Lan tỏa xúc cảm tự hào về lịch sử dân tộc
Từ ngày 26 đến 27/4/2025, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức các buổi sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh, diễu hành cho sự kiện trọng đại - Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Những hình ảnh từ các buổi duyệt đã nhanh chóng lan tỏa và trở thành hiện tượng viral trên khắp các nền tảng mạng xã hội.
|
Buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 27/4 chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân. (Ảnh: Xuân Tình). |
"Tôi đã khóc. Đứng giữa đám đông, nhìn những người lính bước đều, tôi đã khóc như một đứa trẻ. Có lẽ đây là cảm xúc thiêng liêng nhất trong đời mình," một cư dân mạng chia sẻ dưới đoạn video triệu view về buổi tổng duyệt. Bình luận này nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt thả tim, phản ánh tâm trạng chung của nhiều người.
Trong khi đó, tài khoản huean.dayy viết trên mạng xã hội kèm theo hình ảnh pháo hoa rực rỡ và các chiến sĩ dũng cảm: "Hòa bình thật đẹp! Mấy hôm nay cứ mỗi lần xem là nổi da gà. Mình thực sự rất xúc động khi được chứng kiến giờ phút lịch sử này. Rất yêu Tổ quốc Việt Nam và chân thành biết ơn những người đã nằm xuống để đánh đổi cho hòa bình ngày hôm nay".
|
Tài khoản huean.dayy chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội. |
Một cư dân mạng khác có nickname thuynga_150691 bày tỏ: "Đây thực sự là dấu mốc quan trọng đối với Việt Nam trên trường quốc tế. Nó khẳng định vị trí, vị thế của một quốc gia nhỏ bé nhưng trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh chống quân xâm lược và điển hình là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ."
Tinh thần đoàn kết và yêu nước cũng được thể hiện qua bình luận của nhiều người thuộc các tôn giáo khác nhau. Tài khoản fox96_ viết: "Tôi là người Công Giáo và tôi là người Việt Nam. Tôi yêu hòa bình và sự tự do. Điều mà Cố Giáo hoàng Phanxico luôn mong mỏi cho thế giới khi Ngài còn tại thế. Và noi gương Ngài, tôi luôn nhớ cầu cho Việt Nam thái bình trong các giờ kinh nguyện".
Khắp các nền tảng mạng xã hội, người dân đều hướng về Thành phố Hồ Chí Minh với niềm tự hào sâu sắc. Tài khoản Nguyễn Hoài Nam viết: "50 năm trước, cha ông ta đã chiến đấu để có ngày hôm nay. 50 năm sau, chúng ta đứng đây, ngắm nhìn đoàn quân diễu binh với niềm tự hào vô bờ. Các anh đã ngã xuống để chúng tôi được đứng thẳng, các anh đã ra đi để chúng tôi được sống trong hòa bình. Xin cảm ơn!"
Điều đặc biệt là không chỉ những người có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh mới được cảm nhận không khí hào hùng. Trên không gian mạng, người dân khắp mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài cũng hướng về sự kiện này với tình cảm đặc biệt.
"Tôi ở Hà Nội nhưng tim luôn hướng về Sài Gòn những ngày này. Cảm ơn các chiến sĩ đã hy sinh, cảm ơn những người còn sống đã làm cho cuộc chiến tranh giải phóng trở nên đầy ý nghĩa như lời các liệt sĩ đã nhắn gửi: 'Các bạn đang làm cho cái chết của chúng tôi giữ được đầy đủ ý nghĩa'," bình luận của Thanh Huyền đã nhận được hàng trăm lượt yêu thích.
Những người trẻ - thế hệ sinh ra và lớn lên trong hòa bình - cũng không giấu được niềm xúc động khi chứng kiến những hoạt động kỷ niệm. "Ngày xưa chỉ được đọc trong sách, hôm nay được tận mắt chứng kiến. Cảm ơn các anh hùng liệt sĩ đã cho chúng con được sống trong hòa bình, cho chúng con được tự hào là người Việt Nam. 50 năm trôi qua, nhưng lòng biết ơn không bao giờ phai nhạt", sinh viên Ngọc Linh viết trên trang cá nhân của mình.
Có lẽ, tinh thần của bức thư các liệt sĩ để lại cách đây 50 năm vẫn đang sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam hôm nay. Như lời họ đã nhắn gửi: "Gởi đến những người đang sống, sống đúng ý nghĩa của nó, trong một thời đại vinh quang, lời biết ơn sâu sắc vì các bạn đang làm cho cái chết của chúng tôi giữ được đầy đủ ý nghĩa".
Theo kế hoạch, ngày 30/4, Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến, bắt đầu từ 6h30, các lực lượng sẽ xuất phát từ phía giao lộ đường Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm, di chuyển qua lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất.
Sau 50 năm ngày giải phóng, khi những đoàn quân tiến bước trên đường phố Thành phố Hồ Chí Minh, họ mang theo những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, và quan trọng họ mang theo niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Có lẽ, những dòng cuối cùng trong bức thư của ba liệt sĩ đã trở thành hiện thực sau nửa thế kỷ: "Cho phép chúng tôi bày tỏ vui mừng tuyệt diệu vì hạnh phúc và hòa bình đang tràn ngập hành tinh chúng ta mà chúng tôi trở thành những hạt bụi có ích".
Và như một cư dân mạng đã viết trong giây phút xúc động: "Các anh không phải là hạt bụi, các anh là những vì sao sáng mãi trên bầu trời Tổ quốc".
Nguồn:Lan tỏa xúc cảm tự hào về lịch sử dân tộc
Phương Bùi
laodongthudo.vn
-
Hoàng Vũ Samson khát khao cống hiến cho tuyển Việt Nam
-
Nhan sắc thu hút của “gái hai con” Nhã Phương
-
Báo Trung Quốc đánh giá cao sức mạnh của U16 Việt Nam
-
Lisa (BLACKPINK) từ chối Miss Universe
-
Bùi Tiến Dũng khó có khả năng lên tuyển Việt Nam
-
Ra mắt MV “Cho con là người Việt Nam” chào mừng ngày 30/4
- Trạng nguyên Tiếng Việt: Tôn vinh giá trị, ghi nhận hiền tài
- 372 thí sinh trên 48 tỉnh thành hào hứng tranh giải Trạng nguyên Tiếng Việt
- Tối nay Hà Nội bắn pháo hoa tại Công viên Thống Nhất
- Rực rỡ chương trình nghệ thuật trong đêm sơ duyệt đại lễ 30/4
- Rực rỡ sắc cờ chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
-
Việt Nam vào Top 5 điểm lặn biển tuyệt vời nhất châu Á
-
Gợi ý 9 món ăn giải nhiệt nắng nóng Hà Nội
-
Gợi ý 5 cung trekking “tránh biển người” dịp 30/4
-
Hơn 390 học sinh xuất sắc sẽ bước vào Lễ Vinh danh Trạng Nguyên Tiếng Việt toàn quốc
-
Bức xúc, bất an... vì mua phải sữa giả
-
Trạng nguyên Tiếng Việt: Tôn vinh giá trị, ghi nhận hiền tài
-
Manulife nâng cao trải nghiệm khách hàng với loạt giải pháp công nghệ mới
-
Hồi phục thần tốc, Đình Bắc sắp trở lại thi đấu
-
CEO Vinamilk chia sẻ về chiến lược đổi mới tại Đại hội cổ đông năm 2025