“Yêu Quảng Bình, yêu du lịch xanh”

07:00 | 19/09/2024

|
Quen biết với cô chủ OZO Park Đoàn Thu Yên kể từ khi cô từ Hà Nội về sống tại Quảng Bình nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi mới có thời gian ngồi với nhau để cùng hàn huyên chuyện đời, chuyện nghề ngay giữa núi rừng Phong Nha.

Yên mời tôi đến khu vực camping bên bờ suối - một khoảng đất rộng và bằng phẳng nằm ẩn mình dưới tán những gốc sung cổ thụ sai trĩu quả. Dòng suối OZO hiền hoà nhẹ nhàng uốn lượn, kết hợp với sự tinh khiết của núi rừng đã tạo nên những thanh âm êm dịu như một bản nhạc không lời lãng mạn. Tuy đã đến với Phong Nha nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới cảm nhận sự trong lành của thiên nhiên, cảm giác yên bình, thư thái đến lạ.

Trong không gian ấy, được lắng nghe những tâm sự, sẻ chia của cô gái quê gốc Nam Định về “đứa con tinh thần” OZO Park mà cô tâm huyết gây dựng bằng tâm huyết để mang lại bình yên, yêu thương cho mọi người, tôi càng hiểu thêm và càng trân trọng những tâm tư của cô gái bỏ lại chốn phồn hoa đô hội để về với Phong Nha.

Từ làng biển… đến giảng đường đại học

Đoàn Thu Yên quê ở huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định). Gia đình vất vả, nguồn sống của cả gia đình 7 người chỉ trông chờ vào cái quán ăn nhỏ phục vụ ngư dân. Chứng kiến sự nhọc nhằn của bố mẹ, Yên thầm nhủ chỉ có con đường học thật giỏi để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Những năm đó, internet vẫn là cái gì đó rất xa xỉ, khiến việc tìm kiếm các tài liệu học tập vô cùng khó khăn, nhất là môn tiếng Anh. Cô tìm nơi học Anh ngữ quanh vùng nhưng không có cơ sở nào dạy. Thế là lùng mua sách dạy ngữ pháp, truyện tiếng Anh về tự học. Khi giấy báo của 3 trường đại học (Ngoại ngữ, Ngoại thương, Học viện Hàng không) gửi về cho Yên với số điểm cao, đã gây bất ngờ cho cả làng biển suốt một thời gian dài.

“Yêu Quảng Bình, yêu du lịch xanh”
Chị Đoàn Thu Yên (váy hoa - thứ hai từ phải sang)

Đỗ vào trường đại học nằm trong tốp những trường danh tiếng nhất là niềm tự hào rất lớn với Yên và gia đình. Đến khi nhập học, Yên mới cảm nhận được sự khó khăn về mọi mặt khi phải sống một thân một mình ở Hà Nội. Vượt qua những mặc cảm, cô đi làm ngay từ năm thứ nhất để trang trải cho cuộc sống và cũng là để rèn luyện bản thân trong môi trường mới. Những năm đầu, Yên làm đủ mọi việc như đi làm gia sư, rồi làm bán thời gian cho một công ty xuất nhập khẩu… Bước sang năm thứ ba đại học, Yên tìm được việc làm có thu nhập tốt hơn, không những đủ nuôi bản thân mà còn nuôi một cô em gái học trung cấp và đến năm thứ tư, Yên được một công ty xây dựng nhận vào làm chính thức.

Với đặc thù của công ty xây dựng cung cấp thiết bị công nghệ cấp thoát nước đô thị nhập khẩu từ Tây Ban Nha và một số nước châu Âu, Yên có cơ hội đi nước ngoài rất nhiều. Cô cũng là người trực tiếp đưa nhiều đoàn doanh nghiệp trong nước đến các tập đoàn, doanh nghiệp nhà máy ở châu Âu để tìm hiểu quy trình sản xuất, thăm công trình, tìm kiếm các mối giao thương, hợp tác. Quá trình này đòi hỏi phải lên chương trình chi tiết để khớp với lịch hẹn phía đối tác, từ xin visa, đặt vé máy bay, đến khâu ăn, ở, tham quan… đã hình thành trong Yên sự chuyên nghiệp trong tổ chức.

Cơ duyên với Quảng Bình

Năm 2021, khi Yên đang triển khai một công trình tại tỉnh Quảng Nam, cô ra Quảng Bình để về Hà Nội thì bị kẹt ở lại vì dịch Covid-19. Cảm giác tù chân ngột ngạt vì suốt ngày loanh quanh trong nhà, khi lệnh giãn cách được nới lỏng, cô dẫn các con đi khắp các điểm du lịch ở Quảng Bình, mấy mẹ con lang thang lên vùng Phong Nha - Kẻ Bàng. Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ, tráng lệ vượt xa sức tưởng tượng, bất chợt Yên ước muốn được sở hữu một “không gian nho nhỏ” làm nơi vui chơi cho các con, cho những gia đình có trẻ em giống như mình.

