Xuân Son lập cú đúp trước ngày hội quân đội tuyển Việt Nam
![]() |
| Xuân Son (số 14) lập cú đúp cho CLB Nam Định. (Nguồn: NDFC) |
Sau khi được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) phê duyệt quyết định nhập tịch Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Xuân Son (tên Brazil: Rafaelson) được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) triệu tập lên tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2024.
Do bận thi đấu cho CLB Nam Định ở AFC Champions League 2 vào tối 4/12 nên chân sút 27 tuổi sẽ hội quân với đội tuyển vào ngày 5/12.
Ở trận đấu tối 4/12, CLB Nam Định làm khách của Bangkok Utd tại lượt hạ màn vòng bảng. Như thường lệ, Xuân Son được HLV Vũ Hồng Việt xếp đá cao nhất trên hàng công.
Duy trì phong độ ấn tượng, Xuân Son lập cú đúp bàn thắng nhưng đáng tiếc, CLB Nam Định bị Bangkok Utd lội ngược dòng đánh bại với tỷ số chung cuộc 3-2.
Thực tế, CLB Nam Định sớm giành quyền vào vòng 1/8 sau lượt trận thứ 5 nên họ nhập cuộc với tâm lý rất thoải mái. Dù phải làm khách nhưng các học trò của HLV Vũ Hồng Việt sẵn sàng đá đôi công.
Cơ hội đáng chú ý đầu tiên của trận đấu cũng thuộc về nhà đương kim vô địch V-League, Xuân Son dứt điểm rất căng từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi không trúng đích.
Ngay sau đó, Bangkok Utd phản đòn, sút tung lưới thủ môn Liêm Điều nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Thế trận hấp dẫn ngay từ đầu khi hai đội "chơi ăn miếng, trả miếng". Phút 11, cơ hội được đặt vào chân của Văn Toàn nhưng cú sút của cựu sao Hoàng Anh Gia Lai thiếu chính xác.
Sau nửa đầu hiệp 1 giằng co, CLB Nam Định dần kiểm soát thế trận tốt và gây sức ép lên khung thành của Bangkok Utd nhiều hơn.
Phút 22, thủ môn Khammai suýt chút nữa đốt lưới nhà vì cú đấm bóng hụt sau quả đá phạt góc của CLB Nam Định. Ba phút sau, Mpande của CLB Nam Định có khoảng trống dứt điểm nhưng không thể đánh bại thủ thành Khammai.
Thế trận lấn lướt được CLB Nam Định cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở phút 29. Xuân Son dù bị hai cầu thủ kèm nhưng vẫn bật lên đánh đầu tung lưới Bangkok Utd sau quả tạt của Văn Đạt. Nhưng niềm vui của Xuân Son và đồng đội kéo dài không quá lâu.
Phút 35, Mpande mắc sai lầm mất bóng nguy hiểm ở giữa sân, Bangkok Utd phản công tốc độ trong thế 4 đấu 2. Luka Adzic kết thúc với cú sút tung lưới thủ môn Liêm Điều. Tận dụng lợi thế tinh thần hưng phấn sau bàn gỡ, đội bóng Thái Lan dồn ép mạnh mẽ ở những phút cuối hiệp 1.
Đúng phút bù giờ thứ 2, Bangkok Utd được hưởng phạt đền vì Walber phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Al Ghassani dễ dàng đánh lừa Liêm Điều để nâng tỷ số lên thành 2-1 cho đội chủ nhà.
Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Vũ Hồng Việt tung Tuấn Anh vào sân với hy vọng tăng cường sức sáng tạo cho hàng công. Tuy nhiên, không giống như hiệp 1, hàng công của CLB Nam Định gặp khó khăn vì Bangkok Utd chủ động đá chậm và nắm quyền kiểm soát bóng.
