Bóng đá Việt Nam: Đừng chỉ vui và thưởng khi thắng, thua thì mắng!
“Người hâm mộ cứ yêu cầu đội thắng liên tục thì quá tham lam. Chúng ta cần đánh giá tương lai bằng sự nỗ lực của cầu thủ, đừng chỉ đánh giá qua chiến thắng, vì không thể thắng thì sẽ quay trở lại phê phán họ”, ông Park nói sau trận thắng Trung Quốc.
Nhận xét của ông Park hoàn toàn đúng. Sau trận thắng của tuyển Việt Nam thì bài ca chiến thắng vang lên khắp nơi. Những dòng status trên Facebook xuất hiện đồng loạt để hân hoan, sung sướng và ngợi ca thầy trò HLV Park Hang Seo. Có nhiều ý kiến nói ông Park dám thay đổi, dũng cảm giúp tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc…
Hãy nhìn lại trận đấu lượt đi với Trung Quốc, tuyển Việt Nam thua vào ngày 7/10/2021. Hôm sau, ông Park bị nói bảo thủ, lười làm mới, bí bài, sai lầm và thiếu sự phản biện.
Hai trận đấu với Trung Quốc và hai kết quả khác nhau. Ông Park nhận hai luồng ý kiến trái ngược.
Một ví dụ khác, Phan Văn Đức là một trong những cầu thủ bị chê nhiều nhất. Nhưng anh ghi bàn vào lưới tuyển Trung Quốc thì lập tức được ngợi khen hết lời.
Tất cả phản ánh là bóng đá Việt Nam vui khi thắng, mắng lúc thua. Phần lớn chỉ nhìn vào kết quả mà bỏ qua sự nỗ lực của toàn đội và giới hạn về năng lực của cầu thủ.
Trong ký ức của người hâm mộ, chuyện thất bại thường luôn được ưu tiên nhắc đến nhiều hơn chiến thắng. Tuy nhiên, chúng ta ứng xử thế nào lúc tuyển Việt Nam thất bại là điều cần suy ngẫm.
![]() |
Hôm nay xem tuyển nữ Việt Nam là người hùng thì ngày mai cần ở bên cạnh và động viên họ khi thất bại. Ảnh: Đ.Đ |
Câu chuyện của ông Park và tuyển Việt Nam chính là vấn đề dành cho tuyển nữ. Những ngày qua, các cô gái đang được ngợi ca rất nhiều cho tấm vé dự World Cup 2023. Nhưng hành trình ở World Cup chắc chắn khó khăn gấp nhiều lần so với Asian Cup nữ 2022. Họ đến được World Cup đã là kỳ tích rồi, còn sự thật thì trình độ có khoảng cách rất lớn so với các đội tuyển khác.
Bao nhiêu người hâm mộ sẽ vui vẻ chấp nhận kết quả tuyển nữ Việt Nam có thể thua đậm, thậm chí là 9-10 bàn trong 1 trận đấu nếu đụng Mỹ, Đức?
Tôi thích câu nói của ông Park là Hàn Quốc có câu: Ly rượu đầu tiên không thể no bụng và cần quá trình.
Tuyển nam lần đầu đi đến vòng loại thứ ba. Tuyển nữ lần đầu đi World Cup. Tất cả đều là ly rượu ngọt ngào đầu tiên cho bóng đá Việt Nam, và chúng ta không thể đòi hỏi ngay lập tức được “no bụng”, phải cần quá trình để vươn tới thành công.
Nguồn: Bóng đá Việt Nam: Đừng chỉ vui và thưởng khi thắng, thua thì mắng!
Văn Nhân
saostar.vn
-
Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân AFF Cup 2025 gặp Campuchia
-
Tấm lòng của Mỹ Tâm với người dân Điện Biên
-
Petrolimex: Tự hào nhiệm kỳ đổi mới – Vững bước tiên phong trong kỷ nguyên chuyển đổi xanh và số
-
Học trò cũ của HLV Mourinho đột tử
-
HLV Hồng Việt thận trọng trước trận tranh Siêu cúp Việt Nam
-
Bảo Ngọc khoe nhan sắc lộng lẫy giữa đồn đoán nối gót Ý Nhi dự Miss World
-
PVCFC: Kết quả bứt phá - sức khỏe tài chính mạnh mẽ
-
Messi và Ronaldo có quyết định quan trọng
-
Dữ liệu - Nền tảng phát triển chuyển đổi số quốc gia và chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0
-
BSR xuất bán sản phẩm dầu DO sang thị trường Lào
-
Để người Việt ngày càng yêu hàng Việt
-
Vinamilk ghi nhận doanh thu Quý 2/2025 cao nhất từ trước đến nay, 16.745 tỷ đồng
-
Rosé lập kỷ lục với Billboard Hot 100
-
Lai Châu: Cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường Sì Choang – Ma Lù Thàng
-
Sinh viên Hàn Quốc hào hứng khám phá môi trường làm việc tại Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh