Linh xa đưa di hài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng
Sau hai ngày tổ chức lễ viếng, chiều nay 26/7, lễ truy điệu Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng diễn ra vào lúc 13h và lễ an táng được tổ chức trang trọng tại Nghĩa trang Mai Dịch vào lúc 15h cùng ngày.
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường cho biết, trong hai ngày tang lễ, đã có gần 6.000 đoàn đại biểu đại diện các cơ quan, đoàn thể Trung ương, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, các tổ chức, cá nhân trong nước; gần 100 đoàn đại biểu quốc tế và gần 200.000 đồng bào, đồng chí đã đến viếng Tổng Bí thư tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh) và tại xã Đông Hội (Đông Anh, Hà Nội).
Có gần 500.000 lượt người dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang truy cập gửi lời chia buồn qua sổ tang điện tử. Nhiều lãnh đạo các nước, bạn bè quốc tế đã đến viếng, chia buồn với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư.
![]() |
| Các sĩ quan QĐND Việt Nam rước di ảnh, khung gắn Huân chương, Huy chương của Tổng Bí thư. |
![]() |
Tại Lễ truy điệu Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đọc: "Trong niềm tiếc thương vô hạn, vào thời khắc linh thiêng này, chúng ta tập trung tại đây để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu”.
Trong điếu văn, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là tổn thất to lớn, không thể bù đắp của Đảng ta, dân tộc ta, Nhân dân ta. Đất nước ta mất đi nhà lãnh đạo tài năng; phong trào cộng sản, tiến bộ thế giới mất đi nhà lý luận sắc bén; bạn bè quốc tế mất đi người bạn chân thành, người đồng chí thân thiết; gia đình, dòng tộc, quê hương Đông Hội mất đi người con ưu tú.
Gần 60 năm hoạt động cách mạng phong phú, bền bỉ, Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với trí tuệ uyên bác, sắc sảo đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hệ thống tư tưởng và lý luận quý giá về con đường cách mạng Việt Nam trong thời đại mới.
![]() |
| Linh cữu ra sân nhà tang lễ - nơi đặt cỗ linh xa. |
![]() |
| Và phủ cờ Tổ quốc lên linh cữu của Tổng Bí thư - Người cộng sản kiên trung của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mãi rời xa. |
Thay mặt gia đình, anh Nguyễn Trọng Trường, con trai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đáp từ. Anh Nguyễn Trọng Trường xúc động nói: Bố chúng cháu không còn nữa mang đến nỗi đau sâu sắc đối với gia đình, nhất là mẹ cháu. Từ khi bố chúng cháu lâm bệnh đến tận những giây phút cuối cùng, và trong suốt quá trình tổ chức tang lễ, gia đình luôn nhận được rất nhiều tình cảm động viên, chia sẻ chân tình, sự giúp đỡ của Đảng, nhà nước, các cơ quan, đơn vị Trung ương, địa phương, các ông bà, các bác, các cô chú, anh chị em; tình cảm của nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế”.
![]() |
| Linh cữu Tổng Bí thư được chuyển lên cỗ linh xa di chuyển về nơi an táng. Đoàn lãnh đạo cấp cao đứng nghiêm trang trước xe chở linh cữu chờ đội tiêu binh làm thủ tục. |
![]() |
![]() |
Con trai Tổng Bí thư nói: mẹ cháu và toàn thể gia đình xin bày tỏ lòng sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc, chân thành nhất. Tại thời khắc này, một lần nữa, cháu xin cảm ơn tới các bác, các cô, các chú lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước; lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, các cơ quan ngoại giao các cơ quan đoàn thể Trung ương và địa phương, các quý vị đại biểu, các ông bà, các cô chú, anh chị em, đồng bào ta và bạn bè quốc tế đã đến viếng và tiễn đưa bố chúng cháu về nơi an nghỉ cuối cùng.
![]() |
![]() |
| Đoàn xe chuẩn bị rời khỏi nhà tang lễ. |
![]() |
| Linh cữu của Tổng Bí thư chầm chậm rời khỏi nhà tang lễ. |
![]() |
| Phía bên ngoài các tuyến đường, người dân đã đứng chờ sẵn với khung hình Tổng Bí thư trên tay để tiễn biệt ông lần cuối. |
![]() |
Đoàn xe đã bắt đầu khởi hành từ Nhà tang lễ Quốc gia đi theo lộ trình: Nhà tang Lễ Quốc gia - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Quảng trường Cách mạng tháng 8 - Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Trần Phú – Kim Mã - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - đường gom Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu - vào Nghĩa trang Mai Dịch.
Nguồn:Linh xa đưa di hài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng
Nguyên Hồng
baoquocte.vn
-
Harry Maguire: "Các cầu thủ vẫn ủng hộ HLV Ten Hag"
-
Gợi cảm như Lý Nhã Kỳ
-
Tình cảm bạn bè quốc tế với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua những con số ấn tượng
-
Vẻ đẹp nhân phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh thức lòng dân và sự đoàn kết
-
Người dân tiếc thương, xúc động chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
-
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Hơn 70% cử tri cả nước đã đi bỏ phiếu
- Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm tạm thời đóng cửa từ 13/3 để chuẩn bị bầu cử
- Thủ tướng yêu cầu sử dụng ngay Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ 10/3
- Người dân và doanh nghiệp hãy chia sẻ với Nhà Nước trước biến động giá dầu
- Hà Nội yêu cầu các cửa hàng xăng dầu không “găm” hàng
- Hà Nội ghi nhận nhiều cửa hàng xăng dầu tạm dừng bán do nguồn cung hạn chế
- Bộ Nội vụ lên tiếng về thông tin nghỉ lễ 9 ngày dịp Giỗ Tổ và 30/4-1/5
- Không có chủ trương tiếp tục sáp nhập tỉnh, thành phố, xã, phường
- 5 tuyến cao tốc Bắc – Nam bắt đầu thu phí từ 22h ngày 2/3
- Người dân chen chân xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài
- Người lao động sắp nghỉ 7 ngày dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5
-
Phong Nha vào top 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2026
-
Bất ngờ vóc dáng thon gọn của Nhã Phương sau 1 tháng sinh con
-
Lâm Đồng: Chiến sĩ mới và những lá phiếu của niềm tin
-
Gần 100 gian hàng tham gia Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026
-
Hoa hậu Thanh Thủy, Thiên Ân cùng nhiều người đẹp nô nức đi bầu cử từ sớm
-
Đường tình duyên nhiều tin đồn của Hoa hậu Thanh Thủy
-
Hôn nhân ngọt ngào của Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ
-
Siêu mẫu Hoàng Thùy mừng sinh nhật bằng loạt ảnh táo bạo
-
Hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ Trịnh Thăng Bình lộ bằng chứng hẹn hò sau 4 tháng gắn bó











