đều hiểu. Chính sự kiên nhẫn và lòng bao dung ấy đã khắc sâu trong lòng bao thế hệ học trò, để khi nhìn lại, chúng ta không khỏi xúc động, thầm biết ơn công lao dưỡng dục ấy.
Cuộc đời mỗi người đều gắn bó sâu sắc với ba điều thiêng liêng nhất: công cha, nghĩa mẹ, và ơn thầy. Cha mẹ là người sinh ra chúng ta, cho ta hình hài, dạy ta cách bước đi, nâng đỡ khi ta còn bỡ ngỡ. Thầy cô là những người đã truyền đạt kiến thức, chuẩn bị hành trang giúp ta tự tin hơn khi đối diện với cuộc sống. Thầy cô dạy cho ta cách sống, cách đối nhân xử thế, giúp ta phân biệt đúng sai, biết trân trọng những giá trị đẹp đẽ của cuộc đời.
Những lời dạy “tiên học lễ, hậu học văn” từ thuở mới vào lớp một hay sự tận tâm sửa từng lỗi sai, dìu dắt từng nét chữ, từng bài văn... tất cả trở thành ký ức khó phai trong tâm hồn mỗi học trò. Câu nói giản dị ấy, hình ảnh kiên nhẫn ấy đã trở thành kim chỉ nam giúp chúng ta biết sống sao cho đúng, sống có nghĩa, có tình. Và rồi, trong những ngày tháng trưởng thành, chính những lời dạy ấy là nền tảng để ta đối diện với những thách thức, biết tôn trọng giá trị của tri thức và đạo đức.
Tháng 11 đã về, Ngày Nhà giáo Việt Nam lại đến gần, là dịp để chúng ta gửi đến thầy cô lời tri ân sâu sắc nhất. Cảm ơn thầy cô đã luôn đồng hành và dìu dắt trên hành trình học tập, cảm ơn vì những lần động viên, vì những bài giảng, vì từng nụ cười, từng sự nghiêm khắc mà không bao giờ trách mắng, vì tất cả những gì thầy cô đã trao gửi.
Nhân dịp 20/11, xin kính chúc các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, mãi giữ ngọn lửa đam mê, truyền dạy và yêu thương các thế hệ học trò. Dù mai này chúng em có lớn khôn, có đi đến những phương trời xa xôi, lòng chúng em luôn khắc ghi ơn dạy dỗ của thầy cô - những người đã đặt nền móng cho cuộc đời, mang đến hành trang tri thức và nhân cách cho chúng em trên hành trình dài rộng của cuộc đời.
Nguồn:20/11 - Ngày gửi gắm lời tri ân
Hải Linh
laodongthudo.vn
-
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất (CẬP NHẬT)
-
Báo Singapore ca ngợi Nguyễn Thị Oanh lập kỳ tích lịch sử tại SEA Games 33
-
Thị trường hydro bước vào chu kỳ tăng trưởng mới
-
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 17/12: Hà Nội và các khu vực trên cả nước
-
Trường Giang gia nhập 'đường đua' phim Tết 2026
-
Cuộc hôn nhân viên mãn của Đàm Thu Trang – Cường Đô La
- Bộ Tài chính thông tin về tặng quà cho nhân dân dịp Lễ, Tết
- Tọa đàm mô hình tài chính P2C trong phát triển kinh tế xanh: Góc nhìn pháp lý và thực tiễn
- Hà Nội đồng loạt ra quân giành lại vỉa hè, lòng đường
- Bộ Công an chỉ đạo mở rộng điều tra vụ Đoàn Văn Sáng
- Bắt vợ chồng Giám đốc Công ty vàng bạc Kim Chung ở Thanh Hoá
- Bắt "Tổng tài" giơ tay chỉ đạo đánh người tại quán cà phê ở Hà Nội
- Gần 200 sinh viên bước vào kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Sinh viên Việt Nam lần đầu tiên
- Có bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe mới màu hồng ngay trong năm 2025?
- Người sáng lập tài khoản dự án Nuôi em lên tiếng, netizen bàn tán xôn xao
- Lan tỏa năng lượng tử tế: Khi thiện nguyện trở thành “Sức mạnh mềm” của xã hội Việt Nam
- Hơn 800 sinh viên CNTT - AI hội tụ tại TP.HCM tranh tài mùa giải OLP, OlpAI, Procon và ICPC Asia Ho Chi Minh City 2025
-
Tọa đàm mô hình tài chính P2C trong phát triển kinh tế xanh: Góc nhìn pháp lý và thực tiễn
-
Ái nữ nhà Quyền Linh gây thương nhớ khi diện áo dài trắng, e ấp sánh bước bên mẹ
-
Lương Bích Hữu tươi rói trong ngày nhận bằng tốt nghiệp
-
Đỗ Thị Hà lộ diện với vẻ đẹp dịu dàng, thần thái hạnh phúc sau khi kết hôn
-
Vào chung kết SEA Games, HLV Kim Sang-sik nói điều bất ngờ
-
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất (CẬP NHẬT)
-
Nhìn lại hành trình của Mai Ngô trước chung kết Miss Charm 2025
-
Vietsovpetro: Giữ vững vai trò trụ cột khai thác dầu khí, mở rộng lĩnh vực hoạt động
-
Orange khoe nhan sắc rực rỡ, phong thái ngày càng thăng hạng