Show diễn của O'Reilly

16:00 | 23/03/2026

|
Trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh mùa giải 2025/26 giữa Arsenal và Manchester City đã trở thành show diễn của O'Reilly, khi tiền vệ người Anh lập cú đúp vào lưới “Pháo thủ”, qua đó giúp cho The Citizens lên ngôi vô địch.
Show diễn của O'Reilly

Arsenal đối đầu Manchester City tại Wembley để tranh chiếc Cúp Liên đoàn là màn đối đầu đỉnh cao được người hâm mộ trông đợi từ lâu, bởi lẽ cả hai đang đua tranh quyết liệt chức vô địch Ngoại Hạng Anh mùa giải năm nay. Trước trận đấu này, Arsenal vừa khép lại vòng 1/8 Champions League với chiến thắng 2–0 trước Bayer Leverkusen ngay tại Emirates, qua đó lọt vào tứ kết cúp C1. Trước đó, Arsenal đã có chiến thắng 2–0 trước Everton tại Ngoại Hạng Anh. Những chiến thắng liên tiếp vào thời điểm quan trọng, đã phản ánh chiều sâu chiến thuật mà Arteta đã xây dựng. Một điều đáng chú ý là lịch sử hoàn toàn đứng về chiến lược gia người Tây Ban Nha, bởi ông chưa từng thua ở 8 lần xuất hiện trước đó tại Wembley cùng Arsenal, cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV. Tuy nhiên, đã 33 năm trôi qua, kể từ ngày 18/4/1993 là lần cuối Arsenal nâng cao cúp Liên đoàn Anh, hơn bao giờ hết, “Pháo thủ” mong muốn đưa chiếc cúp lâu đời nhất nước Anh về phòng truyền thống của CLB. Còn đối với Mikel Arteta, đã gần 6 năm kể từ chung kết FA Cup mùa 2019/20, chiến lược gia người Tây Ban Nha mới có cơ hội viết nên một chương mới trong lịch sử CLB bằng cách trở thành thành HLV đầu tiên của Arsenal thắng cả hai trận chung kết lớn. Tuy nhiên, sai lầm của thủ môn Kepa ở phút thứ 60 đã tước đi cơ hội giành chiến thắng của Mikel Arteta.

Show diễn của O'Reilly

Trước khi các trận lượt về vòng 1/8 Champions League khởi tranh, Man City cũng nuôi tham vọng giành cú ăn 4, dù tham vọng đó có phần mong manh hơn, nhưng cuối cùng thầy trò Pep Guardiola không thể tận dụng lợi thế sân nhà để tạo ra cuộc lội ngược dòng trước Real Madrid. Tấm thẻ đỏ quá sớm của Bernardo Silva, dẫn đến quả 11m sau đó khiến Man Xanh để thua 1-2, qua đó nhường vé vào tứ kết cho “kền kền trắng” với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 1-5. Sau khi bị loại ở Champions League, Man City tiếp tục thất thế so với Arsenal trong cuộc đua vô địch ở Ngoại hạng Anh, khi trận đấu ở vòng 30, Man City chỉ có được một trận hòa 1–1 trên sân của West Ham. Đây là kết quả mà Guardiola không thể hài lòng vì West Ham là đội đang phải vật lộn trong cuộc đua trụ hạng. Giờ đây thầy trò Pep Guardiola sẽ phải thể hiện bản lĩnh để bật dậy sau hai cú sốc liên tiếp, và có thể trận chung kết ở Wembley sẽ là bước ngoặt cho “vận mệnh” của The Citizens trong cả mùa giải năm nay. Tuy nhiên, trên phương diện đối đầu, nửa Xanh thành Manchester lại tỏ ra lép vế "Pháo thủ". Ở 6 cuộc chạm trán gần nhất, The Citizens chỉ biết đến hòa và thua. Tuy nhiên, trận chung kết rạng sáng 23/3, đội bóng của HLV Pep Guardiola đã giành chiến thắng.

Với tính chất của một trận chung kết, Arsenal và Man City đều thể hiện quyết tâm ngay sau khi tiếng còi khai cuộc. Thế trận đôi công diễn ra khá hấp dẫn, song cả hai đội vẫn chắc chắn trong phòng ngự, do vậy hiệp 1 dù rất sôi nổi nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, không hiểu sao Arsenal đánh mất thế trận vào tay đối thủ. Ép sân liên tục, Man City có bàn thắng mở tỉ số do công của O'Reilly ở phút 60. Tận dụng sai lầm của thủ môn Kepa vuột bóng khỏi tay, O'Reilly kịp đè mặt Hincapie để lắc đầu vào lưới trống. Chỉ 4 phút sau, O'Reilly tiếp tục điền tên lên bảng điện tử, Nunes dâng cao rồi bấm bóng vào trong cho O'Reilly, tiền vệ người Anh loại bỏ sự đeo bám của Saka đánh đầu chéo góc hạ Kepa nâng tỉ số lên 2-0. Sau 2 bàn thua chóng vánh, Arsenal nỗ lực tìm lại thế trận, tuy nhiên trước một Man City quá kinh nghiệm trong những trận cầu lớn, “Pháo thủ” không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Chiến thắng và ngôi vô địch xứng đáng dành cho Man City.

Giành chiến thắng thuyết phục trước Arsenal, Man City giành chức vô địch một cách xứng đáng, còn “Pháo thủ” đành phải chấp nhận về nhì tại Cúp Liên đoàn Anh mùa giải năm nay.

Nguồn: Show diễn của O'Reilly

Lê Ngọc

baolamdong.vn