Lâm Đồng:Tiếp sức cho phụ nữ nghèo vươn lên

05:00 | 08/10/2025

|
Những con bò giống, những luống tiêu non hay vườn cà phê mới trồng đang trở thành “tài sản khởi đầu” quý giá của phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số ở xã Đức An (Lâm Đồng). Từ đó, họ có thêm niềm tin, động lực để vươn lên thoát nghèo, lo cho con cái học hành
Lâm Đồng:Tiếp sức cho phụ nữ nghèo vươn lên
Chị Thị Mao (bên trái) vui mừng khi được hỗ trợ mua 1 con bò

Niềm hi vọng từ những hỗ trợ thiết thực

Gia đình chị Thị Mao ở bon Bu N’drung được nhắc đến nhiều trong các cuộc họp chi hội phụ nữ như một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị có 3 con nhỏ, chồng bị tai nạn không còn khả năng lao động. Gia đình chỉ trông vào gần 1 sào ruộng trồng lúa nhưng cũng không đủ ăn, chi tiêu. Chị Mao lại không biết đi xe máy, cơ hội tìm việc làm vì thế bị hạn chế hơn. “Đã có lúc tôi nghĩ không biết rồi mình có đủ sức nuôi con ăn học đến nơi đến chốn hay không”, chị Mao chia sẻ.

Khi được Hội Phụ nữ xã và chính quyền địa phương hỗ trợ 10 triệu đồng mua 1 con bò, chị Mao rưng rưng xúc động. Vợ chồng chị xem đó như một “của để dành” lớn nhất trong đời. “Có con bò, tôi thấy mình như có thêm động lực. Chúng tôi chăm sóc từng chút một, mong nó khỏe mạnh, sinh sản, rồi sẽ có thêm vốn để nuôi con học hành”, chị chia sẻ với ánh mắt rạng rỡ.

Ở bon Bu Boong, chị Nguyễn Thị An (SN 1987) cũng là một trong những hội viên phụ nữ được tiếp sức. Gia đình chị từng thuộc diện nghèo, nay mới vươn lên cận nghèo. Căn nhà nhỏ với những bức tường gạch chắp vá, mái tôn ghép từ nhiều mảnh cũ, mới là minh chứng cho hành trình mưu sinh vất vả nhưng bền bỉ của vợ chồng chị. Nhờ sự hỗ trợ 400 cây tiêu giống, chị An quyết định cùng chồng đầu tư 3 sào tiêu trên diện tích đất trước kia chỉ trồng hoa màu ngắn ngày. Sau hơn 2 tháng, những dây tiêu nhỏ bắt đầu đâm chồi non xanh mướt, như gieo thêm niềm tin vào ngày mai. Cùng với đó, gia đình chị còn mạnh dạn vay Ngân hàng Chính sách xã hội để trồng thêm 1 sào cà phê. Mỗi ngày nhìn cây tiêu, cây cà phê lớn lên, chị càng có thêm động lực.

Chung tay để không ai bị bỏ lại phía sau

Theo chị Thị Huân, Chi hội trưởng Phụ nữ bon Bu N’drung, từ tháng 6/2024 đến nay, toàn xã Đức An có 10 hộ đặc biệt khó khăn được hỗ trợ với tổng kinh phí 100 triệu đồng, trong đó có 7 hộ là phụ nữ dân tộc thiểu số. Hình thức hỗ trợ không bằng tiền mặt mà bằng những hiện vật thiết thực như cây, con giống, phân bón. Cụ thể, 3 hộ được hỗ trợ bò giống, 2 hộ nuôi gà, 1 hộ được cấp cây giống tiêu, 1 hộ cây giống cà phê, số còn lại được hỗ trợ phân bón phục vụ sản xuất. Cùng với việc trao hỗ trợ, các chi hội phụ nữ cũng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách chăm sóc cây trồng, vật nuôi, từ khâu làm đất, phòng bệnh cho bò đến kỹ thuật trồng tiêu, cà phê.

Chị Lê Thị Thu - Phó Chủ tịch MTTQ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đức An cho biết: Nhiều năm qua, hội đã tích cực triển khai nhiều mô hình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Trong đó, cách làm hỗ trợ hiện vật thay cho tiền mặt chứng minh được tính hiệu quả rõ rệt, vừa thiết thực, vừa phát huy nguồn vốn tốt hơn. Nguồn kinh phí hoàn toàn do hội phụ nữ các cấp kêu gọi, trong đó phần lớn từ nguồn hỗ trợ của Hội Phụ nữ tỉnh.

Sau sáp nhập, xã Đức An hiện có 23 chi hội phụ nữ, địa bàn rộng, dân cư đông. Hội Phụ nữ xã không chỉ đồng hành với hội viên khó khăn phát triển kinh tế, mà còn chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, triển khai các hoạt động phù hợp với từng nhóm đối tượng...

Thời gian tới, Hội Phụ nữ xã Đức An tiếp tục kêu gọi, huy động các nguồn lực xã hội hóa, gắn với các chương trình hỗ trợ của tỉnh, của huyện để đồng hành với hội viên. Mỗi cây tiêu, con bò, vườn cà phê sẽ tiếp tục trở thành những “nguồn vốn khởi đầu” giúp phụ nữ nơi đây viết tiếp hành trình thoát nghèo, dựng xây một tương lai ổn định hơn cho gia đình và con trẻ.

Nguồn: Tiếp sức cho phụ nữ nghèo vươn lên

Nguyễn Hiền

baolamdong.vn