Man City vượt lên dẫn trước Liverpool, Brentford khiến Chelsea choáng váng
![]() |
![]() |
![]() |
Brentford đã có chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Chelsea với Christian Eriksen trong số những người ghi bàn, và Manchester United đã bị Leicester City cầm hòa 1-1 đáng thất vọng tại Old Trafford.
Kevin De Bruyne đưa Manchester City vượt lên dẫn trước sau 5 phút khi anh tìm thấy góc cao nhất từ đường chuyền của Raheem Sterling, và Ilkay Gundogan ghi thêm một bàn nữa trước giờ nghỉ giải lao giúp Man City bỏ xa Liverpool một điểm trước cuộc đụng độ địa chấn vào 3/4 tới.
"Chúng tôi đến đây để giành chiến thắng trong trận đấu và chúng tôi đã làm được điều đó. Bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra sau kỳ thi đấu quốc tế", HLV Pep Guardiola của Man City nói. "Nó đã trở nên phức tạp hơn bởi thực tế là chúng tôi không thể ghi bàn thắng thứ ba."
Trước đó, Diogo Jota đã đưa Liverpool vượt lên dẫn trước Watford sau 22 phút trong trận đấu thứ 250 của huấn luyện viên Juergen Klopp trước khi Fabinho đá phạt đền muộn màng.
Cú đúp của Vitaly Janelt và các pha lập công của Eriksen và Yoane Wissa đã giúp Brentford có chiến thắng nổi tiếng trước đối thủ địa phương Chelsea tại Stamford Bridge.
Hậu vệ Chelsea, Antonio Rudiger đã phá vỡ thế bế tắc ở phút thứ ba trong hiệp hai bằng một pha sút xa tuyệt đẹp, nhưng Brentford đã phản ứng gần như ngay lập tức khi Janelt, người sút tung lưới nhà từ rìa vòng cấm.
Eriksen người có sự nghiệp đang bị nghi ngờ sau khi bị ngừng tim trong giải vô địch châu Âu năm ngoái, đã giúp Brentford vượt lên dẫn trước ở phút 54 trước khi Janelt ghi bàn thứ hai và Wissa hoàn thành đường chuyền.
![]() |
Chelsea vẫn đứng thứ ba với 59 điểm, kém đội đầu bảng Man City 14 điểm. Những cuộc đấu tranh của Manchester United dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Ralf Rangnick tiếp tục khi họ bị Leicester chơi áp đảo trước những người hâm mộ của chính họ.
Kelechi Iheanacho đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 63 sau khi đánh đầu vào lưới nhà từ đường chuyền của James Maddison nhưng United đã đáp trả ba phút sau đó khi Fred ghi bàn từ một pha phản công sau nỗ lực ban đầu của Bruno Fernandes.
"Chúng tôi đều biết mình cần điểm. Hôm nay là không đủ. Chúng tôi đã tạo ra một số cơ hội nhưng lựa chọn cuối cùng không phải là tốt nhất. Chúng tôi phải nhìn về phía trước và giành chiến thắng trong trận đấu của riêng mình", Fernandes nói.
Trận hòa khiến Man United đứng ở vị trí thứ 6, kém đội xếp thứ 4 là Arsenal có 2 trận trong tay 3 điểm. Leicester đứng thứ 9 với 37 điểm.
Wolverhampton Wanderers tiếp tục nuôi hy vọng ở châu Âu sau các bàn thắng của Jonny và Ashley Young ấn định chiến thắng 2-1 trước Aston Villa của Steven Gerrard. Wolves leo lên vị trí thứ bảy, trong khi Villa đứng thứ 10 sau trận thua thứ ba liên tiếp.
James Ward-Prowse đã thực hiện một quả đá phạt tuyệt vời khi Southampton giành được một điểm trong trận hòa 1-1 trước Leeds United và Brighton & Hove Albion bị câu lạc bộ dưới cùng Norwich City cầm hòa không bàn thắng trên sân nhà để chấm dứt chuỗi sáu trận thua cho cả hai đội.
Nguồn: Man City vượt lên dẫn trước Liverpool, Brentford khiến Chelsea choáng váng
Chivy
dulich.petrotimes.vn
-
Bất ngờ mức lương của Son Heung-min
-
H'Hen Niê tự tin catwalk, thần thái cuốn hút ở tháng cuối thai kỳ
-
Huyền Baby hóa "nữ thần mùa hè" với phong cách sang chảnh
-
Ngô Thanh Vân khoe ảnh bầu tuyệt đẹp, tiết lộ điều đặc biệt về ông xã kém 11 tuổi
-
De Paul: Messi đưa tôi đến Inter Miami
-
Loạt sao U23 Việt Nam góp mặt ở V-League 2025/26
-
PVCFC: Kết quả bứt phá - sức khỏe tài chính mạnh mẽ
-
F88 ghi nhận kết quả kinh doanh vượt trội trước thềm UpCOM
-
Messi và Ronaldo có quyết định quan trọng
-
Để người Việt ngày càng yêu hàng Việt
-
Dữ liệu - Nền tảng phát triển chuyển đổi số quốc gia và chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0
-
Vinamilk ghi nhận doanh thu Quý 2/2025 cao nhất từ trước đến nay, 16.745 tỷ đồng
-
BSR xuất bán sản phẩm dầu DO sang thị trường Lào
-
Lai Châu: Cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường Sì Choang – Ma Lù Thàng
-
Song Ji Hyo và Kim Bum đến Việt Nam vào tháng 8