Bị phản ứng vì ‘phớt lờ’ Ronaldo, FIFA ‘hành động lạ’
![]() |
Động thái trên diễn ra hôm 21/11, sau làn sóng phản ứng dữ dội từ người hâm mộ vì FIFA 'ngó lơ' chủ nhân 5 Quả bóng Vàng.
Phiên bản mới xuất hiện hình ảnh thủ quân Bồ Đào Nha ở vị trí nổi bật với khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng từ chấm phạt đền trong trận gặp Ghana ở vòng bảng World Cup 2022.
Đây cũng là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi đáng nhớ của siêu sao Bồ Đào Nha tại kỳ World Cup trên đất Qatar.
Thiết kế poster mới vẫn lấy hình ảnh siêu sao Lionel Messi làm trung tâm. Thủ quân Argentina nâng cao chiếc cúp vàng danh giá, ngoài ra còn Kylian Mbappe với cú vô-lê thành bàn trong trận chung kết hay Luka Modric đeo huy chương đồng World Cup 2022.
![]() |
| Phiên bản poster mới quảng bá cho World Cup 2026 đã có hình ảnh Cristiano Ronald |
Việc đưa Ronaldo trở lại khiến bố cục tổng thể trở nên cân bằng hơn, nhất là khi anh vẫn là một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá đương đại.
Trước đó một ngày, FIFA đã đăng poster giới thiệu danh sách 42 đội tuyển giành vé dự World Cup 2026, kèm dòng mô tả “42 quốc gia. Một giấc mơ”.
Điều gây tranh cãi là hình ảnh đại diện của Bồ Đào Nha lại không phải Ronaldo mà là Bruno Fernandes.
Sự thiếu vắng CR7 trở nên bất thường khi hàng loạt tên tuổi lớn khác đều xuất hiện như Harry Kane, Mohamed Salah, Son Heung-min, Vinicius, Kylian Mbappe, Erling Haaland và Lionel Messi.
Poster cũ này của FIFA nhanh chóng làm dậy sóng mạng xã hội.
Tài khoản @Mundo_MadridCF bức xúc: “Vì sao FIFA đăng poster về các đội dự World Cup 2026 mà lại bỏ qua cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử? Một người phá hàng loạt kỷ lục, nâng tầm bóng đá thế giới, lại không có mặt trong ảnh - điều đó có thể chấp nhận được sao?”.
Nhiều bình luận khác cũng cho rằng việc thiếu Ronaldo khiến poster trở nên thiếu tính biểu tượng, đồng thời khiến FIFA đối mặt với những chỉ trích rằng họ “ưu ái không đồng đều” với các ngôi sao lớn.
![]() |
| Phiên bản cũ không có Cristiano Ronaldo hiện đã được xoá. |
Đối mặt làn sóng phản ứng, FIFA đã phải gỡ bỏ poster cũ và thay bằng phiên bản mới có Ronaldo, kèm dòng bình luận: "Khoảnh khắc ưa thích nhất của bạn ở World Cup 2022 là gì?".
Động thái này phần nào làm dịu căng thẳng, đồng thời khẳng định vai trò của CR7 trong lịch sử World Cup nói riêng và bóng đá thế giới nói chung.
Ronaldo từng khẳng định World Cup 2026 sẽ là kỳ cuối cùng anh góp mặt, trong khi Lionel Messi vẫn bỏ ngỏ khả năng tham dự.
Giải đấu quy tụ 48 đội tuyển quốc gia, diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026 tại Canada, Mỹ và Mexico.
Nguồn:Bị phản ứng vì ‘phớt lờ’ Ronaldo, FIFA ‘hành động lạ’
Như Yên
giaoducthoidai.vn
-
Từ vụ Minh Khang, ngẫm chuyện ứng xử của nghệ sĩ
-
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 22/3: Hà Nội và các khu vực trên cả nước
-
FIFA bác yêu cầu của Iran ở World Cup 2026
-
Di nguyện của Kasim Hoàng Vũ: Đưa tro cốt về Việt Nam và an táng tại Mỹ
-
Xung đột tại Trung Đông và bài toán thoát phụ thuộc dầu mỏ
-
Messi ‘bỏ quên’ 2 danh hiệu trong sự nghiệp
- Nguyễn Tiến Linh: Từ định giá 325.000 euro đến nỗi lo phong độ sa sút
- Thomas Tuchel gạch tên Max Dowman: Quyết định bảo vệ ngọc quý của bóng đá Anh
- Arne Slot và sơ đồ kim cương: Cứu cánh hay canh bạc của Liverpool khi vắng Salah?
- Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên tự hào lần đầu khoác áo tuyển Việt Nam: 'Tôi đã đợi quá lâu'
- Đánh rơi chiến thắng
- Messi ‘bỏ quên’ 2 danh hiệu trong sự nghiệp
-
Phong Nha vào top 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2026
-
Jennie (Blackpink) được mong đợi ở lễ hội âm nhạc nổi tiếng thế giới
-
Sao Việt nô nức đi bầu cử, khoe khoảnh khắc khó quên
-
Hoa hậu Thanh Thủy, Thiên Ân cùng nhiều người đẹp nô nức đi bầu cử từ sớm
-
Tuyên Quang: Gieo mùa nơi cộng đồng người Cao Lan
-
Siêu mẫu Hoàng Thùy mừng sinh nhật bằng loạt ảnh táo bạo
-
Con đường hoa kèn hồng nở rộ thu hút du khách ở Cần Thơ
-
Cần Thơ: Bứt phá chuyển đổi đất lúa sang trồng sầu riêng
-
Xác định 4 trận tứ kết Champions League


