ASEAN All-Stars 1-0 Man Utd: Quỷ đỏ nhận trái đắng ở sân Bukit Jalil

11:40 | 29/05/2025

|
Trong ngày thi đấu nghèo nàn của hàng công, Man Utd bất lực để thua tuyển các ngôi sao Đông Nam Á. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi tiền đạo người Myanmar.
ASEAN All-Stars 1-0 Man Utd: Quỷ đỏ nhận trái đắng ở sân Bukit Jalil
Trải nghiệm khó quên của các cầu thủ ASEAN All Stars trước Man Utd. (Ảnh: Hồ Hải Hoàng)

Tối 28/5, tuyển các ngôi Đông Nam Á (ASEAN All-Stars) bước vào trận giao hữu rất đáng chú ý với Man Utd tại sân Bukit Jalil (Malaysia). Dù chỉ là trận giao hữu nhưng màn so tài này thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á, nhất là khi MU mang theo đội hình gần như tốt nhất.

Trong đội hình xuất phát, HLV Kim Sang Sik chỉ trao cơ hội cho duy nhất một cầu thủ Việt Nam là tiền vệ Hai Long. Ba cầu thủ còn lại của Việt Nam là Duy Mạnh, Văn Vĩ và Hoàng Đức đều ngồi dự bị.

Bên kia sân, MU tung ra sân đội hình khá mạnh với nhiều nhân tố trụ cột như Onana, Maguire, Dorgu, Dalot, Mainoo, Ugarte, Casemiro hay Hojlund.

Đúng với tính chất của trận giao hữu, 2 đội thể hiện lối chơi tấn công cởi mở sau tiếng còi khai cuộc. Hai Long chính là người tạo ra tình huống đáng chú ý đầu tiên với cú bứt tốc, vượt qua Aiden Heaven trước khi tung cú dứt điểm chân trái đưa bóng đi chệch khung thành của thủ môn Onana.

Dù không có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau nhưng ASEAN All-Stars thi đấu khá gắn kết với những pha phối hợp nhỏ nhuần nhuyễn. Không chỉ chơi tốt trong phòng ngự, đội bóng của HLV Kim Sang Sik còn tạo ra nhiều pha tấn công gây khó khăn cho hàng thủ của MU.

Hai Long là một trong những cầu thủ gây ấn tượng nhất của ASEAN All-Stars trong hiệp đấu đầu tiên. Tiền vệ của CLB Hà Nội tự tin cầm bóng đột phá và dứt điểm khi có cơ hội.

Cũng cần phải nhấn mạnh thêm rằng, hàng thủ của MU thi đấu không quá quyết liệt ở trận đấu mang tính chất giao hữu nên Hai Long và các đồng đội có nhiều khoảng trống để thể hiện mình.

Sau khoảng 30 phút bóng lăn, HLV Amorim rút Casemiro và Ugarte khỏi sân, thay thế bằng các cầu thủ trẻ. Lối chơi của MU khởi sắc hơn với sức trẻ. Cơ hội đáng kể đầu tiên của Quỷ đỏ là cú sút xa của Mainoo ở phút 34 nhưng thủ thành Khammai kịp đổ người cứu thua.

Bốn phút sau, từ tình huống đá phạt bên cánh trái của MU, Mainoo tiếp tục dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm. Thủ thành người Thái Lan một lần nữa phải trổ tài cứu thua cho ASEAN All-Stars.

45 phút thi đấu đầu tiên diễn ra khá sôi nổi nhưng kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Sau hiệp 1, HLV Kim thay đổi hàng loạt cầu thủ. Hai Long rời sân và Hoàng Đức được tung vào thay thế.

Bên kia "chiến tuyến", MU cũng thay mới đội hình. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự góp mặt của Garnacho, Diallo và tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes.

Với Fernandes, Diallo và Garnacho, MU chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công. Tuy nhiên, các pha phối hợp của Quỷ đỏ khá rời rạc, không đủ tạo nên đột biến. Đội bóng của HLV Amorim chỉ tạo được một số tình huống đáng chú ý nhờ nỗ lực mang tính cá nhân.

Giữa hiệp 2, HLV Kim Sang Sik tiếp tục thay đổi hàng loạt vị trí. Hai cầu thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam là Duy Mạnh và Văn Vĩ đều được trao cơ hội vào sân.

Về thế trận, MU lấn lướt ở hiệp 2 nhưng không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt bất chấp sự góp mặt của Diallo, Garnacho và Bruno Fernandes. Ngược lại, với thế trận phòng ngự - phản công, ASEAN All-Stars tạo ra một số tình huống đáng chú ý.

Kết quả, ở phút 71, ASEAN All-Stars bất ngờ vượt lên dẫn trước từ pha phối hợp đẹp mắt. Tiền vệ người Australia Adrian Segecic chọc khe tinh tế để Maung Maung Lwin băng xuống đánh bại thủ thành Heaton, mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thắng mở tỷ số, ASEAN All-Stars chủ động kéo thấp đội hình chơi phòng ngự - phản công. Ngược lại, MU liên tục dồn ép với quyết tâm ghi bàn gỡ hòa.

Nhưng đây là trận đấu khá thất vọng của hàng công áo đỏ. Đội bóng của HLV Amorim rất thiếu những pha phối hợp sắc nét để bẻ gãy hàng thủ của các ngôi sao Đông Nam Á.

Không những không thể ghi bàn gỡ hòa, MU còn suýt phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút bù giờ. Hoàng Đức chọc khe để Segecic băng xuống đối mặt thủ thành Heaton. Tiếc rằng, tài năng trẻ người Australia không thể tung ra cú dứt điểm như ý.

Chung cuộc, ASEAN All-Stars giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Kết quả ở trận giao hữu không quá quan trọng với Man Utd. Dù vậy, phản ánh ít nhiều tinh thần không tốt của thầy trò HLV Ruben Amorim sau mùa giải thất bại.

Sau đây một ngày, Quỷ đỏ sẽ tiếp tục thi đấu giao hữu tại Hong Kong (Trung Quốc) trong tour du đấu châu Á.

Đội hình thi đấu:

- ASEAN All-Stars: Khammai (Nadzli 82’) - Mo Kan (Duy Mạnh 64’), Aguinaldo (Fandi 46’), Declan Lambert (Azmi 46’), Dukuly (Segecic 46’), Delbridge, Adamson (Raop 39’, Văn Vĩ 64’), Hai Long (Joao Pedro 46’), Sandro Reyes (Hoàng Đức 46’), Sergio Aguero (Davis 53’), Coulibaly (Bounkong 39’, Lwin 54’).

- Man Utd: Onana (Heaton 46’) - Maguire (Armer 32’, Kukonki 46’), Heaven (Evans 46’), Dorgu (Amass 46’), Dalot (Kamason 32’, Diallo 46’), Munro (Fredricson 46’), Moorhouse (Lacey 32’, Garnacho 46’), Mainoo (Fernandes 46’), Ugarte (Fletcher 46’, Thwaites 67’), Casemiro (Kone 32’, Collyer 46’), Hojlund (Obi 46’).

Nguồn:ASEAN All-Stars 1-0 Man Utd: Quỷ đỏ nhận trái đắng ở sân Bukit Jalil

PV

baoquocte.vn