HLV Troussier: ‘Tôi đã đóng cửa đầu óc mình với truyền thông. Tôi thất bại. Tôi nhớ Việt Nam’
Tối 26.3, VFF và HLV Troussier đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
Chiều 27.3, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đã chia sẻ qua tin nhắn với một nhà báo.
![]() |
HLV Troussier sẽ được VFF hỗ trợ một vài tháng lương - NGỌC LINH |
Ông Troussier viết:
“Chắc chắn rằng mối quan hệ của chúng ta bắt đầu từ sự hiểu lầm, sau và đặc biệt là liên quan đến việc săn lùng tin tức, thật khó để cởi mở với mọi người, đặc biệt là giới truyền thông. Ngay cả khi tôi biết rằng một số phương tiện truyền thông đã cố gắng nhận xét hành động của tôi là một quá trình tích cực, tôi đã đóng cửa đầu óc mình với tất cả các phương tiện truyền thông.
Có thể là một sự hiểu lầm, chắc chắn là như vậy. Nhưng bạn phải tha thứ cho tôi, tôi không phải chính trị gia, tôi là HLV. Tôi đã cố gắng hết sức, các cầu thủ cũng đã cố gắng hết sức. Chịu trách nhiệm không chỉ là nói “trách nhiệm thuộc về tôi” mà là hành động. Tôi đã làm nó. Nhưng tôi đã thất bại. Hợp đồng của tôi là một hợp đồng mà đôi bên hướng tới World Cup. VFF đã ủng hộ tôi đến cùng! Tôi sẽ nhớ Việt Nam!".
Còn VFF cũng có những chia sẻ:
"VFF và ông Philippe Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26.3.2024. Đôi bên đã gặp trao đổi về quá trình làm việc trên vai trò HLV trưởng đội tuyển VN và đội tuyển U.23 Việt Nam. HLV Philippe Troussier đã cảm ơn sự hỗ trợ, ủng hộ tích cực từ các cầu thủ, các CLB, VFF cũng như người hâm mộ.
Troussier cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam vì thành tích của đội tuyển chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Về phần mình, VFF ghi nhận những nỗ lực đóng góp của ông Troussier trong thời gian vừa qua, khi luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, sự chuyên nghiệp trong công việc. VFF chúc ông cùng gia đình sức khỏe và hạnh phúc. VFF xin lỗi người hâm mộ bóng đá nước nhà vì thành tích của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra, đồng thời mong người hâm mộ sẽ tiếp tục đặt niềm tin và sự ủng hộ cho bóng đá Việt Nam nói chung, các đội tuyển bóng đá quốc gia nói riêng".
Nguồn: HLV Troussier: ‘Tôi đã đóng cửa đầu óc mình với truyền thông. Tôi thất bại. Tôi nhớ Việt Nam’
Hạnh An
thanhnien.vn
- Liverpool treo vĩnh viễn số áo 20 để tưởng nhớ Jota
- Jannik Sinner đánh bại Djokovic, lần đầu vào chung kết Wimbledon
- AFF chú ý đặc biệt bộ đôi sao trẻ U23 Việt Nam
- Huyền thoại Rio Ferdinand cảnh báo Man United về thương vụ chiêu mộ Bryan Mbeumo
- Cựu vương V-League thử việc cầu thủ Việt kiều Trung Quốc
- Man Utd gây sốc, chi 90 triệu Euro thương vụ Tchouameni
-
Sự thật về vụ tranh chấp hầm xe tòa nhà chung cư ở Hà Nội
-
Bỏ room tín dụng – Cơ hội và thách thức song hành đối với các ngân hàng
-
Nhiều sao Việt dự đám cưới nhạc sĩ Kai Đinh
-
Vòng Bán kết “The Charming Beauty – Duyên dáng sắc hương xứ Trà 2025”: Căng thẳng, kịch tính và đầy cảm xúc!
-
F88 lập “cú hat-trick” giải thưởng tại Asian Banking & Finance 2025
-
Huyền Lizzie diện bikini khoe vóc dáng nóng bỏng ở tuổi U40
-
Nghị viện EU thông qua mục tiêu nới lỏng lưu trữ khí đốt
-
Khả Ngân khoác tay người tình màn ảnh Ấn Độ trên thảm đỏ
-
HLV Erik ten Hag ‘trảm’ cựu thủ môn Man Utd lần thứ hai trong 2 năm