“Yêu Quảng Bình, yêu du lịch xanh”
“Yêu Quảng Bình, yêu du lịch xanh”
Không gian xanh mướt tại OZO park

Thế rồi cơ duyên dẫn lối Yên đến với OZO như một sự sắp đặt của định mệnh. Một lần đi tới các điểm du lịch, Yên tình cờ lạc bước vào một khu du lịch đang dừng hoạt động vì đại dịch, bước qua thân cây làm rào chắn ngang cổng, cô thấy giữa những ngổn ngang bùn đất, cây cối gãy đổ - hậu quả của những trận lũ để lại là một sàn đạo bằng gỗ uốn lượn rất nên thơ, bên cạnh là con suối nước trong xanh chảy rì rào. Trong tâm trí Yên thôi thúc phải tìm bằng được chủ cũ để mua lại quyền sở hữu, dù trong đầu chưa có khái niệm gì về triển khai các hoạt động du lịch mà chỉ đơn giản là cô bị chinh phục hoàn toàn bởi thiên nhiên ngập tràn - một nơi có thể mang lại nhiều nguồn cảm xúc, nhiều năng lượng tích cực…

Vì Quảng Bình, vì du lịch xanh

Bắt tay vào việc với muôn vàn gian khó khi mà toàn bộ nhân sự cũ đã đi tìm công việc mới sau suốt 2 năm dịch bệnh. Cùng với bắt tay vào tái thiết cơ sở vật chất, Yên đã mất khá nhiều thời gian để tự đi vận động, thuyết phục mọi người trở lại làm việc. Với phong cách và triết lý dịch vụ mới lạ, góp phần làm phong phú và làm điểm nhấn cho các sản phẩm du lịch của Quảng Bình nói chung và Phong Nha nói riêng, Yên cùng đội ngũ OZO Park khai thác và vận hành theo mô hình du lịch sinh thái, chú trọng, đề cao tinh thần và ý thức bảo vệ môi trường, bảo tồn và gìn giữ thiên nhiên. Bên cạnh đó, điều quan trọng mà Yên luôn hướng tới là tạo thu nhập ổn định cho người dân địa phương, chia sẻ và định hướng nhận thức về tôn trọng môi trường, văn hóa cho cả người dân bản địa cũng như khách du lịch. Yên cùng với đội ngũ OZO Park đã đưa du khách từ bất ngờ này tới bất ngờ khác với những cảm xúc, cung bậc khác nhau khi trải nghiệm các hoạt động tại đây. Từ trải nghiệm đón hoàng hôn bên suối, cùng tổ chức tiệc BBQ, cho đến cắm trại qua đêm trong không khí tươi mới của núi rừng hoặc chuẩn bị năng lượng cho một ngày mới bằng các bài tập Yoga trên các bãi cỏ bên dòng suối, trải nghiệm nào cũng mang đến sự hấp dẫn cho du khách. Vì tôn trọng không gian riêng của khách hàng nên Yên luôn tính toán khống chế số lượng khách vừa đủ, làm sao để mỗi du khách đến đây đều được thoải mái, tránh tình trạng quá tải, gây cảm giác ức chế và cũng giảm thiểu sự tác động của con người đến môi trường sống của các loài động thực vật trong khu vực.

“Yêu Quảng Bình, yêu du lịch xanh”
Khu cắm trại bên dòng suối

Giờ đây, khi nói đến OZO park, du khách thường nói nhiều nhất về xanh, sạch, lành... OZO nằm trong quần thể rừng nguyên sinh thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đó đã là một điều may mắn và lợi thế rất lớn. Bản thân là người có lối sống tôn trọng và luôn thuận theo tự nhiên, Yên hiểu rất rõ thế nào là du lịch sinh thái bền vững nên mọi thứ ở đây đều mang dấu ấn riêng. Các công trình đều được sử dụng bằng vật liệu có nguồn gốc thiên nhiên, thân thiện và không làm tổn hại đến môi trường xung quanh. Yên tâm sự: “Không được phép thay đổi hiện trạng nhưng vẫn phải có hạ tầng đảm bảo, rồi xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với nhiều đối tượng khách là một điều rất khó... Quan điểm xuyên suốt của OZO là khách đến để cảm nhận những giá trị mà thiên nhiên mang lại, điều này khác biệt hoàn toàn với những nơi đã bị thương mại hoá, bê tông hoá bất chấp mọi thứ để hút dòng khách đại trà, và thực tế thế nào thì ai cũng đã rõ…”.

Càng tâm sự tôi càng khâm phục những kế hoạch, những dự định trong những năm tiếp theo về OZO Park, về sự chung tay phát triển du lịch của cô gái nhỏ nhưng vô cùng giàu nghị lực và năng lượng. Mục tiêu cuả Yên là đẩy mạnh phát triển du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm với môi trường, với xã hội và xem đó là một xu hướng, nhằm tạo thêm nhiều giá trị, sinh kế cho người dân và thu hút đông đảo du khách yêu thiên nhiên, yêu sự bền vững đến với du lịch Quảng Bình.

Nguồn:“Yêu Quảng Bình, yêu du lịch xanh”

Lương Công Thành Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Bình

vietnamtourism.gov.vn