Tình người sau cơn bão: Hành trình thiện nguyện đến xóm Khuôn Lặng

20:58 | 17/09/2024

|
Sau cơn bão số 3, xóm Khuôn Lặng, xã Yên Trạch, Phú Lương, Thái Nguyên bị tàn phá bởi lũ lụt và sạt lở đất. Cuộc sống của người dân nơi đây bị cô lập, thiếu điện, thiếu nước sạch và nhu yếu phẩm suốt nhiều ngày. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, những tấm lòng hảo tâm từ chị Vũ Thị Phượng, chị Phạm Thị Thưởng và anh Nguyễn Công Thao đã mang đến những phần quà thiết yếu, không chỉ giúp người dân vượt qua cơn bĩ cực mà còn truyền tải hơi ấm của tình người.
Tình người sau cơn bão: Hành trình thiện nguyện đến xóm Khuôn Lặng
Chị Thưởng, chị Phượng, anh Thao cùng đoàn thiện nguyện tập kết hàng hóa để vận chuyển đi.

Cơn bão số 3 đã đi qua, nhưng hậu quả nặng nề mà nó để lại vẫn in sâu trong lòng người dân xóm Khuôn Lặng. Lũ lụt và mưa lớn đã cuốn trôi hoa màu, phá hủy nhà cửa, làm sạt lở đất, khiến cuộc sống của người dân vốn đã khó khăn nay lại càng chồng chất những nỗi đau. Những con đường giao thông bị cắt đứt, toàn bộ hoa màu bị nước lũ cuốn trôi, nhiều ngôi nhà bị sạt lở đất và tràn bùn lấp kín sân vườn. Nặng nề hơn, xóm Khuôn Lặng đã bị cô lập suốt thời gian dài, không điện, không nước sạch do sạt lở đất và lũ quét.

Giữa những khó khăn chất chồng ấy, vẫn còn sự chung sức đồng lòng của người dân và các mạnh thường quân của cả nước cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ những nơi khó khăn và bị chia cắt. Chị Vũ Thị Phượng - từ văn phòng Bất động sản DTH, chị Phạm Thị Thưởng - siêu thị điện máy Nguyễn Kim Thái Nguyên, và anh Nguyễn Công Thao đã không ngần ngại đứng lên kêu gọi, chung tay cùng những tấm lòng hảo tâm khác để ủng hộ người dân vùng lũ. Họ đã kêu gọi và mang theo những nhu yếu phẩm thiết yếu như đồ ăn khô, lương thực, nhằm giúp đỡ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tình người sau cơn bão: Hành trình thiện nguyện đến xóm Khuôn Lặng
Đoàn tặng nhu yếu phẩm cho bà con trong Xóm dưói ánh đèn xe máy.

Con đường đoàn thiện nguyện đi không hề dễ dàng. Trên hành trình, đoàn đã gặp phải sạt lở khiến giao thông bị chia cắt, không thể tiếp cận trực tiếp đến từng nhà dân. Tuy nhiên, với sự phối hợp của trưởng xóm và người dân, đoàn đã quyết định tập trung tại nhà trưởng xóm để phát quà đến từng hộ gia đình. Mỗi phần quà là sự động viên, là hơi ấm từ những tấm lòng ở khắp nơi, gói trọn trong từng túi gạo, hộp mì, nhu yếu phẩm cần thiết.

Chuyến đi không chỉ mang đến những nhu yếu phẩm thiết thực, mà còn là biểu tượng của tình người, của tinh thần đùm bọc và sẻ chia trong mùa bão lũ. Những món quà, dù nhỏ bé, nhưng đong đầy nghĩa tình, như sưởi ấm trái tim người dân giữa những ngày mưa lũ giá lạnh. Trưởng xóm cùng bà con không giấu được niềm xúc động, những nụ cười cảm ơn xen lẫn giọt nước mắt xúc động, làm cho ai nấy đều cảm nhận được sự ấm áp giữa bầu không khí vẫn còn đượm mùi đất sạt lở.

Người dân xóm Khuôn Lặng đã trải qua những ngày tháng đen tối do thiên tai gây ra, nhưng sự xuất hiện của đoàn thiện nguyện giúp họ vượt qua khó khăn, đứng dậy sau những mất mát. Mỗi người, mỗi tấm lòng, đều là sợi dây nối kết tình người, làm nên bức tranh đẹp về lòng nhân ái giữa cuộc sống đầy thử thách.

Tình người sau cơn bão: Hành trình thiện nguyện đến xóm Khuôn Lặng
Con đường độc đạo đi vào xóm.

Chuyến đi kết thúc, nhưng những dư âm về nó vẫn còn mãi. Đó không chỉ là câu chuyện về những món quà vật chất, mà còn là câu chuyện của tình người, của sự chia sẻ và đùm bọc lẫn nhau trong những lúc khó khăn nhất. Và chính điều đó, đã thắp lên trong lòng người dân, rằng dù khó khăn đến đâu, họ cũng không bao giờ đơn độc.

Nguồn: Tình người sau cơn bão: Hành trình thiện nguyện đến xóm Khuôn Lặng

Đức Tú

www.suckhoeviet.org.vn