Ngược dòng hạ UAE ở phút bù giờ 17, Iraq mơ về World Cup 2026
Chủ nhà Iraq đã trải qua một buổi tối giàu cảm xúc tại sân Basra khi đánh bại UAE với tỷ số 2-1 ở lượt về, qua đó thắng chung cuộc 3-2, để bước vào vòng play-off liên lục địa tranh vé dự World Cup 2026.
Chiến thắng này không chỉ mở toang hy vọng tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn lấy lại niềm tin vốn bị thử thách suốt nhiều năm qua của người hâm mộ Iraq.
![]() |
| Cầu thủ Iraq mừng chiến thắng nghẹt thở trước UAE tối 18/11. |
Cuộc so tài giữa 2 đại diện châu Á diễn ra căng thẳng, có phần thận trọng trong suốt hiệp một và chỉ bùng nổ ở hiệp hai.
Phút 52, UAE bất ngờ mở tỷ số sau pha xoay xở khéo léo của Caio Lucas. Tiền đạo gốc Brazil nhận đường chọc khe của Yahia Nader, khống chế một nhịp rồi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn kỳ cựu Jalal Hassan, người đánh dấu lần thứ 100 khoác áo đội tuyển Iraq.
Chỉ 2 phút sau, UAE suýt nhân đôi cách biệt khi Nicolas Gimenez tung cú vô-lê căng như kẻ chỉ, đưa bóng dội xà ngang trong gang tấc.
Thoát thua, Iraq dần xốc lại tinh thần kiên trì chiến đấu, dù thế trận không nghiêng về phía họ và chủ nhà đã được đền đáp.
Phút 66, từ quả đá phạt treo bóng của Amir Al-Ammari để Mohanad Ali bật cao đánh đầu, bóng khẽ chạm vào Yahia Nader đổi hướng khiến thủ môn Khalid Eisa hoàn toàn bất lực. Bàn gỡ hòa giúp sân Basra như nổ tung.
Iraq càng đá càng hưng phấn, còn UAE dần lúng túng trong việc hóa giải các pha bóng bổng và sức ép từ khán đài.
Đỉnh điểm cảm xúc đến ở phút bù giờ thứ 17, khi Mohanad Ali thực hiện cú đánh đầu khiến bóng chạm tay Yahia Nader trong vòng cấm. Trọng tài Yusuke Araki phải tham khảo VAR trước khi chỉ tay vào chấm phạt đền cho đội chủ nhà.
Đứng trước thời khắc định đoạt, Amir Al-Ammari thể hiện bản lĩnh tuyệt vời. Anh sút căng vào góc cao, trong khi thủ môn UAE đổ người sai hướng.
Bàn thắng muộn thổi bùng niềm vui ngập tràn trên các khán đài, nơi hàng chục nghìn cổ động viên Iraq ôm nhau sung sướng bởi họ mơ đội nhà sẽ có vé dự kỳ World Cup đầu tiên kể từ năm 1986.
![]() |
| Niềm vui bất tận của người hâm mộ Iraq trên sân Basra khi đội nhà góp mặt vòng play-off liên lục địa tìm vé tới World Cup 2026. |
Chiến thắng nghẹt thở giúp thầy trò HLV Graham Arnold góp mặt ở vòng play-off liên lục địa cùng 5 đại diện khác vào tháng 3/2026 để tìm vé đến Mỹ, Canada và Mexico vào mùa hè năm sau.
Nguồn:Ngược dòng hạ UAE ở phút bù giờ 17, Iraq mơ về World Cup 2026
Như Yên
giaoducthoidai.vn
-
Futsal nữ Việt Nam ngược dòng hạ Indonesia 4-1 giành HCĐ Đông Nam Á 2026
-
HAGL và cuộc chiến trụ hạng V-League: Đặt cược vào 'những gã khổng lồ' nơi hàng thủ
-
Bùi Tiến Dũng dính chấn thương nặng, vắng mặt trong trận đại chiến với Malaysia
-
Diva Mỹ Linh tuổi 50: Tâm sự về biến động sức khỏe và tổ ấm hạnh phúc bên nhạc sĩ Anh Quân
-
Diễn viên Lê Lộc mang thai con đầu lòng với Tuấn Dũng sau 5 năm gắn bó và về chung một nhà
-
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 3/3: Hà Nội và các khu vực trên cả nước
- Arsenal cân bằng kỷ lục ghi bàn từ phạt góc ở Ngoại hạng Anh
- Nếu Iran bỏ World Cup 2026, đội tuyển nào thay thế?
- 100 trận ở Barca: HLV Hansi Flick chỉ kém Enrique
- Thắng liên tục, HLV Michael Carrick lập kỷ lục Ngoại hạng Anh
- Thép Xanh Nam Định ngược dòng hạ Ninh Bình 3-2: Màn tái xuất đầy cảm xúc của HLV Vũ Hồng Việt
- Salah bị chê ‘hết thời’
-
Lời chúc ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 ngắn gọn, ý nghĩa mới nhất 2026
-
Trung Quốc thúc đẩy năng lượng tái tạo, Mỹ vẫn dựa vào than đá
-
PVCFC mở rộng chuỗi giá trị bằng CO2 thực phẩm, hoàn thiện cấu trúc sản phẩm đa trụ cột
-
Kênh TikTok của những trái tim biết dừng lại
-
Người dân chen chân xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài
-
"Thỏ Ơi" vượt mốc 300 tỷ đồng, lập kỷ lục phòng vé đầu năm 2026
-
Real Madrid trả giá đắt cho tấm vé vòng 1/8 Champions League
-
Khởi động năm Bính Ngọ, THACO đồng loạt khánh thành 3 nhà máy mới
-
Hòa Minzy được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

