Cùng THE FIFTH WISH “Thắp Nụ Cười Xuân” lan tỏa yêu thương thắp sáng niềm tin và hy vọng tới các em nhỏ điểm Trường Làng Nủ
|
|
| Dự án thiện nguyện "thắp nụ cười xuân" thuộc dự án THE FIFTH WISH – Điều Ước Thứ Năm, |
Hướng tới các em nhỏ mồ côi, đặc biệt là những em chịu mất mát sau bão Yagi, chương trình mong muốn mang đến không chỉ những phần quà vật chất ngày Tết, mà quan trọng hơn là sự ấm áp về tinh thần để các em biết rằng mình không đơn độc trên hành trình trưởng thành.
|
|
| Trao các phần quà ý nghĩa đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn |
Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao quà Tết và sự động viên kịp thời tới 06 em nhỏ mất cha mẹ sau bão Yagi, gồm: Em Hoàng Ngọc Lan (mất cả gia đình), em Hoàng Gia Bảo (mồ côi cả cha và mẹ), em Hoàng Anh Quân (mồ côi cha), em Hoàng Xuân Phúc (mồ côi cả cha và mẹ), em Hoàng Thị Mai Lan (mồ côi mẹ) và em Hoàng Việt Minh (mồ côi cha). Mỗi phần quà được trao đi không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực, mà còn là vòng tay chở che, là lời động viên để các em thêm vững tin vào tương lai phía trước.
Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, hướng dẫn kỹ năng mềm, giúp các em mạnh dạn thể hiện bản thân, học cách giao tiếp, sẻ chia và nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực. Đặc biệt, hoạt động nấu ăn, gói bánh chưng ngày Tết đã mang đến cho các em một không gian Xuân ấm áp, nơi truyền thống được gìn giữ và yêu thương được lan tỏa qua từng khoảnh khắc giản dị.
Chia sẻ về chương trình, Lê Ngọc Như Quỳnh cho biết: “Thắp Nụ Cười Xuân không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà là hành trình gieo niềm tin. Chúng tôi mong rằng từ những điều nhỏ bé hôm nay, các em sẽ cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng, để lớn lên với trái tim đầy hy vọng và nghị lực”.
|
|
Kể từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, Lê Ngọc Như Quỳnh đã luôn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau bão lũ và các trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn. Với Như Quỳnh, những dự án thiện nguyện không chỉ xuất phát từ lòng nhân ái, mà còn là cách để cô từng bước hiện thực hóa giấc mơ được giúp đỡ và lan tỏa giá trị tốt đẹp tới nhiều người hơn trong xã hội.
|
|
“Thắp Nụ Cười Xuân” khép lại, nhưng những nụ cười ở lại. Ở đó có niềm vui được sẻ chia, có niềm tin được nhen nhóm và có những mầm non đang dần lớn lên trong sự yêu thương của cộng đồng. Bởi đôi khi, một mùa Xuân trọn vẹn nhất chính là mùa Xuân được thắp sáng từ lòng nhân ái.
Lê Triều
suckhoeviet.org.vn
-
"Cha đẻ" nói gì khi MV "Bống Bống Bang Bang" 600 triệu view biến mất?
-
Tử vi tuần mới (9-15/2/2026): Tuổi Thân tài chính khả quan, tuổi Sửu vận trình rực rỡ
-
Đình Bắc xuất ngoại?
-
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 11/2: Hà Nội và các khu vực trên cả nước
-
Sao Việt trổ tài vào bếp làm mâm cỗ tinh tế, sắc màu cúng ông Công ông Táo
-
Thép Xanh Nam Định lại hòa trên sân nhà
- Thủ tướng yêu cầu chăm lo, hỗ trợ Nhân dân đón Tết Bính Ngọ 2026
- Khi những chương trình an sinh chạm tới từng phận người ở TPHCM
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam mang xuân ấm đến với thầy trò vùng cao Trạm Tấu
- Lần đầu tiên bắn pháo hoa đêm giao thừa tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú
- Làng nghề chế biến lươn đặc sản xứ Nghệ tất bật vào vụ Tết
-
Về Thành ăn bánh ướt
-
Hòa Minzy góp 400 triệu đồng xây cầu cho người dân Điện Biên
-
Thời tiết hôm nay 4/2: Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng
-
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 5/2: Hà Nội và các khu vực trên cả nước
-
Lâm Đồng: Hội trại Mừng Đảng - Mừng Xuân xã Nam Thành
-
Hà Nội bắn pháo hoa tại 33 điểm chào đón Tết Nguyên đán
-
Trung Quốc dự định tăng nhập khẩu LNG của Nga
-
Lisa (BLACKPINK) đóng phim hài
-
Cúng ông Công ông Táo, sắm cá chép, vàng mã thế nào cho đúng?



