Con trai Tôn Điện Anh dùng cả cuộc đời sửa sai cho bố

08:05 | 27/07/2021

|
Khác với người cha của mình là Tôn Điện Anh, Tôn Thiên Nghĩa lựa chọn một con đường đúng đắn, có nhiều cống hiến lớn lao trong công tác bảo hộ văn vật và tu sửa cổ vật.

Ngày 15/11/1908, Từ Hi Thái hậu qua đời, thi thể của bà được hạ táng tại Đông lăng. Khi hạ táng Thái hậu, có vô số ngọc ngà châu báu được xếp thành từng núi bên trong quan tài và trong lăng mộ của bà. Và cũng chính vì số ngọc ngà châu báu này mà đã xảy ra vụ "trộm mộ Đông Lăng" nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc do Tôn Điện Anh cầm đầu.

Tháng 7/1928, khoảng gần 20 năm sau sau khi Từ Hi Thái hậu được hạ táng, một nhánh quân phiệt do Tôn Điện Anh cầm đầu tiến đến phá hỏng giấc ngủ ngàn thu của Thái hậu trong địa cung, còn nhánh khác tiến về Dụ lăng của Càn Long Đế. Bọn chúng phá mở quan tài, cướp đoạt châu báu, khiến một số lượng lớn vật phẩm quý giá lưu lạc ra nước ngoài, gây ra tổn thất to lớn đối với lịch sử văn vật Trung Quốc.

Con trai Tôn Điện Anh dùng cả cuộc đời sửa sai cho bố
https://dulich.petrotimes.vn

Bấy giờ, đội quân do Tôn Điện Anh dẫn đầu là nhánh quân do Quốc dân quân cử ra để tiêu diệt bọn thổ phỉ. Trên đường đi, Tôn Điện Anh bị sự tráng lệ, giàu có của Đông lăng thu hút, vì muốn cướp vàng bạc trong đó nên đã nghĩ ra cách trộm mộ.

Để che giấu tai mắt của người khác, Tôn Điện Anh lấy cớ là quân đội cần diễn tập, điều nhóm lính canh gác lăng ít ỏi đi chỗ khác, sau đó bắt đầu chuẩn bị thực hiện hành vi trộm cắp của mình.

Lối vào lăng mộ của Hoàng thất đều vô cùng bí mật, kín đáo, chính là để phòng ngừa bọn trộm mộ đến đánh cắp. Ban đầu, nhóm Tôn Điện Anh không thể tìm ra được lối vào địa cung, bọn chúng đào bới lung tung, phá dỡ nhiều nơi nhưng vẫn chẳng thể tìm được lối vào.

Cho dù là lăng mộ Càn Long Đế hay lăng mộ của Từ Hi Thái hậu, thì lối vào đều cực kỳ kiên cố, là những cánh cửa "kim cương", muốn mở ra cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Nhóm người Tôn Điện Anh với tâm địa tham lam đã trực tiếp dùng thuốc nổ để cho nổ tung lối ra vào, chính vì thế cả hai lăng mộ đều có dấu vết bị thuốc nổ phá hỏng.

Sau khi bọn chúng dùng bạo lực phá hỏng quan tài của Từ Hi, đã bị vô số châu báu vàng bạc trong đó làm cho lóa mắt. Cho nên, bọn cướp điên cuồng vơ vét cướp bóc sạch sẽ trân bảo chôn trong quan tài, thi thể của Từ Hi cũng vì vậy mà bị phá hoại.

Theo các nhân viên phục hồi cho biết, ở vùng miệng của Thái hậu có một vết rạch, vết rạch đó là do khi Tôn Điện Anh muốn cướp viên Dạ minh châu trong miệng bà gây ra, thậm chí ngay cả đồ tùy thân như mũ phượng, áo choàng... đều bị cướp sạch, thi thể Từ Hi sau đó còn bị bọn chúng quăng ở cạnh quan tài.

Dụ lăng của Càn Long Đế cũng bị phá hoại nghiêm trọng, địa cung vốn đã có nước đọng bên trong, sau khi bảo vật bị cướp sạch, xương cốt của Càn Long Đế còn bị thất lạc theo dòng nước.

Còn di thể của Hiếu Hiền Hoàng hậu cùng ba vị Hoàng phi cũng đều thất lạc mỗi chỗ một nơi, chỉ duy có Hiếu Nghi Hoàng hậu bởi vì di thể chưa thối rữa nên vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.

Sau khi vụ việc bị lộ ra, dư luận cả nước sục sôi, đặc biệt là con cháu Hoàng thất còn lại của nhà Mãn Thanh, họ vô cùng tức giận khi lăng mộ tổ tiên bị trộm, thi thể tổ tiên bị hủy, yêu cầu nghiêm trị tội trộm mộ của Tôn Điện Anh.

Nhưng Tôn Điện Anh bởi vì muốn thoát tội, đã đem số bảo vật trộm được tẩu tán khắp nơi, ngược lại còn tìm một cái cớ đường hoàng để biện minh rằng: "Người Mãn Thanh hại tổ tiên 3 đời của ta, trộm phá mộ cũng chỉ vì muốn báo thù, là việc bất đắc dĩ phải làm".

Sau đó, dưới sự hòa giải của các bên, kẻ trộm mộ Đông Lăng Tôn Điện Anh cũng thoát khỏi sự trừng phạt. Sau vụ trộm mộ, Tôn Điện Anh sống ngoài vòng pháp luật hơn 20 năm, cuối cùng bị quân giải phóng bắt được, mất trong trại giam tội phạm chiến tranh năm 1947.

Tôn Điện Anh có người con trai duy nhất là Tôn Thiên Nghĩa. Khác hoàn toàn với người cha của mình, Tôn Thiên Nghĩa là người tài hoa hơn người, ông đã từng đảm nhận chức Hiệu trưởng trường Ngoại ngữ Tây An, Phó Chủ tịch Hiệp hội dịch giả Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hiệp hội giao lưu giáo dục quốc tế Trung Quốc…

Với những đóng góp và cống hiến của mình, Tôn Thiên Nghĩa được đánh giá là người "cần cù tận tụy, nghiên cứu học vấn chặt chẽ cẩn thận". Hơn thế, ông còn có một thân phận vô cùng đặc biệt, đó là người bảo vệ lăng Hoàng đế.

Tôn Thiên Nghĩa giữ chức Chủ tịch Ngân sách bảo tồn Lăng Hoàng đế, có nhiều cống hiến lớn lao trong công tác bảo hộ văn vật và tu sửa cổ vật.

Nguồn: Con trai Tôn Điện Anh dùng cả cuộc đời sửa sai cho bố

Thúy An (t/h)

dulich.petrotime.vn