Lâm Đồng: Người “kết nối” lịch sử và hiện tại

05:10 | 26/04/2026

|
Là thành viên Ban Liên lạc Truyền thống Cách mạng Đội Công tác Thanh niên, Sinh viên, Học sinh thuộc Thị ủy Đà Lạt trước đây, tuy tuổi đã cao nhưng bà Trần Thị Huệ vẫn nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin tạo ra những video để kết nối các chiến sĩ từng tham gia phong trào đấu tranh chính trị trong lòng đô thị Đà Lạt, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Lâm Đồng: Người “kết nối” lịch sử và hiện tại
Bà Trần Thị Huệ cùng Ban Liên lạc Truyền thống Cách mạng Đội Công tác Thanh niên, Sinh viên, Học sinh thuộc Thị ủy Đà Lạt trước đây gặp mặt trao đổi về các hoạt động kỷ niệm của đội

“Kết nối” lịch sử và hiện tại

Năm nay đã 76 tuổi, nhưng bà Trần Thị Huệ, thành viên Ban Liên lạc Truyền thống Cách mạng Đội Công tác Thanh niên, Sinh viên, Học sinh thuộc Thị ủy Đà Lạt những năm 1960 vẫn miệt mài ghi hình, chỉnh sửa, lồng tiếng, ghép nhạc, xây dựng kênh youtube, tiktok tải những video các buổi họp mặt của đội. Trong tâm khảm bà, những gương mặt thân thuộc trong đội Công tác Thanh niên, Sinh viên, Học sinh thuộc Thị ủy Đà Lạt dù người mất, người còn vẫn luôn là những đồng đội thân thương. Những hình ảnh được Ban Liên lạc lưu giữ về các đồng đội được bà Huệ lồng ghép vào các video họp mặt để nhắc nhớ về ngày tháng không quên của những người trong cuộc đã từng xông pha một thời hoa lửa. Từ những video này, nhiều đồng đội của bà ở khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc hay tận nước ngoài không dự được các cuộc họp mặt rất vui mừng, xúc động khi được nhìn thấy nhau, vẫn có thể ôn lại những năm tháng tham gia phong trào đấu tranh chính trị của sinh viên, học sinh Đà Lạt trong những năm 1960 - tháng 4/1975.

Để làm được những video, bà Huệ đã ghi tên học công nghệ tại trung tâm tin học khi tuổi đã luống, rồi học hỏi qua con cháu, và nỗ lực mày mò ứng dụng công nghệ qua điện thoại thông minh, qua mạng xã hội… Với mong muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp của đồng chí, đồng đội từ những năm kháng chiến đến hôm nay, mỗi dịp họp mặt hay dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Đà Lạt - Lâm Đồng, bà Huệ đều làm video đăng lên youtube, tiktok để kết nối sợi dây thân tình theo năm tháng qua. Từ đó giúp anh chị em trong đội luôn nhìn thấy nhau, và mong muốn lưu truyền cho thế hệ trẻ thêm tự hào truyền thống cách mạng của quê hương.

Bà Huệ khi ấy là sinh viên Đại học Đà Lạt, tham gia hoạt động bí mật trong Đội Công tác Thanh niên, Sinh viên, Học sinh nội thành, trong đó có hoạt động rải truyền đơn tạo khí thế cho đồng bào, gây hoang mang cho bộ máy cầm quyền và kêu gọi binh lính cộng hòa rã ngũ trở về với Nhân dân. “Tôi rất vui và tự hào vì đã góp một phần nhỏ bé trong thành quả lớn lao của công cuộc giải phóng đất nước và Đà Lạt. Ôn lại những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ hào hùng - thời chống Mỹ cứu nước như một chút chia sẻ, một sự kết nối ngọn lửa hào hùng ngày xưa đến với tuổi trẻ hôm nay. Các bạn trẻ đang sống trong thời đại 4.0 với nhiều cơ hội phát triển tài năng, hãy chắp cánh ước mơ, bay cao, bay xa, sẵn sàng cống hiến để xây dựng đất nước phát triển và xây dựng phong trào Đoàn ngày càng vững mạnh”.

Trân quý quá khứ và những giá trị lịch sử

Những ngày tháng tư lịch sử này, câu chuyện về 51 năm giải phóng Đà Lạt - Lâm Đồng, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước lại được Ban Liên lạc Đội Công tác Thanh niên, Sinh viên, Học sinh thuộc Thị ủy Đà Lạt ngày ấy ngồi lại với nhau, kể về những câu chuyện một thời hoa lửa tham gia phong trào đấu tranh chính trị nội thành.

Trong 2 cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho dân tộc, Đà Lạt đã có nhiều sự kiện rất độc đáo, từ các cuộc đấu tranh chính trị của quần chúng Nhân dân cho đến các hoạt động quân sự vũ trang tạo nên tiếng vang lớn trong và ngoài nước, góp phần vào chiến thắng mùa xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đó, phong trào đấu tranh chính trị nội thành của Nhân dân mà tổ chức Đoàn và lực lượng thanh niên, sinh viên, học sinh trong lòng đô thị Đà Lạt đã có những đóng góp tích cực, trở thành một nét son trong trang truyền thống của tuổi trẻ trên thành phố cao nguyên.

Ngược dòng lịch sử, ông Nguyễn Trọng Hoàng - Bí thư Chi đoàn Học sinh, Sinh viên nội thành Đà Lạt những năm 1960, cũng là người lãnh đạo phong trào thanh niên, học sinh, sinh viên Đà Lạt thời bấy giờ chậm rãi kể: “Phong trào đấu tranh chính trị trong lòng đô thị thực sự là một cuộc chiến đấu. Cuộc chiến đấu không vũ khí nhưng vô cùng ác liệt và hiểm nguy giữa những con người tay không đối đầu với một mạng lưới lính tráng, cảnh sát, mật vụ… trang bị đầy đủ, với hệ thống đồn bót và hàng rào kẽm gai dày đặc trên đường phố. Cuộc chiến đấu không cân sức, nhưng với sức mạnh của Nhân dân, của lớp lớp những người trẻ tuổi mang trong mình dòng máu yêu nước đã dũng cảm đứng dậy hòa mình vào cuộc đấu tranh chung góp phần giải phóng dân tộc. Và giờ đây, chúng tôi - những chiến sĩ tham gia phong trào đấu tranh chính trị trong lòng đô thị được ngồi lại với nhau, nhớ về đồng đội đã hi sinh, về những năm tháng gian khổ mà hào hùng. Những video chị Huệ làm là nhịp cầu vui để chúng tôi luôn gắn bó với nhau”.

Nguồn: Người “kết nối” lịch sử và hiện tại

Tuấn Hương

baolamdong.vn