Lâm Đồng: Nơi tình yêu thương luôn đong đầy

05:00 | 15/03/2025

|
Những năm qua, Hội Người khuyết tật TP Bảo Lộc luôn quan tâm xây dựng các mô hình sinh kế để người khuyết tật có điều kiện vươn lên hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đặc biệt, ở đó còn là sự sẻ chia và luôn đong đầy tình yêu thương giữa những con người khiếm khuyết.
Lâm Đồng: Nơi tình yêu thương luôn đong đầy
Cà phê Khuyết là dự án nơi tình người đong đầy trong từng giọt đắng

ĐIỂM TỰA ĐỂ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VƯƠN LÊN

Với hơn 200 hội viên tham gia sinh hoạt, Hội Người khuyết tật TP Bảo Lộc luôn là điểm tựa để những cảnh đời yếu thế có thêm điều kiện xóa bỏ tự ti, mặc cảm, phấn đấu vươn lên ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Chị Vũ Thị Nguyệt Ánh - Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP Bảo Lộc, chia sẻ: “Trong hơn 200 hội viên, mỗi người đều khiếm khuyết một phần cơ thể, nhưng tất cả anh chị em đều có tinh thần cầu tiến và ý chí vươn lên. Hơn ai hết, mỗi người khuyết tật đều cần sự sẻ chia, giúp đỡ, tạo điều kiện từ chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp và những tấm lòng nhân ái để giúp họ tự tin vươn lên trong cuộc sống. Trong những năm qua, Hội luôn chú trọng kết nối, tìm kiếm, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho hội viên; đồng thời, tập huấn nâng cao năng lực, kết nối hỗ trợ làm chân giả, nẹp chỉnh hình, mổ chỉnh hình, các dụng cụ hỗ trợ người khuyết tật... Qua đó, đã có nhiều hội viên vượt khó vươn lên để tỏa sáng giữa đời thường".

Không chỉ làm công tác Hội, chăm lo cho hội viên, chị Nguyệt Ánh còn là một tấm gương khuyết tật giàu nghị lực tự tin vượt khó vươn lên khẳng định bản thân. Theo chia sẻ của chị, sau cơn bạo bệnh năm lên 4 tuổi làm đôi chân của chị bị teo dần và không thể đi lại bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa. Để có tri thức, chị luôn nỗ lực cố gắng đi trên đôi nạng gỗ đến trường. Lớn lên, xuất phát từ ý tưởng muốn lưu giữ lại vẻ đẹp của thiên nhiên trên cánh bướm, suốt 24 năm qua, chị đã tự tay tạo nên hàng ngàn bức tranh bướm độc đáo.

Hay như trường hợp anh Lê Văn Trung (31 tuổi, ngụ tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc), cũng khuyết tật đôi chân từ nhỏ, nhưng nghị lực của bản thân, sự hỗ trợ gia đình, địa phương đã giúp anh vươn lên tỏa sáng. Hiện tại, anh đang là chủ của Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Toàn Thọ, chuyên nuôi cấy và sản xuất các sản phẩm đông trùng hạ thảo. Với những thành công của bản thân, năm 2024, anh Trung là 1 trong 38 tấm gương tiêu biểu người khuyết tật trong cả nước được tuyên dương tại Chương tình “Tỏa sáng nghị lực Việt”.

NƠI YÊU THƯƠNG ĐONG ĐẦY

Trong suốt quá trình hoạt động, Hội Người khuyết tật TP Bảo Lộc luôn kết nối các nguồn tài trợ để chăm lo cho các hội viên khó khăn, yếu thế như trao tặng quà, duy trì các địa chỉ nhân đạo… Đặc biệt, Hội luôn chú trọng đến việc xây dựng môi trường sinh hoạt hiệu quả, tạo dựng niềm tin để hội viên xem đây như một gia đình, là nơi có thể tìm thấy sự đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ và kết nối với nhau”.

Mới đây, vào đầu tháng 3 vừa qua, thông qua Chương trình Thần tài gõ cửa của Đài Truyền hình Vĩnh Long, Hội đã nhận được nguồn hỗ trợ 85 triệu đồng để xây dựng quán cà phê Khuyết tại số 21 đường Quang Trung (Phường 2, TP Bảo Lộc). Cà phê Khuyết là nơi lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực sống cho người khuyết tật, mang đến không gian ấm áp và đầy cảm hứng. Tại đây, khách hàng không chỉ thưởng thức những tách cà phê đậm đà mà còn có thể tham quan không gian trưng bày sản phẩm do chính các hội viên khuyết tật làm ra, như sách, đông trùng hạ thảo, tranh bướm và nhiều sản phẩm thủ công khác... Bên cạnh việc duy trì hoạt động kinh doanh, một phần lợi nhuận thu được từ quán sẽ được trích ra để tạo quỹ hỗ trợ các hội viên khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Hội cũng đã ra mắt Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật TP Bảo Lộc. Tham gia câu lạc bộ, các thành viên được nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, nuôi dạy con tốt và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; được bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp…

Chị Lê Thị Liên - Chủ nhiệm câu lạc bộ, chia sẻ: “Câu lạc bộ là nơi để kết nối, giúp đỡ những mảnh đời khiếm khuyết thể hiện năng lực, sở trường của bản thân thông qua các công việc cụ thể như: cắm hoa, đan len, may vá, trang điểm, nấu ăn… Đây cũng là cầu nối, tạo điều kiện để các phụ nữ khuyết tật thể hiện ý chí, nghị lực vượt qua khó khăn trở thành người có ích cho gia đình và xã hội”.

Tiến sĩ Võ Hoàng Yến - Người sáng lập Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DRD, người thường xuyên đồng hành cùng Hội Người khuyết tật TP Bảo Lộc, cho biết: Thời gian tới, thông qua Hội Người khuyết tật TP Bảo Lộc và câu lạc bộ, Trung tâm DRD sẽ có các chương trình tư vấn, đào tạo các kỹ năng miễn phí cho chị em phụ nữ khuyết tật nói riêng và tất cả hội viên nói chung. Qua đó, góp phần giúp các hội viên khuyết tật trên địa bàn Bảo Lộc có đủ nghị lực sống; đồng thời, phát huy những sở trường của bản thân thông qua các môi trường làm việc để phát triển, trở thành người có ích và sẵn sàng cống hiến khi được trao cơ hội.

Nguồn: Nơi tình yêu thương luôn đong đầy

Khánh Phúc

baolamdong.vn