Hoa phượng nở gọi mùa hè về

09:17 | 06/06/2026

|
Hoa phượng nở, mang theo cái nắng của những ngày chớm hạ. Với tuổi học trò, phượng nở là dấu hiệu của mùa thi, của biết bao cảm xúc khó gọi thành tên.

Sáng cuối tuần ra phố, chợt nhận ra bầu trời dường như cao và xanh hơn. Giữa vòm lá xanh thẫm của hàng cây bên đường, vài đốm lửa đỏ đầu tiên đã thắp lên từ lúc nào. Hoa phượng nở rồi. Phượng về, mang theo cái nắng hanh hao của những ngày chớm hạ và cả tiếng ve râm ran gọi cửa. Với nhiều người, phượng chỉ là một loài hoa. Nhưng với tuổi học trò, đó còn là báo hiệu của mùa thi, của những cuộc chia tay với biết bao cảm xúc khó gọi thành tên.

Hoa phượng nở gọi mùa hè về
Hoa phượng nở báo hiệu mùa hè về

Có lẽ chẳng loài hoa nào gắn với học trò nhiều như hoa phượng. Năm nào cũng vậy, tháng năm, tháng sáu đến, khi những cánh phượng đầu tiên bung nở cũng là lúc những cô cậu học trò bước vào giai đoạn bận rộn nhất trong năm. Trên bàn học, sách vở được mở nhiều hơn, những trang đề cương dày thêm, những buổi ôn tập nối tiếp nhau.

Trong ký ức của nhiều thế hệ, mùa thi luôn là quãng thời gian đặc biệt. Đó là những ngày thức khuya học bài dưới ánh đèn, là cảm giác hồi hộp trước mỗi kỳ kiểm tra, là nỗi lo xen lẫn quyết tâm khi bước vào phòng thi. Dưới những tán phượng đỏ, từng nhóm học sinh vẫn tranh thủ ôn bài cho kỳ thi cuối năm. Trên hành lang lớp học, những lời động viên của thầy cô, những câu hỏi bài vang lên quen thuộc. Mùa thi vì thế không chỉ còn áp lực mà còn là quãng thời gian mỗi học sinh học cách cố gắng hơn nữa.

Rồi khi những bài thi cuối cùng khép lại, sắc phượng ngoài sân trường cũng chạm đến độ rực rỡ nhất. Đó cũng là lúc những buổi lễ bế giảng, những giờ phút chia tay ùa đến. Với học sinh các khối lớp dưới, đó là lời tạm biệt bạn bè để hẹn gặp lại sau những ngày hè. Còn với học sinh cuối cấp, đó lại là lời chia tay của một chặng đường.

Có những người bạn đã ngồi cạnh nhau suốt nhiều năm học. Có những thầy cô đã đồng hành từ những ngày đầu bỡ ngỡ. Có những góc sân, hành lang, lớp học tưởng chừng quá quen thuộc đến mức chẳng ai để ý, nhưng khi sắp rời xa mới thấy lưu luyến vô cùng. Những bức ảnh kỷ yếu, những dòng lưu bút, những lời chúc viết vội trên trang sổ tay bỗng trở thành những điều quý giá được cất giữ.

Thế nhưng, mùa hè của tuổi học trò không chỉ có những nỗi bâng khuâng. Xen giữa những giờ phút chia tay vẫn là niềm háo hức rất đỗi quen thuộc. Những ngày hè giúp các em có thêm thời gian cho sở thích riêng, cho những trải nghiệm mới sau những tháng ngày học tập. Đó là những chuyến về quê thăm ông bà, những buổi chiều rong chơi cùng bạn bè, những ngày tham gia sinh hoạt hè hay đơn giản là những sáng thức dậy muộn hơn thường lệ mà không phải vội vã đến lớp. Chính vì thế, dù lưu luyến khi năm học kết thúc, ai cũng mong chờ mùa hè theo cách của riêng mình.

Hoa phượng nở gọi mùa hè về
Hoa phượng nở báo hiệu mùa hè về

Nhiều năm sau, khi đã rời xa mái trường, người ta vẫn thường nhớ về những mùa phượng cũ. Có thể không còn nhớ hết những bài học đã từng thuộc lòng hay những con điểm của một năm học nào đó, nhưng hình ảnh sân trường ngập nắng, tiếng ve ngân vang và những chùm phượng đỏ vẫn còn nguyên trong ký ức. Bởi đó không chỉ là ký ức về một mùa hè, mà còn là ký ức về một thời tuổi trẻ hồn nhiên và trong sáng.

Hoa phượng rồi sẽ tàn khi hè đi qua. Nhưng hàng cây phượng già vẫn đứng đó, chứng kiến hết lứa học sinh này đến lứa học sinh khác trưởng thành. Những câu chuyện trường lớp vì thế mà cứ dài mãi theo năm tháng. Và mỗi khi nhìn thấy sắc đỏ ấy giữa những ngày đầu hè, nhiều người lại bất giác nhớ về một mùa thi đã qua, một cuộc chia tay năm nào và những tháng ngày tuổi học trò không thể trở lại lần thứ hai.

Nguồn:Hoa phượng nở gọi mùa hè về

Ngọc Hân

baolamdong.vn