Lan tỏa niềm tin trong từng nếp nhà của đồng bào Pa Cô, Bru Vân Kiều

17:10 | 23/01/2026

|
Cùng chung không khí hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các bản làng đồng bào Pa Cô, Bru Vân Kiều ở miền núi tỉnh Quảng Trị những ngày này mang sắc màu rực rỡ từ những lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay bên các nếp nhà, đường làng, ngõ xóm. Đồng bào phấn khởi chia sẻ cảm xúc gửi trọn niềm tin với Đảng.
Lan tỏa niềm tin trong từng nếp nhà của đồng bào Pa Cô, Bru Vân Kiều
Đồng bào Pa Cô, Bru Vân Kiều ở Lao Bảo, Quảng Trị treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Phạm Tiến)

Những ngày này, trên các bản làng của đồng bào Pa Cô (nhóm địa phương thuộc dân tộc Tà Ôi) ở xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị như khoác lên mình diện mạo mới. Cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay phất phới trên các nếp nhà ở bản làng vùng biên.

Mang họ Hồ, đồng bào Pa Cô và Bru Vân Kiều ở Quảng Trị từ bao đời nay luôn một lòng theo Đảng. Truyền thống ấy được hun đúc qua các cuộc kháng chiến và tiếp nối trong hành trình dựng xây quê hương hôm nay.

Ở thôn Khe Đá, xã Lao Bảo, thương binh Hồ Xuân Hùng vẫn dõi theo từng quyết sách của Đảng, từng bước đi của đất nước. Quãng đời cách mạng của ông gắn với những cung đường vận tải lương thực, vũ khí trong khói lửa chiến tranh. Trở về đời thường, ông tiếp tục là điểm tựa tinh thần của con cháu và bà con trong thôn.

Lan tỏa niềm tin trong từng nếp nhà của đồng bào Pa Cô, Bru Vân Kiều
Thương binh Hồ Xuân Hùng (đội mũ) ở thôn Khe Đá, xã Lao Bảo vẫn dõi theo từng quyết sách của Đảng, từng bước đi của đất nước. (Ảnh: Phạm Tiến)

Với ông Hùng, việc mang họ Hồ là niềm vinh dự, tự hào và cũng nhắc nhở bản thân về trách nhiệm nêu gương trong học Bác. Ông thường xuyên nhắc nhở con cháu giữ gìn truyền thống cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Từ lời dạy ấy, nhiều thế hệ con cháu trong gia đình ông luôn chăm lo học tập, lao động, góp sức xây dựng xóm thôn.

Cũng ở thôn Khe Đá, anh Hồ Văn Nghĩ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, vào Đảng khi mới 26 tuổi, anh trở thành đảng viên trẻ tiêu biểu của đồng bào Pa Cô. Anh luôn kiên định với chủ trương, đường lối của Đảng và luôn đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài làm kinh tế vườn, anh Nghĩ mạnh dạn thuê 5 ha đất để sản xuất nông nghiệp. Anh vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Những buổi trò chuyện bên ấm trà trong bản trở thành dịp để anh chia sẻ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cũng như kinh nghiệm làm kinh tế gia đình. Cách nói mộc mạc, cách làm gương mẫu của Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn đã được đồng bào tin tưởng, học tập và làm theo.

Với anh Nghĩ và nhiều người Pa Cô, Bru Vân Kiều ở Lao Bảo, Đại hội XIV của Đảng mang ý nghĩa đặc biệt. Đồng bào tin tưởng và kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ có những quyết sách mới để đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ.

Lan tỏa niềm tin trong từng nếp nhà của đồng bào Pa Cô, Bru Vân Kiều
Trên khắp các bản làng vùng biên Quảng Trị, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trong gió. (Ảnh: Phạm Tiến)

Ông Nguyễn Phi Bảo, Phó Chủ tịch HĐND xã Lao Bảo, cho biết: “Đồng bào Pa Cô, Bru Vân Kiều luôn đặt trọn niềm tin vào Đảng. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng niềm tin với Đảng luôn hiện hữu. Đó là điểm tựa để đồng bào vượt qua gian khó, hướng tới tương lai”.

Đã có nhiều thế hệ đồng bào Pa Cô, Bru Vân Kiều mang họ Hồ sẵn sàng hy sinh khi Tổ quốc cần. Trong thời bình, họ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước. Tấm lòng son sắt ấy minh chứng cho niềm tin tuyệt đối với con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn.

Nguồn: Lan tỏa niềm tin trong từng nếp nhà của đồng bào Pa Cô, Bru Vân Kiều

Phạm Tiến

baodantoc.vn