Bâng khuâng mùa hoa dã quỳ
![]() |
Người mẹ trẻ cùng con check in cùng hoa dã quỳ Đà Lạt |
Những ngày này, hoa dã quỳ đua nhau tách mầm, xé nụ, bung màu vàng thắm khắp núi đồi, con đường, khu phố và vùng ngoại ô thành phố Đà Lạt. Khí hậu se lạnh khi tiết trời sang Đông dường như ấm áp hơn bởi sắc hoa vàng quyến rũ ấy. Hoa dã quỳ làm ngây ngất bao tâm hồn, níu chân du khách thập phương khi đến với thành phố Đà Lạt. Trước những thảm vàng dịu ngọt đang ru mình theo gió của dã quỳ, ai cũng muốn tận hưởng, chiêm ngưỡng và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ này.
![]() |
Những thảm vàng rực rỡ được thêu dệt bởi dã quỳ |
Chị Phạm Ngọc Bảo Trâm đến từ thành phố Hồ Chí Minh vui vẻ cho biết: “Mình lên đây rất thích khí hậu của Đà Lạt, lại đúng vào dịp hoa dã quỳ nở rất đẹp. Mình đi xe máy rong ruổi khắp các nẻo đường để ngắm hoa, thư giãn. Mình đã chụp những tấm hình cùng hoa dã quỳ rất đẹp để làm kỷ niệm và giới thiệu bạn bè hiểu thêm về loài hoa dã quỳ ở phố núi này”.
![]() |
Làm duyên với hoa dã quỳ |
Hoa dã quỳ nở rộ không chỉ trong thành phố Đà Lạt mà lan rộng, vàng ươm cả vùng ngoại ô. Những cánh hoa mộc mạc, thanh khiết và rực rỡ như gom hết màu nắng trong năm để khoe sắc một lần. Nhiều khi thầm nghĩ, dã quỳ không ai trồng, không ai chăm sóc mà hoa cứ vươn lên, xôn xao, mãnh liệt vô cùng. Có lẽ chỉ khi chìm trong không gian mênh mông ấy, dã quỳ mới thể hiện hết cái đẹp hoang dã, phóng khoáng của mình. Đó cũng là điều kiện lý tưởng để du khách thập phương chọn Đà Lạt, Lâm Đồng là điểm đến trong dịp này.
![]() |
Du khách lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ về mùa hoa dã quỳ Đà Lạt năm nay |
Họa sĩ Vi Quốc Hiệp đã gắn bó suốt 46 năm với thành phố Đà Lạt, ông đã chứng kiến không biết bao mùa hoa dã quỳ nở rồi tàn, nhưng cứ mỗi mùa dã quỳ bung nở lại khiến cho tâm hồn người họa sĩ trẻ lại. Ông không khỏi bồi hồi, xao xuyến, tự hào về phố ngàn hoa này. Mùa hoa cũng khơi gợi trong ông niềm cảm hứng bất tận để họa sĩ Vi Quốc Hiệp trải lòng, thể hiện qua nhiều bức họa về loài hoa hoang dã, bình dị, nhưng rất rực rỡ, lộng lẫy này. “Tôi rất thích hoa dã quỳ, loài hoa đẹp và giàu ý nghĩa của thành phố Đà Lạt. Ngoài vẽ tranh về hoa dã quỳ, tôi còn sáng tác các bài hát về loài hoa này. Tôi cũng đã mở triển lãm về hoa dã quỳ tại thành phố Đà Lạt, thu hút nhiều người thưởng lãm”, họa sĩ Vi Quốc Hiệp trải lòng.
![]() |
Lưu lại khung hình đẹp trong sắc vàng dã quỳ |
Mùa hoa dã quỳ lại tới, đánh thức bao con tim rạo rực, chờ mong. Mùi hương và sắc hoa dã quỳ lan toả khắp núi đồi thành phố Đà Lạt. Đó là mùi hương nếu lỡ quen rồi sẽ nhớ mãi không quên. Là sắc hoa của sức sống mãnh liệt, của tình yêu son sắt thủy chung. Như một lời hẹn ước, mùa dã quỳ năm nay lại về để du khách thập phương và người dân Đà Lạt, Lâm Đồng được đắm chìm trong sắc hoa, được in dấu chân, lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu, đáng nhớ trên những nẻo đồi, con đường, góc phố hoa dã quỳ đang bung nở.
Một số hình ảnh du khách check in trong đồi hoa dã quỳ:
![]() |
![]() |
![]() |
Nguồn:Bâng khuâng mùa hoa dã quỳ
Thảo Linh
baodantoc.vn
-
Ngẩn ngơ một thoáng hoa trôm
-
Người dân Thủ đô tin tưởng, ủng hộ phương án sắp xếp đơn vị hành chính mới
-
Tử vi tuần mới (21-27/4/2025): Tuổi Tuất năng lượng dồi dào, tuổi Tỵ quý nhân tương trợ
-
MU cân nhắc chi 38 triệu Bảng mua ‘Phil Foden mới’
-
Kinh ngạc ngoại hình U20 của loạt sao U40
-
Thủ quân tuyển Campuchia tử nạn
-
Petrovietnam và PETRONAS thúc đẩy hợp tác thăm dò dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam
-
BSR tập trung nguồn lực triển khai dự án NCMR NMLD Dung Quất đúng tiến độ
-
Hà Giang: Nỗ lực đưa vốn giúp hộ nghèo vươn lên
-
Truyền thông Malaysia đưa tin về 3 cầu thủ Việt Nam được triệu tập đá Man Utd
-
HLV Park Hang-seo khen cầu thủ CLB Hoàng Anh Gia Lai
-
Mùa cây “thay áo”
-
Khám phá đảo Nam Du - “Maldives thu nhỏ” của Việt Nam
-
Ca nương Kiều Anh khoe ông xã, được gọi “thủ khoa ngành lấy chồng“
-
Doãn Quốc Đam lên tiếng về ồn ào quảng cáo sữa