Người Gia Rai đầu tiên viết báo cách mạng
Điều khiến nhiều người nhớ nhất về ông, không chỉ là các chức vụ ông từng nắm giữ mà còn là tấm lòng son sắt với Đảng và những dấu ấn đầu tiên trong hoạt động báo chí cách mạng. Năm 1946, khi đang công tác tại Nha Dân tộc ở Hà Nội, ông nghe Đài Phát thanh Pháp xuyên tạc rằng, người dân Tây Nguyên niềm nở đón tiếp quân xâm lược.
Trước thông tin sai lệch, Ksor Ní liền viết một bài phản bác bằng tiếng Pháp gửi đăng trên báo Le Peuple (Nhân dân). Trong bài, ông nêu rõ tinh thần đoàn kết, kháng chiến của đồng bào Tây Nguyên, vạch trần luận điệu xuyên tạc của thực dân Pháp. Đây được coi là bài báo cách mạng đầu tiên của một người Gia Rai.
![]()  |   		
| Ông Ksor Ní và vợ (ảnh chụp năm 2005) | 
Sau khi bài viết đăng, ông được Bác Hồ cho mời vào Bắc Bộ phủ gặp mặt. Ông vẫn nhớ như in buổi chiều cùng với đồng chí Y Ngông Niê Kdăm vào gặp Bác. Bác hỏi han, động viên và nhấn mạnh: “Phải đánh giặc giữ đất nước. Bàn tay có năm ngón, thiếu một ngón thì không thành bàn tay”. Câu nói ấy theo ông suốt cả cuộc đời cách mạng.
Trở về Gia Lai, ông Ksor Ní tích cực tuyên truyền tinh thần yêu nước đến đồng bào dân tộc. Ông sáng tác và hát bài “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” bằng tiếng Gia Rai để cổ vũ Nhân dân đoàn kết kháng chiến. Trong đó có đoạn: “Hồ Chí Minh anh dũng phi thường! Hồ Chí Minh có chủ trương, đường lối đúng đắn...”. Vừa hát, ông vừa đặt bàn tay lên ngực trái, bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối: “Đảng, Bác Hồ mãi mãi ở trong tim tôi”.
Cả cuộc đời hoạt động cách mạng, ông Ksor Ní luôn kiên định lý tưởng, truyền cảm hứng cho thế hệ sau. Các con, cháu ông đều tiếp bước truyền thống gia đình: Ông Ksor Phước giữ nhiều trọng trách quan trọng ở Trung ương; ông Ksor Nham là Trung tướng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật - Hậu cần, Bộ Công an; cháu nội ông là nữ Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp, hiện là Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.
Ông Ksor Ní từ trần ngày 15/2/2019, thọ 95 tuổi. Cuộc đời ông là tấm gương sáng về lòng trung thành với Đảng, với dân tộc, về niềm tin son sắt và ý chí vững vàng của một người con Tây Nguyên đi tiên phong trong hoạt động báo chí cách mạng.
Nguồn: "Kho báu xanh" giữa lòng Đà Lạt
Nguyễn Văn Chiến
baodantoc.vn
- Hương quế "ấm dạ" người bản Dao
 - Tuyên Quang: Dân ca Lô Lô - Thanh âm di sản giữa cao nguyên đá
 - Khánh Hòa: Đề xuất ưu tiên trùng tu, tôn tạo 12 di tích
 - Lâm Đồng: Giữ rừng - giữ màu xanh cuộc sống
 - Mừng lúa mới - Nghi lễ gắn kết cộng đồng của người Gia Rai
 - Tuyên Quang: Cao Đường Điểm du lịch hấp dẫn miền sơn cước
 
- 
                        
                
            
                        Bí mật đằng sau dòng sữa giành giải công nghệ Châu Á của Vinamilk
 - 
                        
                
            
                        Vinamilk: Tổng doanh thu hợp nhất quý 3 tiến sát cột mốc 17 nghìn tỷ đồng
 - 
                        
                
            
                        Nữ Bí thư người Sán Chỉ “phủ sóng số” đến từng nóc nhà vùng cao
 - 
                        
                
            
                        Thống kê bất thường về Vinicius
 - 
                        
                
            
                        PVCFC: Bước chuyển mình vững chắc trên hành trình vươn mình phát triển
 - 
                        
                
            
                        Vietsovpetro và PVU tăng cường hợp tác trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học
 - 
                        
                
            
                        Arsenal vẫn kém xa kỷ lục giữ sạch lưới của Liverpool
 - 
                        
                
            
                        Mừng lúa mới - Nghi lễ gắn kết cộng đồng của người Gia Rai
 - 
                        
                
            
                        Lễ bốc thăm Vòng chung kết futsal châu Á 2026 diễn ra ngày 5/11 tại Jakarta
 
                
            