Hà Nội - Những buổi sáng hoa
![]() |
| Những loại hoa rực rỡ sắc màu |
Những buổi sáng hoa ấy chỉ có Hà Nội mới có, là vẻ đẹp đến lạ khiến cho người chợt gặp không thể nào không dừng chân nhìn ngắm, đôi khi mua một bó hoa dẫu chẳng biết mua để làm gì, có khi chỉ là mua rồi gởi lại cho cô lễ tân khách sạn, gọi là cho thêm chút yêu...
Đó là những ngày mùa đông của mười lăm năm trước, tôi có công việc ở một khách sạn trên đường Cầu Giấy. Buổi sáng Hà Nội khi đó lạnh buốt, cái lạnh khiến cho mọi người chỉ thích trùm chăn kín trong nhà. Con đường đi một đoạn là gặp con kênh nhỏ, dọc theo con kênh là những cây cổ thụ cao vời. Ấn tượng của tôi là những chiếc xe đạp chở hoa, nép theo những gốc cây, hoa đủ sắc màu được đựng trên những chiếc thúng hoặc bằng một thứ gì đó, rực rỡ trong buốt lạnh. Cũng ấn tượng từ ngày đó, mỗi lần đến Hà Nội tôi thường xuống phố thật sớm, chỉ để ngắm nhìn những chiếc xe đạp chở hoa về phố.
![]() |
| Cả con phố toàn là hoa |
Mờ sáng, những người chở hoa mà hoa có lẽ được cắt khi mặt trời chưa mọc, đem hoa về phố. Hà Nội bốn mùa hoa, tất nhiên hoa trên những chiếc xe khác hẳn với bài hát: “Hà Nội 12 mùa hoa”. Đó là cúc họa mi, hoa hồng, loa kèn, hoa sen và nhiều loại hoa khác. Thú vị là hoa chỉ ẩn hiện rất nhanh trong thời gian sớm mai, rồi sau đó bắt đầu tản về các chợ. Là buổi sáng tôi đi không mỏi chân trên đường Minh Khai, chỉ là đi theo những chiếc xe chở hoa. Những chiếc xe đạp chở hoa ấy trắng cả con đường vào mùa cúc họa mi, và chỉ là loa kèn hay như vừa rồi tôi chỉ gặp toàn hoa cúc. Những người khách quen thường ghé chọn, giá hoa không cao lắm, và chính vì thế mà lọ hoa trong nhà đẹp hẳn lên bởi những gánh hoa xuống phố.
![]() |
![]() |
![]() |
| Những sắc hoa làm sáng những con phố Hà Nội. |
Cũng chỉ mới đây thôi, tôi đi vòng vòng vòng phố cổ Hà Nội sớm mai sương. Với một khoảng cách nhất định, những chiếc xe đạp chở hoa về phố nép mình bên vệ đường. Hoa xếp rất kỳ công, và gần như hoa hồng luôn có trên gánh hàng hoa. Những người khách quen tới lấy hoa, người bán hàng xếp lại chiếc xe chở đầy hoa của mình. Rồi khi nắng lên, những chiếc xe chở hoa bắt đầu di chuyển về chợ, con phố trở lại huyên náo bình thường.
Chắc chắn bạn cũng đã từng thức dậy cùng buổi sáng Hà Nội. Và bạn chạm những buổi sáng hoa, những buổi sáng đẹp vô cùng.
Nguồn:Hà Nội - Những buổi sáng hoaKhuê Việt Trường
dulich.petrotimes.vn
-
Chứng khoán Dầu khí (PSI) bị phạt 125 triệu đồng vì để khách hàng giao dịch ký quỹ vượt sức mua
-
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 21/6: Hà Nội và các khu vực trên cả nước
-
Lịch sử đối đầu giữa Nhật Bản vs Tunisia: Samurai Xanh áp đảo, trận bản lề ở bảng F
-
Kết quả bóng đá Bảng C World Cup 2026: Brazil tăng tốc đúng lúc: Cunha lập cú đúp, Neymar sẵn sàng tái xuất
-
Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi tập 11: Lịch chiếu, thời gian phát sóng và nội dung đáng chú ý
-
Khi ẩm thực níu chân du khách
-
Bảo Nam: Hành trình của sao nhí VTV và mối duyên nghệ thuật cùng nghệ sĩ Xuân Hinh
-
Tuyên Quang: Thanh âm giữ hồn dân tộc
-
Tỷ giá và lãi suất: Sau giai đoạn tăng nóng, cuối năm ra sao?
-
Đội tuyển Đức tại World Cup 2026: Khi gã khổng lồ hành quân trong lặng lẽ
-
Lịch sử đối đầu giữa Tây Ban Nha vs Cape Verde: La Roja vượt trội, dễ có mưa bàn thắng
-
Con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh và Hương Giang gây sốt khi biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng
-
PETROCONS cần tìm đối tác uy tín thực hiện tái cấu trúc tổng thể




