Vợ tử nạn khi đu bám cửa xe ô tô chồng cũ
Hình ảnh hiện tại của Harry Lu sau biến cố tai nạn |
Lý do thuyền trưởng tự ý tháo thiết bị 'rất quan trọng' vụ chìm ca nô 17 người chết |
Ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết đã khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân bà Nguyễn Thị Hồng Hà (SN 1994, trú ở khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu) tử vong bất thường.
Nguồn tin ban đầu cho biết, Trước đó vào khoảng 10h20’ sáng ngày 17/3, bà Nguyễn Thị Hồng Hà đến nhà ông Phan Văn Bình (SN 1980, trú ở khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu) là chồng cũ đã ly hôn năm 2021, nhưng họ vẫn thường gặp gỡ nhau.
Chiếc xe ô tô bán tải liên quan vụ việc. |
Sau một hồi cãi vã do mâu thuẫn, ông Bình bước ra ngoài điều khiển xe bán tải BKS 78C-104.01 chạy trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Xuân Yên thì bà Hà chạy theo dùng tay nắm cánh cửa phía sau ở bên trái xe ôtô.
Ông Bình điều khiển xe chạy chậm một đoạn đường hơn 40m thì vấp phải ổ gà khiến bà Hà té ngã xuống mặt đường bất tỉnh. Dù đã được đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu nhưng do chấn thương nặng nên nạn nhân tử vong trong buổi sáng cùng ngày.
Trong khi vụ việc còn đang được điều tra và xử lý theo quy định pháp luật thì trong đêm 17/3 và sáng 18/3, chủ tài khoản Facebook “Nguyễn Hạnh” đăng tải hai bài viết có nội dung: “Nhìn nhiêu đây thôi là em đủ đứt từng khúc ruột rồi…”, “Cuộc đời của chị nhiều gian nan đau khổ lắm”.
Bài viết kèm theo đoạn clip quy kết ông Phan Văn Bình đã dùng tay bóp cổ bà Nguyễn Thị Hồng Hà tại nhà riêng của nạn nhân ở khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu khiến cho cộng đồng mạng ngộ nhận và bình luận về một vụ giết người.
Đoạn đường và vị trí xảy ra vụ việc. |
Cùng với việc xác minh, thu thập các chứng cứ tài liệu có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu cũng đã trích xuất camera tại nhà riêng của bà Nguyễn Thị Hồng Hà, đồng thời làm việc với bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1996, trú ở khu phố Dân Phước, phường Xuân Thành) là chủ tài khoản Facebook “Nguyễn Hạnh”.
Bà Hạnh thừa nhận đoạn clip trên Facebook “Nguyễn Hạnh” do chính bà lấy từ camera nhà riêng của người chị ruột Nguyễn Thị Hồng Hạnh nhưng đã cắt xén một đoạn trước khi đăng tải trên mạng xã hội cùng với bài viết khiến cho cộng đồng mạng hiểu nhầm. Ngay sau khi làm việc với Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu bà Hạnh đã gỡ bỏ bài viết, clip đã đăng tải sai sự thật.
Được biết, trong thời kỳ hôn nhân, ông bà Bình – Hà hành nghề mua bán tôm hùm với thương hiệu “Hải sản Bình Phương” và mở quán kinh doanh hải sản tươi sống “Bình Phương” được nhiều người dân ở thị xã Sông Cầu biết đến.
Nguồn:Vợ tử nạn khi đu bám cửa xe ô tô chồng cũ
Hữu Toàn
cand.com.vn
- 5 hình thức lừa đảo phổ biến trên mạng người dân cần cảnh giác
- Ba sinh viên nhiệt huyết với cộng đồng bi-a
- Triển Lãm & Liveshow 2024: "Truyện kể kề làng" và sự trở lại của những dư âm cổ tích tha thiết giữa đời thực
- Cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long hầu tòa phúc thẩm
- Cán bộ, giáo viên Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND dâng hương tại khu di tích Sáu điều Bác Hồ dạy CAND
- Vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm: Hiệu trưởng bị khai trừ ra khỏi Đảng
- Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng thông tin điện tử Bộ Công an
- Đừng tự biến mình thành “con mồi” của các cơ sở thẩm mỹ chui
- Vụ giáo viên phát đơn ‘xin không thi tuyển sinh lớp 10’ cho học sinh là có thật
- Bộ Y tế chính thức thông tin về tác dụng phụ của vaccine AstraZeneca
- Thực phẩm bẩn bủa vây trường học: Không dừng ở ngộ độc
-
Mai Tài Phến nhận "cơn mưa lời khen" vì 1 hành động tại liveshow Mỹ Tâm
-
Ba sinh viên nhiệt huyết với cộng đồng bi-a
-
Hạ gục M.U tại Old Trafford, Arsenal chưa từ bỏ cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh
-
Cán bộ, giáo viên Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND dâng hương tại khu di tích Sáu điều Bác Hồ dạy CAND
-
Đạo đức cầu thủ Việt Nam: Vết nhơ tiêu cực nảy sinh từ đâu?
-
Biến căng ở PSG: Kylian Mbappe cãi nhau nảy lửa, suýt ẩu đả với Chủ tịch
-
Có một nghệ thuật đang chết mòn ở Ngoại hạng Anh
-
Sắp có ứng dụng giúp phát hiện lừa đảo mạng, tính năng có gì đặc biệt?
-
Đừng tự biến mình thành “con mồi” của các cơ sở thẩm mỹ chui