Mạc Văn Khoa phủ nhận chuỗi bún đậu thu 2 tỉ một ngày
Chuỗi ngày buồn của Ronaldo kéo dài |
Khoa Pug tuyển nhân viên nhặt rau rửa bát, nghe mức lương ai cũng muốn 'nộp đơn' ngay |
Mạc Văn Khoa phủ nhận thông tin kiếm 2 tỉ đồng mỗi ngày nhờ bán bún đậu |
Mạc Văn Khoa kể anh sinh ra tại một vùng quê nghèo, cuộc sống khá khó khăn. Thời đi học, nam diễn viên đã bắt đầu đam mê diễn xuất. Nghĩ mình có năng khiếu, anh quyết định thi vào Trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội nhưng “rớt từ vòng gửi xe" vì không có ngoại hình cũng như giọng nói nặng vùng miền. Vì quá buồn, diễn viên hài gốc Hải Dương quyết định đi làm công ty giày da. Trong lần vào Nha Trang chơi, Mạc Văn Khoa thấy thông báo tuyển sinh của Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Nha Trang nên quyết định học. Sau 3 năm, Mạc Văn Khoa vào TP.HCM tìm cơ hội nhưng sớm nản vì cuộc sống quá bấp bênh. Khi có ý định đi xuất khẩu lao động thì thấy thông tin về cuộc thi Cười xuyên Việt, nam diễn viên đăng ký với tinh thần đậu thì ở lại, không đậu thì lên đường. Trải qua nhiều vòng thi, Mạc Văn Khoa giành được danh hiệu Á quân Cười xuyên Việt 2015. Từ đây, cuộc đời anh bước sang trang mới.
Mạc Văn Khoa tâm sự nếu không tham gia Cười xuyên Việt, có lẽ anh đã đi xuất khẩu lao động |
Khi tên tuổi được biết đến, nam diễn viên bắt đầu lấn sân kinh doanh quán bún đậu và được nhiều khán giả ủng hộ. Từ một quán ăn nhỏ, hiện Mạc Văn Khoa đã có 12 chi nhánh. Khi Tú Vi nhắc về tin đồn doanh thu 2 tỉ đồng một ngày, nam diễn viên vội phủ nhận.
Anh cho biết: "Trời ơi, tôi phải bán cho 30.000 người thì mới được con số 2 tỉ, làm sao tôi bán được chừng đó. Tin đồn đó xuất phát từ một gameshow, mọi người ngồi nói giỡn thì tự nhiên tôi bị đồn bán bún đậu doanh thu 2 tỉ một ngày. Tôi phải đính chính là bán bún đậu làm sao được 2 tỉ, khi nào tôi bán hột xoàn thì may ra. Dĩ nhiên mình buôn bán thì phải có một phần lời để chi trả cho mặt bằng, nhân viên và cho cuộc sống của mình nữa. Mỗi quán tôi mở ra sẽ có doanh thu khác nhau, không phải quán nào cũng đông. Có quán đông nhưng cũng có quán vắng, cũng tùy vào mặt bằng nên thường bù qua sớt lại".
Nam diễn viên thừa nhận khi buôn bán sẽ không tránh khỏi sai sót, điều anh lo lắng nhất là ảnh hưởng đến tên tuổi và công việc nghệ thuật của mình. Mạc Văn Khoa tâm sự: "Tôi làm kinh doanh để tạo công việc cho nhân viên, có chút kinh tế lo cho con, nhưng nghề chính thì tôi vẫn làm. Tôi vẫn đam mê nghệ thuật và làm diễn viên. Dù thế nào đi chăng nữa thì đó vẫn là nghề chính mà tôi muốn tập trung".
Mạc Văn Khoa khẳng định anh sẽ không bao giờ bỏ nghề diễn vì đó là đam mê của mình |
Nói về lý do vắng bóng trên các gameshow cũng như phim ảnh cách đây 2 năm, Mạc Văn Khoa tiết lộ thời điểm đó bố anh bệnh nặng cũng như có nhiều chuyện xảy ra. Bên cạnh đó, nam diễn viên gốc Hải Dương cũng chủ động tạm dừng công việc để nhìn nhận lại bản thân đang cần điều gì. Khi sức khỏe của bố đã ổn định, anh cũng thoải mái hơn khi trở lại với nghệ thuật, tham gia vào bộ phim Siêu lừa gặp siêu lầy. Nhờ được sự ủng hộ của khán giả, bộ phim có doanh thu hơn 100 tỉ đồng. Nam diễn viên tiết lộ dự án này sẽ bấm máy phần 2 vào cuối năm.
Nguồn: Mạc Văn Khoa phủ nhận chuỗi bún đậu thu 2 tỉ một ngày
Lạc Xuân
thanhnien.vn
- Bi Rain hết thời?
- Vương Hạc Đệ khoe cơ bụng 6 múi cực phẩm khiến netizen phát sốt
- Hình ảnh mới nhất của Lâm Khánh Chi sau khi tiếp tục can thiệp "dao kéo"
- Quán quân Vietnam Idol 2015 vừa đổi nghệ danh lần đầu hé lộ hành trình theo đuổi nghệ thuật
- Nam ca sĩ liên tục đăng tải loạt trạng thái lạ, vướng "bão" chỉ trích vì 1 hành động
- Triệu Lộ Tư khoe nhan sắc đẹp tựa đoá hồng, nổi bần bật giữa đám đông
- Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng nói về giới tính, độc thân ở tuổi 47
- Lisa (BLACKPINK) và cậu ấm nhà LVMH hẹn hò tại Paris
- Con gái MC Quyền Linh đỗ vào trường đào tạo nghệ thuật top 2 thế giới
- Không phải Hữu Vi, Cao Thái Hà bất ngờ công khai tình mới
- Nam Em tuyên bố chịu trách nhiệm mọi lời nói, cầu xin anti-fan tha thứ sau loạt ồn ào
-
Xuất khẩu hàng hóa dự báo sẽ bứt phá trong quý II và cả năm 2024
-
Hiền Hồ run rẩy, nuốt nước bọt liên tục sau một năm bị công chúng "tẩy chay"
-
Tiếng gọi ký ức: Trở về thế giới cổ tích của làng quê Bắc Bộ cùng Hội sinh viên NEU
-
Hà Nội sẽ có 6 điểm bắn pháo hoa nhân Ngày Giải phóng Thủ đô
-
Đà Nẵng: Ký ức của người lính từng tham gia giải phóng đảo Sơn Ca
-
Cà Mau: Ðội quân kiến vàng
-
CEO Vinamilk Mai Kiều Liên: "Nói thiệt, tôi chẳng bao giờ để ý giá cổ phiếu cả"
-
PV GAS tập trung tăng cường phối hợp, hỗ trợ phát triển hoạt động dịch vụ bên ngoài
-
Lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ: Pudential sụt giảm, Shinhan Life lỗ đậm