Thắng Lào 2-0 khá nhọc nhằn, U22 Việt Nam khiến fan lo lắng, đứng ngồi không yên với màn thể hiện chưa đáp ứng kỳ vọng
Sau một thời gian dài chuẩn bị và kết quả toàn thua trong các trận giao hữu, thi đấu giải trước Sea Games, U22 Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ HCV Sea Games môn bóng đá nam tại Campuchia với trận gặp Lào.
Với việc chỉ phải gặp đối thủ được đánh giá yếu nhất ở bảng B, đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier hướng tới chiến thắng, qua đó có thể phần nào giải tỏa những áp lực căng thẳng sau những thất bại vừa qua.
Ngay ở phút thứ 2, Văn Tùng đánh đầu ghi bàn mở tỷ số sau pha tranh chấp ở cánh phải, Thanh Nhàn tạt vào vòng cấm. Văn Tùng cắt mặt hậu vệ Lào rồi đánh đầu ở vị trí sáp mép vòng cấm. Tuy khoảng cách xa, pha chạm bóng của tiền đạo Việt Nam đưa bóng sát mép dưới xà ngang và vượt qua sải tay của thủ môn Lào. Bàn mở tỷ số khiến tinh thần thi đấu của cả đội và cổ động viên hứng khởi. Tuy nhiên, hết hiệp 1, tỷ số vẫn chỉ là 1-0.
![]() |
Đoàn quân dưới trướng HLV Troussier chơi không quá thành công, còn nhiều lần để mất bóng ở sân nhà và để Lào khai thác khoảng trống. Lối chơi của U22 Việt Nam chưa cho thấy được sự chắc chắn. Nhiều fan đã lên tiếng chỉ trích sau khi hết hiệp 1.
Bước sang hiệp 2, Lào chơi đầy quyết tâm. Các cầu thủ Việt Nam có phần lúng túng thậm chí không có quá nhiều tình huống nguy hiểm.
Phút thứ 85, Lào dâng cao đội hình và chơi pressing đầy quyết tâm ở những phút cuối. Sức ép từ đối thủ khiến hàng thủ Việt Nam có phần lúng túng. Văn Chuẩn nhiều lần phải băng ra giải vây cho đồng đội.
Phút 88, Sangvilay tạt vào từ cánh trái. Theo đánh đầu khiến bóng đổi hướng và tìm đến vị trí của Xaypanya. Nhưng trong thế không bị kèm, tiền đạo vào sân thay người trong hiệp hai dứt điểm chân trái trúng vị trí Văn Chuẩn đã chọn, tạo điều kiện để thủ môn Việt Nam bắt gọn. Sau tình huống này, trận đấu tạm dừng do Văn Chuẩn và Duy Cương nằm sân.
Ở phút bù giờ thứ 2, Văn Khang dốc bóng xuống cánh trái rồi căng ngang đến cột xa. Thilavong băng ra nhưng không thể chạm bóng, khiến anh thất thế trước pha dứt điểm của Quốc Việt sau đó.
Việt Nam thắng 2-0 nhờ công Văn Tùng và Quốc Việt. Tuy nhiên, đây là trận đấu chưa đáp ứng kỳ vọng của thầy trò HLV Troussier. Thực tế, nếu Lào tận dụng cơ hội tốt hơn, Việt Nam có lẽ không thắng dễ như vậy.
Trên các diễn đàn bóng đá, fan Việt Nam tỏ ra lo lắng trước hành trình bảo vệ HCV của thầy trò ông Troussier. Bởi, Lào luôn được xem là đội bóng yếu hơn. Tuy nhiên, cách thi đấu hôm nay lại cho thấy 2 đội không chênh lệch quá nhiều. Điều này càng dấy lên lo lắng với U22 Việt Nam về các trận đấu gặp đối thủ mạnh hơn.
AM
emdep.vn
-
Jennie (BLACKPINK) tạo nên lịch sử
-
HLV Mai Đức Chung mang đội hình mạnh dự SEA Games 33
-
Chelsea bị đánh giá thấp khả năng vô địch Ngoại hạng Anh
-
Cam rốn chín vàng trên triền đồi Mộc Châu, hút khách tới 'săn' ảnh
-
Thúy Ngân thân thiết với Võ Cảnh thế nào trước khi xác nhận chia tay?
-
NSND Xuân Bắc vui mừng khi NSND Tự Long bảo vệ luận án tiến sĩ
- Man Utd sao chép ý tưởng của đối thủ để chiến thắng
- Truyền thông khu vực ca ngợi chiến tích của U17 Việt Nam
- HLV Amorim xoa dịu nỗi lo chấn thương của Fernandes
- Cầu thủ nào bị gạch tên ở U22 Việt Nam dự SEA Games 33?
- Neymar "hy sinh" vì đội bóng thời thơ ấu
- U17 Việt Nam được cổ động viên Đông Nam Á hết lời khen
-
Giấc mơ nông nghiệp công nghệ cao ở Nghệ An
-
Điểm sao Việt hứng bão dư luận vì lùm xùm từ thiện
-
Bảo Ngọc gây ấn tượng với tổ chức Miss World bằng dự án về biến đổi khí hậu
-
Nga - Trung tìm cách mở rộng xuất khẩu dầu
-
Từ 1/7/2026: Hà Nội cấm xe máy xăng vào 9 phường trong Vành đai 1
-
PVCFC công bố trở thành Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau
-
Tuyên Quang: “Trụ đỡ” xây dựng nông thôn mới
-
Ca nương Kiều Anh khoe hôn nhân ‘như tiên’ bên chồng đại gia
-
Gục ngã trước Leverkusen, HLV Man City bị chỉ trích
