Tháng Mười Hai gọi mùa

07:10 | 19/12/2025

|
Tháng Mười Hai về, gọi mùa bằng một làn gió lạnh khẽ lướt qua mặt phố, đủ để đánh thức những cảm xúc đã nằm yên suốt năm dài. Hà Nội chạm vào những ngày cuối năm bằng sương mỏng, bằng bầu trời xám dịu và những hàng cây đứng trầm ngâm như giữ hộ câu chuyện của cả một mùa đang khép lại. Khí sắc hanh hao của mùa lan trong gió, quyện cùng hơi lạnh, thành hương vị rất riêng của tháng cuối năm, dịu dàng, lặng lẽ và thấm sâu vào ký ức.

Tháng Mười Hai luôn mang theo cảm giác của một cánh cửa chuyển giao giữa năm mới và năm cũ. Đây là lúc để ta sống chậm lại, để soi mình trong quãng đường đời đã qua. Có những điều ta đã làm được, có niềm vui nhỏ nhoi nhưng đủ ấm cho cả một mùa dài. Cũng có những tiếc nuối mỏng như sương, những dự định còn dang dở, những yêu thương chưa kịp trao. Cuối năm, con người dễ mềm lòng hơn. Chỉ cần một làn gió lạnh lướt qua thôi cũng đủ đánh thức những xúc cảm tưởng chừng ngủ quên.

Tháng Mười Hai gọi mùa

Ảnh minh họa.

Hà Nội tháng Mười Hai đẹp theo một cách rất riêng. Đẹp trong cái lạnh khiến bàn tay người ta khẽ tìm nhau để ủ ấm. Đẹp trong ánh đèn vàng trải dọc những con phố cũ, nơi mỗi ngôi nhà như được khoác thêm tấm áo bình yên. Buổi chiều, khi những cơn gió mùa thổi trên vòm cây mái phố, ta bỗng thèm một bát phở nóng bốc khói, thèm cảm giác ngồi dưới mái hiên nghe tiếng xe chạy qua... Và giữa những tất bật bộn bề, ta vẫn dễ dàng bắt gặp những khoảnh khắc dịu dàng. Một quán cà phê nhỏ bật bản nhạc cũ, một bó cúc muộn sáng bừng màu nắng hanh hao, một nụ cười thân thiện của người dưng ngược lối trên phố đông.

Tháng Mười Hai cũng là tháng của những mong cầu bình an. Ai đi xa thì muốn trở về. Ai bận rộn thì muốn thu xếp lại lòng mình. Những ngày này, trong sâu thẳm mỗi người luôn có một tiếng thì thầm: Đã đến lúc khép lại những muộn phiền cũ, đã đến lúc giữ lại những điều đẹp đẽ nhất để mang theo bước vào năm mới. Tháng Mười Hai không chỉ là điểm cuối của một vòng thời gian, mà còn là lời nhắc nhẹ rằng, chúng ta xứng đáng được bắt đầu lại, xứng đáng với những hy vọng đang chờ phía trước.

Khi từng dải đèn trang trí bắt đầu sáng lên khắp phố, Hà Nội như hóa thành bức tranh êm dịu của mùa đông. Người đi vội, nhưng lòng lại bình yên hơn. Người bận rộn, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên khi nghĩ về những điều đang đến.

Tháng Mười Hai gọi mùa, gọi những yêu thương trở về, gọi những hy vọng tươi sáng. Ta mở rộng lòng mình để giữ lại một chút ấm áp, một chút bình yên và một chút tin yêu. Bởi tháng cuối năm luôn đến như một món quà, nhắc ta rằng, mọi điều đẹp nhất vẫn đang ở phía trước, chỉ cần ta đủ lặng để nghe và đủ mở lòng để đón nhận.

Nguồn:Tháng Mười Hai gọi mùa

Tường Vy

laodongthudo.vn