Trưởng thôn "hai giỏi" người Pa Cô
![]() |
Nhờ chăm chỉ trồng ngô nên gia đình Trưởng thôn Hồ Văn Diu đã chủ động được nguồn thức ăn để chăn nuôi bò và lợn bản địa |
Theo lời giới thiệu của ông Hoàng Văn Dơi - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Thủy, huyện A Lưới (TP. Huế) chúng tôi tìm về thôn Kê 2 gặp Trưởng thôn “hai giỏi”. Đến nhà Trưởng thôn Hồ Văn Diu, gặp lúc anh đang thoăn thoắt đảo đống ngô hạt căng tròn bóng mẩy, phơi cho kịp nắng. “Nhà mình trồng được hơn 1ha ngô, mỗi năm thu hoạch 2 vụ. Riêng vụ này nhà mình được khoảng 2 tấn ngô hạt”, Trưởng thôn Hồ Văn Diu cho biết.
Anh Hồ Văn Diu (1994) là Trưởng thôn trẻ tuổi nhất ở xã Hồng Thủy. Theo lời anh Diu chia sẻ, anh được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn từ năm 2021. Trong suốt hơn 4 năm làm Trưởng thôn, anh Diu luôn phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong thôn, cùng chính quyền địa phương tích cực vận động bà con phát triển kinh tế. Đặc biệt là chú trọng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, phòng chống tảo hôn, hưởng ứng phong trào xây dựng NTM.
Nhờ đó mà trong suốt nhiều năm qua ở thôn Kê 2 không còn trường hợp nào tảo hôn, bà con trong thôn bản thực hiện nếp sống văn minh. "Chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng về đời sống của đồng bào ở thôn Kê 2, tôi vui lắm”, Trưởng thôn Hồ Văn Diu bộc bạch.
![]() |
Không chỉ giỏi việc thôn, anh Hồ Văn Diu còn là tấm gương tiêu biểu trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình |
Dấu ấn Trưởng thôn Hồ Văn Diu để lại còn là những con đường sạch đẹp, khang trang dẫn vào bản. Cách đây 2 năm, khi Nhà nước đầu tư, Nhân dân góp sức xây dựng đường vào bản. Thế nhưng trên tuyến đường ấy có một số hộ không đồng ý hiến đất để mở đường. Trước việc khó đó, Trưởng thôn Hồ Văn Diu đứng ra vận động các hộ dân. Bằng uy tín của mình, các hộ có đất bị ảnh hưởng trong phạm vi mở đường đã đồng ý tự nguyện hiến đất.
Chia sẻ với phóng viên, chị Lê Trung Nhĩ cho biết: “Nhờ anh Diu thuyết phục, bà con đồng lòng nghe theo, nên bây giờ dân bản có đường khang trang, sạch đẹp, việc đi lại chở lúa, ngô cũng thuận tiện hơn rất nhiều”.
Là người có kiến thức lại mềm dẻo và am hiểu nhiều tập tục nên Trưởng thôn Hồ Văn Diu trở thành trung gian hòa giải được nhiều mâu thuẫn trong thôn. Điển hình như trường hợp tranh chấp đất giữa hộ ông Hồ Văn Khàn với hộ ông Lê Hồng Khánh; hộ ông Hồ Văn Bưởi với hộ bà Kăn Rôi. Những mẫu thuẫn đó được giải quyết sớm, giải quyết dứt điểm nên tình làng nghĩa xóm được giữ vững.
Hồng Thủy là 1 trong 12 xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện A Lưới, TP. Huế. Toàn xã có 610 hộ, với 2.417 khẩu, trong đó đồng bào Pa Cô (dân tộc Tà Ôi) chiếm 95% dân số. Trong những năm qua, nhờ nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia nên cơ sở hạ tầng ở Hồng Thủy từng bước được đầu tư xây dựng đồng bộ.
Đặc biệt, trong cộng đồng đồng bào Pa Cô xuất hiện những cán bộ trẻ năng động. Chính họ đã trở thành người “dẫn đường” để đồng bào Pa Cô vươn lên thoát nghèo. Điển hình như Trưởng thôn Kê 2, Hồ Văn Diu.
![]() |
Gia đình Trưởng thôn Hồ Văn Diu trồng hơn 1ha ngô, mỗi vụ thu khoảng 2 tấn ngô hạt phục vụ chăn nuôi |
Không chỉ giỏi việc thôn, anh Hồ Văn Diu còn là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Ngoài hơn 1ha ngô, mỗi năm thu hoạch 2 vụ, gia đình anh còn trồng thêm mấy rẫy sắn, 4ha keo… nuôi 17 con bò và nhiều lợn bản địa. Để tiết kiệm chi phí trong chăn nuôi, anh Diu tận dụng nguồn cỏ dồi dào trên những cánh rừng keo và các loại rau trên nương rẫy để làm thức ăn cho đàn bò, lợn. Nguồn phân bò, phân lợn anh Diu lại dùng làm phân bón cho lúa, ngô, sắn... Để gia tăng số lượng đàn bò, anh thường xuyên duy trì 7 bò mẹ để sinh sản lấy bò giống. Cứ như thế, kinh tế hộ gia đình Trưởng thôn Kê 2 ngày càng trở nên khấm khá.
Nhận xét về Trưởng thôn, ông Hoàng Văn Dơi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Thủy, huyện A Lưới (TP. Huế): “Sự tận tâm, gương mẫu của cán bộ thôn “hai giỏi” Hồ Văn Diu có ý nghĩa rất lớn trong việc hỗ trợ chính quyền địa phương củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết ở cơ sở, góp phần thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình ở xã vùng biên này”.
Nguồn: Trưởng thôn "hai giỏi" người Pa Cô
Phạm Tiến
baodantoc.vn
- Hành và tỏi Kinh Môn- tinh hoa từ đất, niềm tự hào vùng miền
- Hà Giang: Dừng đón khách tham quan Cột cờ Quốc gia Lũng Cú để tu bổ, tôn tạo
- Khánh Hòa: Bến đỗ an toàn cho ngư dân ở Trường Sa
- Quảng Nam: Lễ hội Bà Chiêm Sơn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
- Hà Giang: Xín Mần hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát
-
Khi bảo hiểm không còn là con số… mà là lòng tin và sự đồng hành
-
Nếp sống văn minh lan tỏa trong cộng đồng
-
Xem trận Việt Nam – Malaysia trên kênh nào?
-
Vinamilk xuất hiện ấn tượng tại THAIFEX – Hội chợ hàng đầu Châu Á, không chỉ để kinh doanh
-
Mừng Quốc tế thiếu nhi 1/6, Vinamilk trao tặng gần 70.000 hộp sữa cho trẻ em khó khăn
-
Nhiên liệu bất ngờ chuyển hướng từ châu Á sang châu Mỹ
-
Trào lưu “khoe con mùa tổng kết” trên MXH và nguy cơ tiềm ẩn
-
Dự báo thời tiết ngày mai (4/6): Trung-Nam Trung Bộ nắng nóng cục bộ; các khu vực khác chiều tối mưa rào, giông rải rác
-
Doanh nghiệp thật gồng mình trong ‘ma trận’ hàng giả, hàng nhái