Chợ Viềng "ken cứng" người trong đêm
![]() |
Đêm 16/2 (tức mùng 7 tháng Giêng) chính hội phiên chợ Viềng cầu may diễn ra tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Từ chiều, dòng người đã nườm nượp đổ về các ngả đường để đi chợ Viềng và lễ Phủ Dầy. Do người dân, du khách đổ về chợ quá đông khiến cho khu vực chợ Viềng "thất thủ".
![]() |
Lượng người đổ về chợ Viềng đông nghịt trong đêm. |
Dòng người ken cứng, một số ô tô không thể di chuyển. Một số người chen chân chờ quá lâu mệt nhoài phải xin nghỉ tạm tại nhà dân ven đường vào khu chợ.
![]() |
![]() |
Cách chợ khoảng 1-2km dòng người đã ken cứng. |
Tối muộn ngày 16/2, ông Đỗ Văn Doanh (ở quận Hà Đông, Hà Nội) có mặt tại chợ Viềng cho biết: "Cả đoàn 5 người đi ô tô xuống chợ mà ko vào nổi. Người quá đông, một số người chen nhau khiến người và phương tiện không thể nhúc nhích. Có người ngất đi vì mệt, và một số phải len vào các nhà bên đường để nghỉ...".
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ken cứng người trong đêm... |
![]() |
![]() |
![]() |
Một số người mệt lả phải nghỉ nhờ nhà dân bên đường... |
Mặc dù đêm khuya nhưng lượng người chen chân đổ về chợ Viềng, lễ Phủ Dầy vẫn không ngừng gia tăng...
Clip dòng người đổ về chợ Viềng đông nghịt trong đêm khuya.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bên trong chợ cũng đông nghịt người. |
Theo ông Đỗ Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản, Trưởng ban tổ chức hội chợ Viềng, dự kiến năm nay, lượng khách đến chợ đông hơn so với mọi năm, Ban tổ chức quy định cụ thể từng khu vực kinh doanh, dịch vụ trong chợ; tổ chức hợp lý các bến bãi coi giữ phương tiện giao thông, tránh hiện tượng nâng ép giá; phối hợp ngành thành viên của Ban chỉ đạo giải quyết, xử lý tệ nạn hành khất, cờ bạc, trộm cắp, đổi tiền lẻ, kinh doanh hàng cấm, trò chơi kiếm tiền bất hợp pháp trong thời gian diễn ra chợ Viềng.
Hàng năm, chợ Viềng - Phủ Dầy họp một phiên duy nhất trong năm từ đêm mùng 7 đến ngày 8 tháng Giêng luôn hấp dẫn khách thập phương. Nơi đây vừa có phiên chợ độc đáo cầu may đầu năm vừa có quần thể di tích Phủ Dầy thờ Mẫu Liễu Hạnh, một tín ngưỡng vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.Hằng năm, chợ Viềng - Phủ Dầy họp một phiên duy nhất trong năm từ đêm mùng 7 đến ngày 8 tháng Giêng luôn hấp dẫn khách thập phương. Nơi đây vừa có phiên chợ độc đáo cầu may đầu năm vừa có quần thể di tích Phủ Dầy thờ Mẫu Liễu Hạnh, một tín ngưỡng vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. |
Nguồn: Chợ Viềng "ken cứng" người trong đêm
Đạt Lê - Nam Hoàng
kinhtedothi.vn
-
Giá vàng nhẫn vượt 144 triệu/lượng, đắt ngang vàng miếng SJC
-
Bóng đá Malaysia bị khiếu kiện vì gian lận cầu thủ nhập tịch
-
Kỳ tích quốc gia nhỏ nhất từng giành vé dự World Cup
-
Vinamilk: Minh bạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm là bảo vệ người tiêu dùng, cam kết phát triển bền vững
-
63 năm Tạp chí Thanh niên đồng hành cùng bạn đọc cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên giàu mạnh hùng cường của dân tộc
- Người lao động được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 9 ngày liên tục
- Cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu: Một ý tưởng hay, nhưng...
- TP.HCM: Bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả
- Không gian photo booth độc bản mang đậm dấu ấn Spotlight 2025 - Adastra
- Hợp tác “tam giác vàng”: Báo chí - Nghiên cứu - Giáo dục cùng kiến tạo tương lai bền vững
- "Tứ phương du hí" - Spotlight 2025 đồng hành cùng sinh viên trường Báo kết nối bản sắc mọi miền
-
Tuyên Quang: Phát triển tín dụng xanh
-
Khánh Hòa tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến du lịch tại Italia
-
Từ ngày mai (10-10), thị trường vàng chính thức bước sang một “chương mới”
-
Sao gốc Việt tăng giá phi mã trên thị trường chuyển nhượng
-
Yến Nhi gặp bất lợi lớn tại Miss Grand International 2025 sau ồn ào "vạ miệng"
-
Pháp trả giá đắt cho chiến thắng ở vòng loại World Cup 2026
-
Vinamilk thắp sáng mùa trăng, gửi trọn yêu thương đến trẻ em Việt
-
Lâm Đồng:Tiếp sức cho phụ nữ nghèo vươn lên
-
Trấn Thành, Hòa Minzy cùng loạt sao Việt ủng hộ đồng bào Thái Nguyên vượt bão lũ