Nam nhạc sĩ khóc suốt quá trình nghe Hồ Ngọc Hà hát
Bài hát chủ đề Kỳ quan thứ 8 - trùng tên album được Nguyễn Hồng Thuận viết khi đồng hành với mẹ điều trị ung thư trong hơn 1 năm qua.
Giai đoạn đó, nhạc sĩ cố tỏ ra lạc quan, vui vẻ để mẹ anh yên tâm điều trị nhưng khi một mình ở nhà lại thấy trống rỗng. Nguyễn Hồng Thuận bị ám ảnh bởi suy nghĩ không còn cha mẹ trên đời.
"Lần đầu tiên tôi thấy sợ thời gian trôi. Cứ thế mẹ ở trong phòng truyền thuốc thì tôi ở ngoài viết Mẹ ơi đừng xa con, rồi bài hát ra đời", anh kể.
Với ca khúc viết từ câu chuyện thật của mẹ, Nguyễn Hồng Thuận nghĩ đến người đặc biệt là Hồ Ngọc Hà.
Anh chia sẻ với VietNamNet: "Khán giả nghe nhiều ca khúc của tôi do Hà hát rồi. Ngoài công việc, chúng tôi còn là bạn thân, thường chia sẻ nhau niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống".
![]() |
| Hồ Ngọc Hà và Nguyễn Hồng Thuận trong phòng thu. |
Khi nhạc sĩ ngỏ lời, Hồ Ngọc Hà rất vui, liền thu xếp lịch thu âm dù đang trong giai đoạn rất bận chuẩn bị cho liveshow Love Songs ở Đà Nẵng.
Trong phòng thu, Hồ Ngọc Hà hiểu rõ những gì Nguyễn Hồng Thuận trải qua nên rất nhanh nhập tâm, hòa vào cảm xúc của bài hát. "Còn gì ý nghĩa hơn khi tôi có món quà tinh thần tặng mẹ, khán giả được thể hiện bởi cô bạn của mình", anh cho hay.
MV lồng ghép những khoảnh khắc Nguyễn Hồng Thuận đồng hành với mẹ điều trị ung thư như chăm sóc, cạo tóc cho bà. Anh khóc suốt quá trình nghe Hồ Ngọc Hà hát.
Thông điệp được đặt cuối MV: "Tình yêu thương và sự hy sinh của mỗi người mẹ dành cho con mình luôn là kỳ quan đẹp nhất thế giới".
Hồ Ngọc Hà thích ca khúc Kỳ quan thứ 8, thấy đã lâu chưa có bài nào tặng mẹ. Khi hát, cô vừa nghĩ đến mẹ ruột vừa nghĩ đến mình trong tương lai được các con hát tặng mẹ như vậy.
Nữ ca sĩ không biết Nguyễn Hồng Thuận khóc khi nghe mình thu âm. Dù vậy cô rất hiểu câu chuyện của gia đình bạn thân, càng xúc động và trân trọng việc thay bạn bộc bạch nỗi lòng bằng âm nhạc.
Album Kỳ quan thứ 8 của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận gồm 7 bài hát về tình yêu thương và sự nuối tiếc của con cái dành cho đấng sinh thành.
Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sinh năm 1981 là tác giả của các bản hit: Tìm lại giấc mơ, Còn yêu đâu ai rời đi, Gửi anh và cô ấy và mới nhất là Giá như mình đã bao dung...
Nguồn: Nam nhạc sĩ khóc suốt quá trình nghe Hồ Ngọc Hà hát
Gia Bảo
vietnamnet.vn
-
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 22/12: Hà Nội và các khu vực trên cả nước
-
Diệp Lâm Anh khoe vóc dáng bốc lửa, khỏe khoắn
-
Angelababy gây sốt trên mạng xã hội xứ Trung với hình Y2K trẻ trung
-
Phương Anh Đào gây chú ý với nhan sắc trong bộ ảnh mới
-
Người đẹp Mỹ đăng quang Miss Cosmo 2025, Phương Linh lọt vào top 10
-
Bế mạc SEA Games 33, Việt Nam xếp thứ ba toàn đoàn
- Trương Quỳnh Anh khoe nhan sắc đẹp tựa búp bê, U40 vẫn khiến fan xuýt xoa
- Noo Phước Thịnh U40 điển trai và phong độ khiến fan mê mẩn
- Tiểu Vy bắt trend 'trạm tỷ', ghi điểm với phong cách trẻ trung, cuốn hút
- Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc: Tri thức là vương miện của phụ nữ hiện đại
- Á hậu Miss Cosmo 2024 thăng hạng nhan sắc trước thềm hết nhiệm kỳ
- Con trai Lê Dương Bảo Lâm đáng yêu hết nấc
-
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất (CẬP NHẬT)
-
Tuyên Quang: Khi người trẻ quay về với nông nghiệp
-
Lịch thi đấu U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam
-
Petrovietnam tăng cường hợp tác công nghệ với Qualcomm và VNPT trong lĩnh vực năng lượng
-
Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 - Minh chứng sinh động cho bản lĩnh, năng lực tổ chức, điều hành và tinh thần vượt khó của Petrovietnam
-
Lãi suất huy động “nóng” dần, ngân hàng tăng tốc hút tiền gửi cuối năm
-
Năm 2026, thương mại điện tử bước vào cuộc sàng lọc khốc liệt
-
Lương Bích Hữu tươi rói trong ngày nhận bằng tốt nghiệp
-
Nhóm nhạc H.A.T ra sao sau nhiều năm tan rã?
