Nhà Glazers bất mãn với Sir Jim Ratcliffe
![]() |
Nhà Glazers không thực sự hài lòng với Sir Jim Ratcliffe. |
Sau khi nắm quyền Man United, Sir Jim Ratcliffe đã gây sốc với loạt giải pháp cắt giảm chi phí như sa thải 450 nhân viên, tăng giá vé, bỏ bữa tiệc Giáng sinh, bỏ vai trò Đại sứ của HLV huyền thoại Sir Alex…
Tháng 2 vừa qua, doanh nhân 72 tuổi có những tiết lộ bất ngờ: “Câu trả lời đơn giản là câu lạc bộ sẽ hết tiền vào dịp Giáng sinh nếu chúng ta không làm những điều đó (cắt giảm chi phí). Nếu cuối cùng bạn chi tiêu nhiều hơn số tiền bạn kiếm được thì đó chính là con đường dẫn đến sự hủy hoại.
Man United đã đi chệch hướng rất xa. Nếu nhìn vào các con số, bạn sẽ thấy giật mình vì chi phí đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Cuối năm 2025, Man United sẽ hết tiền. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nói điều đó trước công chúng, nhưng đó là sự thật”.
Theo The Athletic, đồng sở hữu của MU, nhà Glazers rất khó chịu với phát biểu trên của Sir Jim Ratcliffe. Ngoài ra, việc tỷ phú người Anh nhất quyết tổ chức các cuộc họp của Ủy ban điều hành ở những nơi thuận tiện cho ông, chẳng hạn như Monaco, đã làm phật lòng gia đình người Mỹ khi những địa điểm này khiến họ khó có thể đến tham dự.
Trong một diễn biến khác, theo nguồn tin nội bộ từ Man United, tiền vệ Casemiro đang chiếm được thiện cảm từ huấn luyện viên Ruben Amorim sau chuỗi phong độ ấn tượng thời gian gần đây.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đánh giá cao kinh nghiệm, sự đa năng của cầu thủ 32 tuổi, đồng thời xem đây là nhân tố quan trọng trong kế hoạch tái thiết MU. Chính vì vậy, Casemiro có cơ hội gắn bó lâu dài với "Quỷ đỏ", thậm chí tới khi kết thúc sự nghiệp.
Ở chiều ngược lại, câu lạc bộ nổi tiếng giàu có Al Hilal, đại gia tới từ Saudi Arabia, đang liên tục tiếp cận Bruno Fernandes của Man United.
Theo nguồn tin từ cả Anh và Saudi Arabia, thương vụ này hoàn toàn có thể xảy ra, chứ không phải là câu chuyện viễn tưởng. Theo phóng viên Sacha Tavolieri, hợp đồng của Bruno với Quỷ đỏ còn thời hạn hai năm, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là có điều khoản phí phá vỡ hợp đồng có trị giá 65 triệu euro vào mùa hè này.
Nguồn:Nhà Glazers bất mãn với Sir Jim Ratcliffe
Nguyễn Hưng
giaoducthoidai.vn
-
Những nghệ sĩ trẻ truyền cảm hứng mạnh mẽ, lan tỏa lối sống đẹp và khát vọng cống hiến
-
Hoa hậu H'Hen Niê ‘lột xác’, xuất hiện như Lọ Lem trong cổ tích
-
Đánh rơi chiến thắng ở sân Hàng Đẫy, HLV CLB Công an Hà Nội quyết thắng trên đất Thái
-
Hendrio tiết lộ lý do gia nhập Hà Nội FC
-
Miễn phí vé xem tuyển nữ Việt Nam - Werder Bremen
-
Hậu vệ lương cao thứ 3 thế giới bất ngờ… thất nghiệp
- Báo Hàn Quốc chỉ rõ điểm khó của HLV Kim Sang-sik trước thềm đấu Man United
- Man City sắp chiêu mộ cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh
- ‘Mèo đen’ giành quyền chơi trận cầu đắt giá nhất thế giới
- HLV Lampard thua ở vòng bán kết play-off thăng hạng Ngoại hạng Anh
- 'Người quen' PSG và Inter Milan cầm còi trận chung kết Champions League
-
Mẹ đẻ của Á hậu Tú Anh khoe vẻ đẹp quý phái
-
PVcomBank trao tặng xe ô tô phục vụ công tác chung cho Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức
-
Giá điện tăng lên hơn 2.200 đồng/kWh từ ngày 10/5
-
Kịch bản giúp CLB Thép xanh Nam Định sớm vô địch V-League
-
Hòa Minzy được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
-
Trợ lý CLB Công an Hà Nội lao vào tranh cãi, cầu thủ phải can ngăn
-
Ngoại hình U60 gây ngỡ ngàng của nàng hậu 'độc nhất vô nhị' Việt Nam
-
Petrovietnam/PVEP đồng hành vì sức khỏe nhân dân tỉnh Điện Biên
-
Soi nhan sắc “thăng cấp” của diễn viên Diệu Nhi