Haaland ghi cú đúp, Na Uy thắng ngày trở lại World Cup sau 28 năm
Na Uy đánh dấu ngày trở lại World Cup sau 28 năm vắng bóng bằng chiến thắng đậm trước Iraq tại Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts (Mỹ).
Kết quả này đưa đội bóng Bắc Âu lên ngôi đầu bảng I sau lượt đầu tiên. Họ cùng có 3 điểm như Pháp, nhưng xếp trên nhờ hiệu số +3, trong khi Pháp có hiệu số +2 sau trận thắng Senegal 3-1.
Tâm điểm lớn nhất của trận đấu là tiền đạo Erling Haaland. Sau nhiều năm được xem là một trong những chân sút đáng sợ nhất thế giới nhưng chưa từng dự World Cup, anh cuối cùng cũng bước ra sân khấu lớn nhất của bóng đá.
Haaland trực tiếp tham gia vào 3/4 bàn thắng của Na Uy, với 2 pha lập công và 1 đường kiến tạo, biến trận ra mắt World Cup thành màn tuyên bố đanh thép.
![]() |
| Tiền đạo Erling Haaland đóng góp dấu giày vào 3/4 bàn thắng của tuyển Na Uy trước tuyển Iraq ở ngày ra quân World Cup 2026. |
Phút 29, Haaland mở tỉ số sau đường căng ngang của hậu vệ David Møller Wolfe. Đó là bàn thắng đầu tiên của anh tại World Cup, đồng thời đánh dấu khoảnh khắc ngôi sao lớn nhất bóng đá Na Uy thật sự bước vào cuộc chơi.
Iraq cũng có được bàn gỡ nhờ công tiền đạo Aymen Hussein ở phút 38. Với tuyển Iraq, đây là bàn thắng giàu ý nghĩa, bởi họ vừa trở lại World Cup sau 40 năm chờ đợi kể từ lần góp mặt gần nhất năm 1986.
Nhưng niềm vui của đại diện châu Á không kéo dài. Trước giờ nghỉ, Haaland tận dụng sai lầm của hàng thủ Iraq để ghi bàn thứ 2, giúp Na Uy tái lập lợi thế. Đây cũng là pha lập công thứ 57 của anh cho đội tuyển quốc gia, tiếp tục kéo dài bộ sưu tập bàn thắng vốn đã rất đồ sộ.
Sang hiệp 2, Na Uy không cần cuốn trận đấu vào thế rượt đuổi. Họ chơi chắc hơn, tận dụng thể hình và các tình huống cố định để nới rộng cách biệt.
Phút 76, hậu vệ Leo Østigård ghi bàn từ quả phạt góc của tiền vệ Martin Ødegaard, nâng tỉ số lên 3-1. Trước khi trận đấu khép lại, Haaland tiếp tục đặt dấu ấn bằng đường kiến tạo để tiền vệ Kristian Thorstvedt ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho Na Uy.
Thất bại này không che mờ hoàn toàn nỗ lực của Iraq. Đội bóng Tây Á có bàn thắng lịch sử, có tinh thần phản kháng và từng khiến Na Uy phải chịu áp lực trong hiệp 1. Nhưng trước một đối thủ sở hữu Haaland ở trạng thái hưng phấn, những khoảnh khắc tốt là chưa đủ.
Với tuyển Na Uy, đây là khởi đầu gần như lý tưởng bởi họ thắng đậm, chiếm ngôi đầu bảng và chứng kiến Haaland bùng nổ ngay trong trận World Cup đầu tiên của sự nghiệp.
Sau 28 năm đứng ngoài ngày hội lớn, đội bóng Bắc Âu trở lại bằng một thông điệp rõ ràng rằng mình không đến World Cup 2026 chỉ để góp mặt cho vui.
Ở lượt trận tiếp theo bảng I, Pháp gặp Iraq lúc 4h, còn Na Uy chạm trán Senegal lúc 7h cùng ngày 23/6 (giờ Hà Nội).
Nguồn:Haaland ghi cú đúp, Na Uy thắng ngày trở lại World Cup sau 28 năm
Như Yên
giaoducthoidai.vn
-
Bùi Khâu Minh Triết ngày càng ghi dấu trên nhiều sân khấu lớn
-
Biển mây Ba Vì hút khách từ sáng sớm
-
"Anengers: Hồi kết" là bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại
-
SS Label rút khỏi SAO Concert, động thái của BTC gây chú ý
-
HLV Thái Lan xác định lực lượng nòng cốt dự Asian Cup 2027
-
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 8/10: Hà Nội và các khu vực trên cả nước
-
Vinamilk khơi gợi góc nhìn sáng tạo về môi trường từ thế hệ trẻ
-
Báo Hàn Quốc "mổ xẻ" thất bại của tuyển Việt Nam trước Malaysia
-
Cần Thơ: Phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới
-
G7 tung 100 triệu thùng dầu dự trữ: "Cơn khát" diesel toàn cầu có hạ nhiệt?
-
Loạt điểm đến Việt Nam được xướng tên tại ‘Oscar du lịch’ 2026
-
Hé lộ vòng phỏng vấn kín của đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026
-
Chuyện đang gì xảy ra với Croatia?
-
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 2/10: Hà Nội và các khu vực trên cả nước
-
Mỹ Tâm mang "See The Light" vào TP.HCM
