Chút se lạnh giữa mùa hạ

09:38 | 29/05/2025

|
Chúng ta đang đi qua những ngày se lạnh giữa mùa hạ. Chỉ sau một cơn mưa dữ dội, tiết trời thoắt trở nên dịu dàng đến lạ. Dường như, mùa thu chợt ghé thăm Hà thành bởi còn vấn vương chút nhớ nhung

Sáng sớm đến cơ quan, tôi mở rộng cửa sổ để không khí se lạnh lan vào trong phòng. Vạt nắng dịu dàng ghé qua song cửa, soi trên những bông hoa giấy rực rỡ. Người bạn đồng nghiệp chia sẻ: “Sáng nay ra đường, thời tiết như chớm Đông chị ạ”.

Chút se lạnh giữa mùa hạ

Ảnh minh họa.

Hà Nội đang trải qua hình thái thời tiết hiếm gặp. Mặc cho tiết trời trở lạnh, những loài hoa mùa hạ vẫn đua nhau khoe sắc. Hai bên đường, hoa phượng khoe sắc rực rỡ bên sắc tím bằng lăng dịu dàng. Ngày cuối tuần, nhóm bạn chúng tôi rủ nhau xuống phố, tận hưởng không khí mát dịu. Thú vị lắm nhé, chúng tôi đã có bức hình mặc áo ấm dưới tán hoa phượng bung nở. Bên chén trà, có người bạn nói vui: “Vậy là chúng ta đã sống đủ lâu để chứng kiến gió mùa đông bắc giữa mùa hạ”.

Mới chỉ tuần trước, các bà các mẹ giặt giũ, phơi phóng đồ ấm cùng chăn len, chăn dạ, ga gối trong cái nắng chói chang đầu hạ. Sang tuần này, những chiếc máy lạnh tạm thời được tiếp tục nghỉ ngơi. Một số gia đình lại mang chăn gối mùa đông ra dùng.

Bữa cơm gia đình cũng thay đổi theo thời tiết. Những món ăn thanh mát của mùa hạ như canh cua cà pháo, canh sườn nấu sấu, món cuốn... tạm rời xa. Các bà các mẹ lại đãi cả nhà món cá kho, canh dưa nấu gân bò, chả cốm, thịt đông ăn với dưa chua.. và các món của mùa lạnh.

Trời se lạnh, tôi chợt nhớ tiếng thậm thịch giã vừng, giã lạc trong căn bếp nhỏ ngày xưa cũ. Cứ mỗi khi trời mưa lạnh, mẹ tôi thường bắc chảo rang vừng, lạc, muối trắng. Anh em tôi xúm xít xung quanh, chờ lạc chín, ủ trong báo cho giòn để còn “xoe vỏ” giúp mẹ. Công đoạn này bao giờ cũng “hao” bớt một ít lạc rang. Bố của tôi chậm rãi giã vừng, lạc, muối rồi trộn thật đều. Mẹ tôi cất muối vừng vào chiếc lọ thủy tinh sẫm màu để ăn dần.

Hương thơm của món muối vừng luôn mang đến cảm giác thật ấm cúng trong tôi. Dẫu bây giờ, cuộc sống mang đến nhiều tiện ích, không ít cửa hàng bán muối vừng chế biến sẵn đóng hộp nhưng tôi vẫn yêu món muối vừng giã tay. Thưởng thức miếng cơm trắng với muối vừng, tưởng như, cảm nhận được tình cảm của người nội trợ gửi vào trong món ăn.

Chiều muộn, về trên phố, từng cơn gió phả vào má mát lạnh. Đi qua phố cũ, lòng tôi chợt bâng khuâng nhớ ngôi nhà nhỏ ấm cúng năm nào bên bố mẹ và anh trai. Tôi chợt nhận ra, dòng thời gian trôi mải miết, có những điều bình dị của hôm nay sẽ trở thành ký ức tuyệt đẹp trong tương lai.

Hà Nội chợt se lạnh giữa mùa hạ. Và, tôi muốn lưu lại một mùa hạ thật thú vị cho ngày sau.

Nguồn:Chút se lạnh giữa mùa hạ

Tường Vy

laodongthudo.vn