Cha ném con gái xuống sông: Nghi vợ ngoại tình, gọi điện không nghe nên ném con
Gia đình lo mai táng cho cháu V. - Ảnh: L.T. |
Sáng 17-2, thượng tá Phạm Viết Tiến - trưởng Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam - cho biết Công an huyện đang phối hợp văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Quảng Nam tạm giữ Trần Văn Viên (30 tuổi, trú thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi Thành) để điều tra, củng cố hồ sơ vụ việc này. Cùng ngày, lực lượng pháp y cũng khám nghiệm tử thi cháu bé.
Nghi vợ ngoại tình, ném con để trả thù
Theo thượng tá Tiến, tại cơ quan điều tra, Viên khai do nghi ngờ vợ mình là L.T.T.N. (30 tuổi, đang ở TP.HCM) ngoại tình, phản bội mình nên khoảng 19h30 ngày 16-2, Viên từ nhà đến nhà mẹ vợ ở cùng thôn để nói chuyện về việc trên.
Rồi Viên nảy sinh ý định giết con nên bồng con gái ruột của mình là cháu T.L.Y.V. (5 tuổi) từ nhà mẹ vợ đi đến bến đò Tam Hải. Đến đây, Viên ra cầu Ông Hiển ném con gái của mình xuống sông giết con để trả thù vợ vì gọi điện thoại cho vợ mà không nghe máy.
Ném con xong, Viên về nhà nói lời từ biệt mẹ ruột. Sau đó, ông ngoại bé V. đến công an xã trình báo. Công an mời Viên đến trụ sở làm việc. Đến rạng sáng 17-2, thi thể cháu V. nổi trên sông cách vị trí Viên thả bé khoảng 100m.
Thượng tá Tiến cho biết hiện vụ việc được Công an huyện bàn giao cho PC01 thụ lý theo thẩm quyền.
Viên tại cơ quan điều tra - Ảnh: công an cung cấp |
Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, tối 16-2 Viên ném con gái của mình xuống sông Trường Giang, hành vi của Viên được camera an ninh của người dân ghi lại.
Chính quyền địa phương huy động người, ghe, thuyền tìm kiếm thi thể cháu V.. Đến rạng sáng nay đã tìm thấy.
Do trời còn tối nên địa phương lập biên bản bàn giao thi thể cháu cho gia đình mang về nhà. Lực lượng chức năng sáng nay sẽ khám nghiệm tử thi.
Quá hoảng hốt
Bà Nguyễn Thị Vân (50 tuổi, bà nội của V.) kể khi ném con gái xuống sông, Viên về báo cho bà rằng mình đã ném con gái xuống sông, lúc này bà quá hoảng hốt.
"Nó nói với tôi rằng nó quăng con nó xuống sông rồi. Hỏi lại mấy lần thì nó cũng bảo như thế nên tôi bảo chồng chạy đi báo cơ quan chức năng để vớt cháu" - bà Vân kể.
Người cùng ghe, thuyền tìm kiếm thi thể cháu V. - Ảnh: Người dân cung cấp |
Theo bà, trước khi ném con gái của mình, Viên uống rượu và gọi điện thoại gây gổ với vợ đang ở TP.HCM về việc nghi ngờ vợ ngoại tình.
Theo thông tin từ gia đình, Viên và chị N. cưới nhau được 5 năm. Hai vợ chồng vào TP.HCM làm ăn, trước Tết về lại quê làm ăn. Viên nghi vợ ngoại tình nên gây gổ khiến chị N. bỏ vào lại TP.HCM.
Nguồn: Cha ném con gái xuống sông: Nghi vợ ngoại tình, gọi điện không nghe nên ném con
Lê Trung
tuoitre.vn
- Công an vào cuộc vụ người phụ nữ đạp cư dân tại chung cư ở Hà Nội
- Cảnh báo khi sử dụng Internet Banking
- Thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT 2024 trên cả nước
- Công an triệu tập người đăng tin "Đà Lạt xảy ra biến lớn"
- Hà Nội tặng quà du khách và người dân viếng thăm Lăng Bác ngày 30/4 và 1/5
- U23 Indonesia 'ngã ngựa' ở bán kết U23 châu Á 2024
- Thực hư thông tin nữ du khách nước ngoài bị "chặt chém" 3 quả dứa giá 500.000 đồng
- Thuốc lá điện tử: Những rủi ro vượt xa tổn thương phổi và não
- Học sinh cuối cấp nghỉ lễ: Người “cố thủ” ôn tập, người tranh thủ xả hơi
- Hàng chục nghìn du khách đổ xô về Sầm Sơn tắm biển
- Bà con nhiều quận ở TP.HCM "đổi đời" sau hiến đất mở rộng hẻm
-
Hàng loạt BĐS “vàng” được nêu trong vụ ly hôn của cựu Giám đốc Sở tỉnh Quảng Nam
-
Thuốc lá điện tử: Những rủi ro vượt xa tổn thương phổi và não
-
Bến Tre: Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm thạch dừa
-
CEO Viettrend Đào Huy Hoàn: Doanh nghiệp chỉ thật sự thành công khi khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới
-
Học sinh cuối cấp nghỉ lễ: Người “cố thủ” ôn tập, người tranh thủ xả hơi
-
Dự báo thời tiết ngày 30/4/2024: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt hoành hành
-
5 quán bánh cuốn chả mực Hạ Long ngon nức tiếng
-
Công bố di chúc của Châu Tinh Trì
-
Nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện tăng vọt gần 1 tỷ kWh/ngày