Phút 66, Tuấn Anh tạo dấu ấn với quả tạt chính xác cho Xuân Son đánh đầu nhưng thủ môn Bangkok Utd bay người cứu thua xuất sắc. Tấn công nhiều mà không ghi bàn, CLB Nam Định phải trả giá. Phút 83, đội chủ nhà phản công và Jradi dứt điểm tung lưới Liêm Điều.
Cục diện trận đấu coi như đã an bài nhưng tinh thần thi đấu của CLB Nam Định vẫn rất nhiệt tình. Phút 88, Xuân Son rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 sau cú phạt đền chính xác. Trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, Bangkok Utd bảo toàn chiến thắng mong manh, qua đó vượt qua CLB Nam Định để lên ngôi đầu bảng.
Như vậy, bảng G AFC Champions League 2 khép lại với kết quả Bangkok Utd và CLB Nam Định giành vé đi tiếp, còn Tampines và Lee Man dừng cuộc chơi. CLB Nam Định tiếc nuối vì mất ngôi đầu bảng nhưng với cá nhân Xuân Son, đây được xem là màn chạy đà hoàn hảo trước ngày lên tuyển Việt Nam lần đầu tiên.
Đội hình xuất phát:
- Bangkok United: Khammai, Everton, Manuel Bihr, Notechaiya, Selanon, Anan, Puangian, Zakaria Jradi, Mahmoud Eid, Luka Adzic, Al Ghassani.
- CLB Nam Định: Liêm Điều (82), Lucas Alves (4), Hồng Duy (7), Walber (34), Caio Cesar (77), Văn Vũ (28), Mpande (18), Văn Toàn (9), Hendrio (10), Văn Đạt (Tuấn Anh 46'), Xuân Son (14).
Bảng xếp hạng bảng G AFC Champions League 2:
![]() |
Nguồn:Xuân Son lập cú đúp trước ngày hội quân đội tuyển Việt Nam
PV
baoquocte.vn
- Harry Kane sẵn sàng nén đau đấu Real Madrid: Tinh thần chiến binh tại Champions League
- Barcelona có thể vô địch La Liga ở El Clasico
- Arsenal vỡ mộng ăn 4: Thực tại nghiệt ngã và bài toán nan giải của Mikel Arteta
- HLV Popov đặt dấu hỏi về sự mâu thuẫn giữa trọng tài và VAR trong trận hòa của Thể Công Viettel
- Ryan Gravenberch và bài toán số 6: Vì sao hàng thủ Liverpool dễ dàng sụp đổ trước Man City?
- Leeds United hạ West Ham kịch tính: Trở lại bán kết FA Cup sau 39 năm chờ đợi
- Jannik Sinner sẵn sàng đổi danh hiệu ATP lấy tấm vé World Cup cho tuyển Italia
- Inter đè bẹp Roma 5-2: Lautaro Martinez rực sáng đưa Nerazzurri tiến gần Scudetto
- 5 bản hợp đồng then chốt để Michael Carrick hoàn thiện đế chế tại Manchester United
- Chu Đình Nghiêm và đấu pháp khắc chế Hà Nội FC: Đẳng cấp chiến thuật tại Lạch Tray
- Liverpool đối mặt thử thách cực đại trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh với Man Utd
-
PVCFC: Chuẩn hóa ESG, định hình năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên xanh
-
Tử vi tuần mới (30/3-5/4/2026): Tuổi Mão năng lực vượt trội, tuổi Thìn phần thưởng bất ngờ
-
Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 có nhiều thay đổi
-
BTS lập thành tích chưa từng có ở K-pop
-
Đội trưởng Malaysia quyết tâm ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam tại Thiên Trường
-
Bảo Anh ám ảnh hai chữ sau 3 năm làm mẹ đơn thân
-
Mẹ Hoa hậu Thùy Tiên điều trị tại khoa tâm thần kinh sau biến cố của con gái
-
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 1/4: Hà Nội và các khu vực trên cả nước
-
Petrovietnam và TAG tăng cường hợp tác, hướng tới phát triển bền vững

