ĐT nữ Việt Nam buồn bã, không trò chuyện sau trận thua Bồ Đào Nha
|
|
Ngay sau trận thua Bồ Đào Nha, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã di chuyển 125km ngược từ Hamilton về Auckland, nơi đóng quân chính của đội tuyển trong hành trình World Cup 2023. Do mất thời gian đi lại, cả đội bước ra sân tập ngày 28/7 vào lúc chiều tối. Ban huấn luyện cũng giải thích rằng việc tập vào khung giờ này giúp các nữ cầu thủ thích nghi tốt hơn với thời tiết lạnh giá của New Zealand.
Thế nhưng trái ngược với những buổi tập trước, có rất ít tiếng cười vang lên trên sân tập. Tất cả đều nỗ lực hoàn thành các nội dung được giao, nhưng không phải với tâm trạng vui vẻ.
|
|
|
|
| ĐT nữ Việt Nam trong buổi tập chiều 28/7 tại Aukland. (Ảnh: VFF) |
Khá dễ hiểu bởi Huỳnh Như cùng đồng đội vẫn còn thất vọng với những gì đã xảy ra ở trận đấu với Bồ Đào Nha tại Waikato. Theo nguồn tin của Báo Tiền Phong, ngay khi kết thúc, hầu hết các tuyển thủ đi thẳng vào phòng thay đồ. Chỉ Huỳnh Như, Trần Thị Trang, sau đó là Hoàng Thị Loan nán lại giao lưu với người hâm mộ đã có mặt trên khán đài. Không khí trong đội sau đó cũng chuyển sang trầm lắng. Các cô gái gần như không nói với nhau câu gì.
ĐT nữ Việt Nam đã hy vọng rất nhiều, cố gắng rất nhiều để mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Họ cũng khởi đầu đầy hưng phấn và tạo ra một số khoảnh khắc thực sự tốt, để rồi nhận lấy thất bại 0-2. Tất cả nghĩ rằng lẽ ra nên làm tốt hơn, và có những sai lầm có thể tránh được.
|
|
| Các cô gái Việt Nam đã rất thất vọng với kết quả trận đấu gặp Bồ Đào Nha. (Ảnh: Getty Images) |
Hậu vệ Hoàng Thị Loan cũng xác nhận điều này trên sân tập chiều 28/7. Cô cho biết bản thân “rất buồn” và “bầu không khí của toàn đội thực sự không được vui như sau trận đấu với ĐT nữ Mỹ”. “Cả đội dù chơi hết mình nhưng lại chưa tuân thủ đúng đấu pháp của HLV trưởng. Việc tấn công và đẩy cao đội hình rất sớm dẫn đến việc lộ ra lỗ hổng cho đối thủ phản công. Bồ Đào Nha rất khoẻ và nhanh nên rất khó chống đỡ hay đeo bám. Cá nhân tôi tuy rất cố gắng nhưng chỉ một vài tình huống chưa chuẩn khiến đội phải nhận bàn thua không đáng có”, Hoàng Thị Loan chia sẻ.
Như dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra. ĐT nữ Việt Nam vẫn còn trận đấu cuối gặp Hà Lan ngày 1/8 để thể hiện mình. Giờ là lúc tất cả bỏ lại nỗi buồn đằng sau và hướng về phía trước. “Chúng tôi sẽ tiếp tục thi đấu nỗ lực trong trận đấu cuối tại World Cup với tinh thần chiến đấu cao nhất”, Hoàng Thị Loan tuyên bố đầy mạnh mẽ, “Ban huấn luyện chắc chắn sẽ tính toán để đội hình, đấu pháp phù hợp nhất nhằm gặt hái kết quả tốt”.
Nguồn:ĐT nữ Việt Nam buồn bã, không trò chuyện sau trận thua Bồ Đào Nha
Thanh Hải
tienphong.vn
-
NSƯT Thanh Loan: Nữ Đại tá mang vẻ đẹp huyền thoại và cuộc hôn nhân với Tiến sĩ Toán học
-
HLV Man City cay đắng: "Hòa vẫn tốt hơn là thua"
-
Rome Open 2026: Djokovic đối đầu Zverev, Sinner hướng tới lịch sử Golden Masters
-
Madam Pang lên kế hoạch đòi lại ngôi vương: Cuộc đối đầu kịch tính với tuyển Việt Nam
-
Điền kinh Việt Nam tăng tốc hướng tới ASIAD 20
-
HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
- HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
- Giá trị chuyển nhượng của Đình Bắc tăng chóng mặt?
- Jannik Sinner hủy diệt Zverev tại chung kết Madrid Open: Kỷ lục 5 danh hiệu Masters 1000 liên tiếp
- Sau khi Amorim rời Man Utd, Benjamin Sesko thăng hoa khó tin
- HLV Carrick đi vào lịch sử Man Utd với kỳ tích chưa từng xuất hiện
- Tuyển Việt Nam tăng cơ hội dự World Cup 2030?
-
Hà Quỳnh Như và Oplus làm mới ca khúc Quê tôi tại sân khấu Âm vang Tổ quốc
-
Biết gì về tác giả câu hát ‘Lúa chín cao mà chẳng hề cúi đầu’?
-
Hành trình 12 năm của dàn sao Tuổi thanh xuân: Nhã Phương làm mẹ 3 con, Kang Tae Oh thăng hoa sự nghiệp
-
Dàn sao Việt tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4: Siêu mẫu Hà Anh khoe tổ ấm hạnh phúc
-
NSƯT Hoài Linh tái xuất tham gia phim điện ảnh của Quách Beem
-
Nghệ sĩ Ngọc Tuyết vai bà Thìn phim Người thổi tù và hàng tổng qua đời
-
Giá xăng dầu đồng loạt tăng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5
-
Nghệ sĩ Hoàng Mập: ‘Ngày xưa lễ chạy show, giờ dành cho gia đình’
-
Cuộc sống của Á hậu Diễm Châu sau khi rời showbiz nuôi 5 con và chuyển đến Đà Nẵng



