Lần thứ 6 Taylor Swift được bầu chọn là nghệ sĩ của năm tại American Music Awards

23:18 | 23/11/2020

|
Taylor Swift đã được vinh danh là nghệ sĩ của năm tại Lễ trao giải Âm nhạc Mỹ AMA vào hôm Chủ nhật 22/11 và giành được hai giải thưởng khác trong một buổi lễ được tổ chức trực tiếp ở Los Angeles trong bối cảnh hạn chế Covid-19 chặt chẽ.

Đây là kỷ lục lần thứ sáu mà Taylor Swift giành được giải thưởng danh giá nhất do người hâm mộ bình chọn này, mặc dù cô đã vắng mặt trong buổi lễ trao giải và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ qua video vì đã ủng hộ album của cô mang tên “Folklore”. Ngoài giải thưởng quan trọng này, nữ ca sĩ còn giành thêm hai giải tại các hạng mục khác "Nghệ sĩ pop xuất sắc" và "MV của năm" cho ca khúc Cardiagan.

Lần thứ 6 Taylor Swift được bầu chọn là nghệ sĩ của năm tại American Music Awards

Nữ ca sĩ người Mỹ Taylor Swift. Ảnh: Reuters

Những nghệ sĩ người Canada Justin Bieber và The Weeknd cùng đoạt 3 giải thưởng. Trong khi Bieber được vinh danh là "Nam nghệ sĩ dòng nhạc pop/rock được yêu thích nhất" cùng 2 giải thưởng khác cho bản hit "10.000 Hours" hợp tác cùng với hai ca sĩ nhạc đồng quê là Dan và Shay. Còn The Weeknd giành giải "Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất dòng nhạc Soul/R&B" và hai giải thưởng riêng khác dành cho Album "After Hours" và ca khúc "Heartless".

Giải thưởng "Nữ nghệ sĩ dòng nhạc Latin xuất sắc nhất" thuộc về Becky G. Trong khi đó, nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS giành 2 giải hưởng gồm "Nhóm nhạc pop/rock xuất sắc nhất" và "Nghệ sĩ mạng xã hội".

Lần đầu tiên xuất hiện tại AMA 2020, rapper Megan Thee Stallion đã trình diễn ca khúc "Body" và đoạt giải thưởng cho "Ca khúc rap/hip-hop xuất sắc nhất" cho sản phẩm hợp tác cùng với Cardi B mang tên "WAP".

Ở hạng mục "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất", Megan Thee Stallion thất bại dưới tay nữ ca sĩ người Los Angeles Doja Cat. Ngoài giải thưởng này, Doja Cat còn được vinh danh là "Nữ nghệ sĩ dòng nhạc soul/R&B được ưa thích nhất".

Chương trình là sự kết hợp của các màn trình diễn trực tiếp và được ghi hình từ trước trên nền nhạc Latin, country, pop, rap và R&B trước một số ít người hâm mộ do việc giãn cách xã hội.

“Đã một năm dài trôi qua và giờ đây, năm 2020 sắp kết thúc, đã đến lúc phải nhớ rằng chúng ta là một dân tộc, các bạn ạ. Chúng ta cần phải hàn gắn”, người dẫn chương trình Taraji P. Henson nói khi cô mở đầu buổi lễ.

Các vũ công phải đeo khẩu trang là yêu cầu của đêm trao giải. Mở màn Justin Bieber hát các bản hit quen thuộc của anh như “Lonely” “Holy” , sau đó Shawn Mendes tham gia cùng song ca bản nhạc chung của cả hai “Monster”.

Giải thưởng đã tôn vinh sự thịnh hành của dòng nhạc Latin với thêm nhiều các hạng mục và màn trình diễn ướt át của Jennifer Lopez và ca sĩ người Colombia Maluma hát "Lonely" bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Theo: Petrotimes