Hà Giang: Sắc áo màu hoa lê

10:00 | 09/03/2025

|
Hà Giang – vùng đất địa đầu Tổ quốc, nơi những cung đường đèo uốn lượn ôm lấy núi rừng trùng điệp, nơi những bản làng ẩn mình trong sương mờ và cuộc sống của đồng bào vẫn còn nhiều gian khó. Ở đó, có những người thầy thuốc ngày đêm miệt mài, lặng thầm cống hiến để mang lại sự sống, niềm vui và hy vọng cho bao người dân rẻo cao. Họ không chỉ là y, bác sỹ mà còn là những người anh, người chị, người bạn đồng hành cùng đồng bào vượt qua bệnh tật, vượt qua nỗi đau.

Hà Giang – vùng đất địa đầu Tổ quốc, nơi những cung đường đèo uốn lượn ôm lấy núi rừng trùng điệp, nơi những bản làng ẩn mình trong sương mờ và cuộc sống của đồng bào vẫn còn nhiều gian khó. Ở đó, có những người thầy thuốc ngày đêm miệt mài, lặng thầm cống hiến để mang lại sự sống, niềm vui và hy vọng cho bao người dân rẻo cao. Họ không chỉ là y, bác sỹ mà còn là những người anh, người chị, người bạn đồng hành cùng đồng bào vượt qua bệnh tật, vượt qua nỗi đau.

Mỗi buổi sáng, khi nhiều người còn đang chìm trong giấc ngủ, những y, bác sỹ ở vùng cao Hà Giang đã khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, chuẩn bị thuốc men, dụng cụ y tế để lên đường. Đường đến với bà con nơi đây không phải là những con phố thẳng tắp mà là những con dốc dựng đứng, những con đường đá gập ghềnh, trơn trượt khi mùa mưa đến. Có những bản làng cách trung tâm y tế hàng chục cây số, nơi xe máy không thể đi được, họ phải cuốc bộ, băng qua suối sâu, trèo qua đèo cao đến với người bệnh.

Hà Giang: Sắc áo màu hoa lê
Chiến sỹ đồn biên phòng Tùng Vài khám bệnh cho người dân tại thôn Suối Vui, xã Tùng Vài. Ảnh: Mai Ánh

Hành trình ấy không chỉ là những bước chân mà còn là cả trái tim yêu thương của những người thầy thuốc. Có lần, một sản phụ người Mông ở xã biên giới Xín Cái chuyển dạ giữa đêm khuya. Nhà xa trạm y tế, đường xá hiểm trở, người chồng vội vã chạy đến trung tâm y tế nhờ giúp đỡ. Ngay lập tức, bác sỹ cấp tốc mang theo dụng cụ đỡ đẻ, băng rừng vượt núi giữa trời Đông giá buốt đến với sản phụ. Nhờ sự tận tâm ấy, mẹ tròn con vuông, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của người mẹ trẻ như một lời cảm ơn không lời đến những người bác sỹ vùng cao.

Không chỉ cứu chữa bệnh nhân, các y, bác sỹ còn là những người giáo dục sức khỏe, giúp bà con hiểu về cách phòng bệnh. Đối với nhiều người dân vùng cao, việc đi khám bệnh định kỳ, tiêm phòng cho trẻ nhỏ hay chăm sóc sức khỏe thai kỳ vẫn còn xa lạ. Nhiều gia đình vẫn giữ thói quen cúng bái thay vì đến trạm y tế, dẫn đến những căn bệnh tưởng chừng đơn giản nhưng lại trở nặng vì không được chữa trị kịp thời.

Thấu hiểu điều đó, đội ngũ thầy thuốc ở Hà Giang không ngại khó khăn, đến từng bản làng để tuyên truyền. Họ kiên trì giảng giải cho bà con về tầm quan trọng của việc tiêm phòng, hướng dẫn cách chăm sóc trẻ nhỏ, người già, phổ biến kiến thức về dinh dưỡng và vệ sinh cá nhân. Những buổi nói chuyện bên bếp lửa, những lần hướng dẫn thực hành tại chỗ đã dần dần thay đổi nhận thức của người dân.

Những chương trình khám bệnh miễn phí, phát thuốc, tư vấn dinh dưỡng được tổ chức thường xuyên, mang lại sự yên tâm cho người dân. Họ không còn e ngại đến trạm y tế, không còn bỏ qua những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Đó chính là thành quả quý giá mà các y, bác sỹ đã dày công vun đắp bằng chính sự tận tâm và lòng yêu nghề.

Công việc của những thầy thuốc vùng cao không chỉ đối mặt với khó khăn về địa hình, khí hậu khắc nghiệt mà còn là sự thiếu thốn về trang thiết bị y tế. Có những ca cấp cứu, họ phải tận dụng mọi thứ có thể, có những lúc chỉ có đôi bàn tay và kinh nghiệm của mình để giành giật sự sống cho bệnh nhân.

Dẫu vất vả, dẫu đôi khi có những giây phút chạnh lòng vì xa nhà, nhưng niềm vui của họ lại rất giản dị. Đó là khi một em bé được tiêm đủ vắc xin, một cụ già bớt đau nhức xương khớp, một người phụ nữ được cứu sống sau ca sinh khó. Đó là khi nghe những lời cảm ơn chân thành bằng tiếng Mông, tiếng Dao, tiếng Tày, khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt sạm nắng của bà con.

Giữa những lời tri ân dành cho các y, bác sỹ trên cả nước, chúng ta không thể quên những người đang ngày đêm miệt mài nơi miền sơn cước. Họ là những bông hoa lê kiên cường giữa núi rừng Hà Giang, là điểm tựa vững chắc cho sức khỏe cộng đồng. Xin gửi đến họ lòng biết ơn sâu sắc.

Nguồn: Sắc áo màu hoa lê

LẦU SÚA GIÀNG

baohagiang.vn