FIFA Club World Cup 2025: Al Hilal tạo địa chấn, loại Man City sau 120 phút nghẹt thở
Man City khởi đầu suôn sẻ nhưng đánh mất thế trận
Với lực lượng vượt trội, Manchester City nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận ngay từ những phút đầu. Đội bóng của HLV Pep Guardiola kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến với tỷ lệ cầm bóng lên tới 70%, tạo ra hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm.
Phút thứ 9, Bernardo Silva tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để đệm bóng mở tỷ số cho Man City. Mọi thứ dường như diễn ra theo kịch bản quen thuộc: Đội bóng chiếu trên kiểm soát thế trận, ghi bàn sớm và từng bước bóp nghẹt đối thủ.
Tuy nhiên, điều bất ngờ nằm ở chỗ: Sau bàn thắng, Man City không thể hiện được sự sắc bén cần thiết để kết liễu trận đấu. Những pha phối hợp ở tốc độ cao dần trở nên rườm rà, thiếu tính đột biến. Haaland, Foden và Alvarez có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Trong khi đó, Al Hilal dần ổn định hệ thống và chờ cơ hội phản công.
|
Al Hilal tạo địa chấn, loại Man City sau 120 phút nghẹt thở. |
Al Hilal: Khi bản lĩnh và chiến thuật lên tiếng
HLV Jorge Jesus đã chứng minh đẳng cấp khi điều chỉnh lối chơi phù hợp. Từ một đội bóng lép vế, Al Hilal lùi sâu đội hình, kiên trì phòng ngự và phản công nhanh. Sự kiên cường của đội bóng Ả Rập được đền đáp ở phút 49 khi Marcos Leonardo bật cao đánh đầu chính xác gỡ hòa 1-1 từ pha tạt bóng mẫu mực của Ruben Neves.
Không dừng lại ở đó, Al Hilal chỉ mất thêm 3 phút để tạo nên cơn địa chấn. Malcom - cựu tiền đạo Barcelona - dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ thành Steffen, nâng tỷ số lên 2-1. Man City choáng váng, và sân chơi tưởng như “sân nhà” của họ bắt đầu biến thành cơn ác mộng.
Man City vùng lên, trận cầu bùng nổ cảm xúc
Man City không dễ buông xuôi. Đẳng cấp nhà vô địch Champions League thể hiện rõ khi họ tăng tốc tấn công ngay đầu hiệp phụ. Phút 98, Erling Haaland đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2. Và đến phút 104, Phil Foden tận dụng pha kiến tạo của Rayan Cherki để nâng tỷ số lên 3-2.
Tưởng như thế trận đã nằm trong tay đội bóng áo xanh, thì bất ngờ lại đến. Trong khi Man City dâng cao đội hình để dứt điểm đối thủ, họ để lộ những khoảng trống chí mạng nơi hàng phòng ngự - điều hiếm thấy dưới thời Pep Guardiola.
Phút 112, trong một tình huống dàn xếp tấn công bài bản, Marcos Leonardo một lần nữa tỏa sáng với pha đệm bóng cận thành, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 4-3 cho Al Hilal. Sự lạnh lùng trong dứt điểm và khả năng chọn vị trí của tiền đạo người Brazil là điểm khác biệt lớn nhất của trận đấu này.
Marcos Leonardo chính là biểu tượng cho sự trưởng thành của Al Hilal - đội bóng không còn chỉ biết chơi phòng ngự, mà sẵn sàng tạo nên bản sắc riêng: Hiệu quả, kỷ luật và sắc sảo.
Không thể phủ nhận rằng, Man City bước vào trận đấu với tâm thế chủ quan. Họ dường như không có sự chuẩn bị tốt nhất, và cách bố trí đội hình thiếu linh hoạt ở giai đoạn hiệp phụ khiến đội bóng dễ bị tổn thương.
Pep Guardiola có thể kiểm soát bóng, điều tiết thế trận, nhưng ông chưa tìm ra lời giải khi đối thủ chủ động nhường thế trận và khai thác khoảng trống sau lưng các hậu vệ biên.
Dù tung ra đội hình gồm nhiều ngôi sao, Man City tỏ ra thiếu sự ăn ý trong những pha kết liễu, và điều đó khiến họ phải trả giá.
Al Hilal - niềm tự hào của bóng đá Ả Rập
Chiến thắng của Al Hilal không đơn thuần là bất ngờ của giải đấu. Nó phản ánh cả một quá trình đầu tư bài bản, nâng tầm giải Saudi Pro League và thu hút những ngôi sao chất lượng châu Âu như Neves, Malcom, Koulibaly, Bono…
Đây là lần đầu tiên Al Hilal đánh bại một nhà vô địch Champions League tại Club World Cup, và họ làm điều đó không nhờ may mắn, mà bằng lối chơi rõ ràng, sự đoàn kết và cá nhân biết tạo đột biến.
Chiến thắng 4-3 của Al Hilal trước Man City là dấu mốc mang tính biểu tượng trong tiến trình toàn cầu hóa của bóng đá. Sự chênh lệch giữa các đội bóng châu Âu và phần còn lại thế giới đang ngày càng thu hẹp, nhất là khi các CLB ngoài châu Âu đầu tư mạnh mẽ cả về chiến thuật, con người và bản sắc thi đấu.
Đối với Man City, đây là lời cảnh tỉnh không thể rõ hơn. Với Al Hilal, đây là bước tiến mới để khẳng định mình ở tầm cỡ thế giới.
Tỷ số chung cuộc: Al Hilal 4-3 Man City (120 phút)
Người hùng: Marcos Leonardo (cú đúp, ấn định chiến thắng)
Đối thủ tiếp theo của Al Hilal: Đội thắng trong cặp đấu Chelsea - Palmeiras.
Nguồn:FIFA Club World Cup 2025: Al Hilal tạo địa chấn, loại Man City sau 120 phút nghẹt thở
QN
laodongthudo.vn
-
Cuộc phiêu lưu đến Thị Trấn Bohemian Trong Lòng Núi Lửa đầy đặc sắc cùng The Hidden Book 2025
-
Thép xanh Nam Địnhso tài với đội bóng giàu truyền thống Châu Phi
-
Hà Giang: Đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế
-
Vinamilk Green Farm - từ "resort cho bò" đến hộp sữa đạt chuẩn quốc tế
-
Khám phá đảo Cái Chiên - Viên ngọc hoang sơ của Quảng Ninh
-
Sunshine Group bước sang kỷ nguyên công nghệ: Đặt cược vào AI và bán dẫn
-
BSR thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thúc đẩy bứt phá bằng khoa học công nghệ
-
Allday Project – Thế lực mới của Kpop với đội hình “full option”
-
CLB Thép Xanh Nam Định lên tiếng về tin đồn đổi tên