Hà Giang: Mong ước xóm nghèo Nậm Thuổm

16:00 | 11/04/2025

|
Xóm Nậm Thuổm, thuộc địa bàn thôn Lùng Chang, xã Linh Hồ (Vị Xuyên) có hơn 50 hộ dân, chủ yếu là dân tộc Dao. Do địa hình chia cắt, xóm nằm khá cách biệt, bao quanh bởi những dãy núi đá cao sừng sững. Bao lâu nay, cuộc sống của người dân vẫn còn khó khăn, vất vả, niềm khát khao và mong ước của họ là có được ánh sáng điện lưới quốc gia về bản để mở lối cho đồng bào thoát nghèo.

Xóm Nậm Thuổm, thuộc địa bàn thôn Lùng Chang, xã Linh Hồ (Vị Xuyên) có hơn 50 hộ dân, chủ yếu là dân tộc Dao. Do địa hình chia cắt, xóm nằm khá cách biệt, bao quanh bởi những dãy núi đá cao sừng sững. Bao lâu nay, cuộc sống của người dân vẫn còn khó khăn, vất vả, niềm khát khao và mong ước của họ là có được ánh sáng điện lưới quốc gia về bản để mở lối cho đồng bào thoát nghèo.

Từ nhà văn hóa trung tâm thôn Lùng Chang, vượt qua quãng đường rừng heo hút khoảng 5 km là đến xóm Nậm Thuổm. Đi một vòng quanh xóm, chúng tôi nhận thấy hầu hết nhà ở của bà con đều là nhà gỗ, có những căn nhà vẫn còn tạm bợ, chỉ đủ chỗ che nắng, che mưa. Thời điểm này đang vào mùa chăm sóc các loại cây trồng vụ Xuân, nên người dân thường đi lên nương hoặc xuống đồng. Chờ đến giờ trưa, chúng tôi được gặp các gia đình để hỏi han, chia sẻ và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của bà con.

Hà Giang: Mong ước xóm nghèo Nậm Thuổm
Người dân xóm Nậm Thuổm, thôn Lùng Chang, xã Linh Hồ (Vị Xuyên) mong ước có điện thắp sáng.

Anh Triệu Văn Trường, người dân xóm Nậm Thuổm bày tỏ: Cách đây vài năm, xóm mới được Nhà nước đầu tư làm đường bê tông nông thôn và các mạnh thường quân hỗ trợ tiền xây dựng cây cầu dân sinh dài 9 m, rộng 3,5 m, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, con em đến trường học tập đỡ vất vả hơn. Xóm cũng được lắp đặt một số bóng điện năng lượng mặt trời nhưng không đủ chiếu sáng. Mùa Hè còn đỡ, nhưng mùa Đông sương mù dày đặc, 5 - 6 giờ chiều trời đã tối đen như mực. Buổi tối ở đây dường như đến sớm hơn. Nhà cửa thưa thớt, không gian yên ắng, bóng tối bao trùm lấy cả núi rừng, thi thoảng đâu đó mới lấp ló chút ánh sáng. Anh Trường dí dỏm nói thêm: “Tôi được các con mua tặng chiếc điện thoại thông minh nhưng chỉ đút túi quần cho có, nếu muốn liên lạc với ai thì phải ra tận trung tâm thôn để bắt sóng”.

Mùa mưa, người dân xóm Nậm Thuổm sẽ tận dụng nguồn nước ở các khe suối để tự chế điện nước, mùa khô thì phải thắp đèn dầu. Không có điện, thiệt thòi nhất vẫn là những đứa trẻ, muốn vui chơi, học bài vào buổi tối rất khó. Trong xóm hiếm có nhà dùng ti vi, thiết bị, máy móc bằng điện để phục vụ đời sống sinh hoạt. Mỗi lần xát ngô, xát thóc, bà con phải mất nhiều thời gian đi lại ra ngoài. Thiếu điện, người dân bị hạn chế tiếp thu thông tin tuyên truyền, chậm ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trở thành rào cản cho sự phát triển kinh tế. Vì chỉ làm nương rẫy, trồng ngô, lúa và chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún nên tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm đa số.

Đồng chí Lưu Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Linh Hồ cho biết: Xóm Nậm Thuổm được gọi là xóm “3 không”, không điện, không sóng, không có nhà sinh hoạt cộng đồng. Mãi gần đây, khi có đường bê tông và cây cầu qua suối, trẻ em mới được đi học đầy đủ. Thông qua các chương trình, chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước cùng nguồn lực xã hội, có một số hộ dân đã được xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trước mong muốn hết sức cấp thiết, xuất phát từ nhu cầu tối thiểu của người dân là được kéo đường điện quốc gia và mở rộng đường giao thông, qua nhiều kỳ họp Hội đồng, đối thoại, tiếp xúc cử tri, xã cũng đã kiến nghị đến cấp trên nhưng chưa được giải quyết. Nguyên nhân chính là do dân cư thưa thớt, chưa thể đáp ứng việc đầu tư hạ tầng điện lưới. Cấp ủy, chính quyền địa phương rất trăn trở, mong các cấp, ngành quan tâm, tạo điều kiện đầu tư hệ thống đường điện để đời sống, lao động sản xuất của người dân được thuận tiện, góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo của xã.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn từng ngày, với lo toan, bộn bề và cả niềm tin, hy vọng. Mong rằng, một ngày không xa, ánh điện sẽ bừng sáng ở Nậm Thuổm để thắp lên tương lai tươi sáng, rộng mở cho người dân nơi đây trên con đường phía trước.

Nguồn: Mong ước xóm nghèo Nậm Thuổm

Mộc Lan

baohagiang.vn