Cuộc sống phức tạp, hãy sống đơn giản nhất có thể
Trạng thái sống tốt nhất của con người: Không vướng bận quá khứ, không sợ hãi tương lai |
Học cách quên để cuộc sống đơn giản hơn! |
Đối xử chân thành với mọi người
John D. Rockefeller tin rằng chân thành là nền tảng của làm người, là phẩm chất mà bất kỳ ai cũng nên có. Dù trong tình bạn hay tình yêu, điều cần thiết nhất của mối quan hệ chính là sự chân thành.
Có câu: Hãy đối xử với người khác như cách bạn muốn người khác đối xử với mình.
Chúng ta không cần phải thay đổi bản thân vì mong muốn ích kỷ của người khác, điều ta cần làm là giữ vững nguyên tắc của bản thân và đối xử chân thành với mọi người. Bởi vì chân thành với thế gian là cách tốt nhất để bạn có được một tâm hồn thanh thản.
Giữ tâm lý thoải mái, đơn giản
Tôi từng đọc một đoạn văn trong sách tâm lý học thế này: “Trong cuộc sống luôn có những thử thách. Bản thân thử thách không mang lại nỗi đau, mà những mâu thuẫn trong nội tâm mới chính là nguồn gốc của nỗi đau.”
Nỗi đau khổ lớn nhất của một người đó là không thể hòa hợp với chính bản thân mình. Chỉ khi hiểu rõ và hòa hợp được với bản thân, bạn mới có thể có được những mối quan hệ tốt đẹp với người khác.
Hãy ngừng so sánh bản thân với những người xung quanh, dù họ sống trong nhà sang hay thi đỗ Harvard, đó là cuộc sống của họ và không liên quan gì đến bạn. Thay vì tốn thì giờ so bì, chẳng bằng tự tìm lối sống thích hợp cho bản thân. Trở về với nội tâm chính mình là cách sống tốt nhất trong hiện tại.
Cảnh đẹp không chỉ có ở ngoài, mà còn có thể tìm thấy bên trong. Chỉ bằng cách loại bỏ tiếng ồn trong tâm trí, bạn mới có thể đạt được trạng thái bình yên và tĩnh lặng.
Roy Martina đã từng nói: “Một trong những bước đột phá lớn nhất của cuộc đời tôi đó là ngừng lo lắng về những gì người khác nghĩ về mình.”
Sống đơn giản, ăn ngon ngủ yên
Trong tác phẩm The Comedy of Errors có câu thoại thế này: “Ồ, hắn khống chế ý chí của bạn. Trên đời chỉ có kẻ ngu ngốc mới để bản thân bị người khác khống chế.”
Trong đời thực, có lẽ hầu hết chúng ta đều đã từng là kẻ ngu ngốc như vậy. Nếu buổi thuyết trình ngày mai thất bại thì sao? Suy nghĩ mãi khiến cả đêm không ngủ được. Tại sao anh ấy lại đối xử như vậy với mình? Bạn không ngừng lo lắng đến nỗi mất ăn mất ngủ. Hoàn cảnh tác động và điều khiển tâm trí con người, bạn càng nghĩ nhiều thì càng rước về đau khổ và phiền não.
Cuộc sống là tu hành. Có một câu chuyện tôi từng nghe thế này:
Một tiểu hòa thượng hỏi cao tăng: “Tu hành là gì?”
Cao tăng trả lời: “Đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ.”
Tiểu hòa thượng khó hiểu, hỏi: “Việc này chẳng phải rất bình thường sao? Làm sao có thể coi đây là tu hành được?”
Cao tăng nói: “Người ăn không ngon là vì suy xét quá nhiều, ngủ không ngon vì trong lòng chứa đủ thứ vọng tưởng.”
Nếu cuộc sống là một bản nhạc, đó sẽ là bản nhạc hay nếu vừa có khúc sôi động vừa có khúc nhẹ nhàng. Biết tiến và cũng biết dừng, biết nhận và cũng biết cho đi. Đó là viễn cảnh cuộc sống tươi đẹp nhất. Khi vui thì hãy cứ vui, khi đến lúc phải khóc thì cũng đừng kìm nén.
Trạng thái tốt nhất của một người đó là thích ứng với mọi thứ khi chúng xảy đến, không vướng bận quá khứ, không sợ hãi tương lai.
Cuộc sống phức tạp, hãy sống đơn giản nhất có thể. Buông bỏ phiền não được mất, buông bỏ hận thù, ăn ngon ngủ yên, cách sống đơn giản này chính là niềm hạnh phúc lớn nhất mà con người có thể có được trong cuộc đời.
Nguồn:Cuộc sống phức tạp, hãy sống đơn giản nhất có thểVivian
emdep.vn
- Dự báo thời tiết ngày 29/4/2024: Hà Nội hứng chịu nắng nóng đặc biệt gay gắt
- Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Nắng nóng gay gắt diện rộng bao trùm Hà Nội
- Bí quyết cải thiện trí nhớ: Hãy bắt đầu từ những thói quen sinh hoạt của bạn
- Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt
- Tiếng gọi ký ức: Trở về thế giới cổ tích của làng quê Bắc Bộ cùng Hội sinh viên NEU
- Nghệ thuật quản lý thời gian: Làm gì để thoát khỏi cảnh làm mãi không hết việc?
- Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội nền nhiệt tăng vọt ngày cuối tuần
- Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Hà Nội ngày nắng, gió đông nam cấp 3
- Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông rải rác
- Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hà Nội nhiều mây, ngày nắng, chiều tối mưa rào
- Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 22/4/2024: Hà Nội chiều tối mưa dông
-
Xuất khẩu hàng hóa dự báo sẽ bứt phá trong quý II và cả năm 2024
-
Hiền Hồ run rẩy, nuốt nước bọt liên tục sau một năm bị công chúng "tẩy chay"
-
Hỗ trợ lãi suất 2%: Kỳ vọng rất lớn, kết quả rất thấp
-
Hà Nội sẽ có 6 điểm bắn pháo hoa nhân Ngày Giải phóng Thủ đô
-
PV GAS tập trung tăng cường phối hợp, hỗ trợ phát triển hoạt động dịch vụ bên ngoài
-
CEO Vinamilk Mai Kiều Liên: "Nói thiệt, tôi chẳng bao giờ để ý giá cổ phiếu cả"
-
Tử vi ngày 23/4/2024: Tuổi Tý tài lộc khởi sắc, tuổi Hợi lấy lại tinh thần
-
Tiếng gọi ký ức: Trở về thế giới cổ tích của làng quê Bắc Bộ cùng Hội sinh viên NEU
-
Vinamilk có thêm 1 nhà máy đạt chứng nhận trung hòa carbon, đẩy mạnh “xanh hóa” sản xuất