Lật tẩy chiêu trò nhận con nuôi rồi mang lên biên giới bán
![]() |
![]() |
Xử sơ thẩm ngày 5-5, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên thuộc TAND TP HCM tuyên phạt Trần Thị Tình (quê Vĩnh Phúc) 12 năm tù, Nguyễn Thị Hội (quê Thái Nguyên) 10 năm tù, Dường Tài Múi (quê Quảng Ninh) 8 năm tù cùng về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".
Theo bản án, hành vi phạm tội do 3 bị cáo gây ra xâm phạm đến quyền tự do thân thể và quyền được quản lý, chăm sóc, giáo dục của trẻ em được pháp luật bảo vệ.
Do đó, pháp luật cần xử lý nghiêm khắc nhằm cải tạo, giáo dục riêng cũng như răn đe, phòng ngừa chung.
![]() |
Cảnh sát dẫn giải các bị cáo sau khi tòa tuyên án |
Trần Thị Tình quen biết Nguyễn Thị Hội và người đàn ông tên Quang (không rõ lai lịch) khi cùng là thành viên trang Facebook "Tìm và cho nhận con nuôi".
Do cuộc sống khó khăn nên chị N.T.T có ý định đưa một con trai (SN 2020) làm con nuôi người khác. Chị mong muốn con trai có cuộc sống tốt hơn.
Đầu năm 2021, chị T. gia nhập nhóm "Tìm và cho nhận con nuôi", đăng tải lên trang Facebook trên với nội dung: hiện tại khó khăn không đủ khả năng nuôi con, ai cần nuôi xin liên hệ.
Hội và Tình lập tức vào bình luận.
Hai "mẹ mìn" bàn bạc lừa chị T. Cụ thể, Hội liên hệ xin nhận con nuôi rồi giao lại bé trai cho Tình. Thỏa thuận xong, hai đối tượng nhanh chóng tiến hành kế hoạch.
Nói chuyện với chị T., Hội hứa hẹn ngon ngọt rằng sẽ đối xử với cháu bé như con ruột; bồi dưỡng cho mẹ ruột gần 30 triệu đồng.
Hai bên hẹn trao - nhận con ở Sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM). Tại đây, chị T. nhận 22 triệu đồng, một điện thoại di động sau khi trao con trai sang tay Hội.
Nhận trẻ xong, Hội mua vé máy bay từ TP HCM đi Hà Nội để gặp Tình. Hội giao luôn cháu bé cho Tình để nhận "tiền công".
Sau đó, Tình tức tốc mang bé trai lên xã Đồng Văn (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) để bàn giao cho Dường Tài Múi.
Thời gian này, Múi sử dụng mạng Wechat liên hệ với một người phụ nữ ở Trung Quốc, thương thuyết bán lại cháu bé với giá hơn 33 triệu đồng.
Tối 15-1-2021, Múi đến khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc bán lại bé trai cho người phụ nữ Trung Quốc.
Người mẹ ruột hoàn toàn mất liên lạc sau khi giao con nên đến cầu cứu cơ quan công an.
Tìm ra 3 "mẹ mìn", cơ quan chức năng vận động, thuyết phục Múi nối liên lạc với người phụ nữ Trung Quốc, xin nhận lại cháu bé.
Việc thành công, Múi giao lại bé trai cho chính quyền địa phương.
Nguồn: Lật tẩy chiêu trò nhận con nuôi rồi mang lên biên giới bán
Di Lâm
nld.com.vn
- Herbalife Việt Nam cổ vũ tinh thần sống khỏe tại giải chạy cùng VnExpress Marathon Cần Thơ
- Những mảnh ghép tài năng trong buổi casting văn nghệ Premiere 2025
- Người Hà Nội nói gì trước diện mạo mới Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục?
- Tạp chí Công nghiệp Nông thôn: Cầu nối phát triển nông nghiệp và công nghiệp nông thôn bền vững
- Đại tá Vũ Tuấn Anh làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel
- Sông Tô Lịch được làm sạch để chuẩn bị "khoác áo mới"
- Trường Đại học Xây dựng Hà Nội: Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Địa kỹ thuật và Công trình, ra mắt các nhóm chuyên môn
- Hải Phòng bố trí xe chở miễn phí người dân tham quan triển lãm A80
- “Học chủ động – Sống tự tin": Thông điệp từ Lễ Khai giảng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
- Năm học mới tại MIS: Vững bước với trí tuệ, lan tỏa bằng trái tim
- Rạng rỡ ngày khai giảng ở Marice Curie: Đất nước của những người con gái, con trai, đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép
-
Đại tá Vũ Tuấn Anh làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel
-
Ngân hàng vào cuộc hỗ trợ tháo gỡ băn khoăn cho hộ kinh doanh khi bỏ thuế khoán
-
Hải Phòng FC gây thất vọng trước Công an Hà Nội
-
Đức Phúc đại diện Việt Nam tranh tài tại Intervision 2025 ở Nga
-
Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ các nội dung Hội nghị xúc tiến...
-
Vinamilk: Khi cắt giảm phát thải trở thành thế mạnh xuất khẩu
-
Sông Tô Lịch được làm sạch để chuẩn bị "khoác áo mới"
-
Những mảnh ghép tài năng trong buổi casting văn nghệ Premiere 2025
-
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 12/9: Hà Nội và các khu vực trên cả nước